Kẻ truy sát gia đình em gái ở Thái Nguyên từng cầm súng đi tìm cháu rể

Hoàng Hải |

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng trong chiều 14/9, Bùi Xuân Hồng từng cầm súng đi tìm cháu rể là Nguyễn Thành Vương với ý định bắn nhưng anh này may mắn tránh được.

Chiều 14/9, Bùi Xuân Hồng (SN 1958, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) mang theo hung khí tới gia đình em gái là Bùi Thị Hà (trú tại tổ 14, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên) truy sát người thân khiến 1 người tử vong, 2 bị thương. 

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954 - chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà).

Theo thông tin từ bác sĩ,  anh Vương nhập viện lúc 19h15 ngày 14/9, trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân có vết thương ở ngực trái, vai trái, bàn tay phải...kèm theo tình trạng khó thở. 

"Khi chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân được chẩn đoán tràn khí phổi trái, xẹp phổi trái thụ động, tràn khí dưới da thành ngực trái. 

Ngay sau đó bệnh nhân được mổ cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái. Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa...”, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Vương chia sẻ. 

Kẻ truy sát gia đình em gái ở Thái Nguyên từng cầm súng đi tìm cháu rể - Ảnh 1.

Con ngõ dẫn vào gia đình bà Hà sinh sống.

Chia sẻ với PV về vụ án, anh Tân (anh họ Vương - PV) cho biết: Từ khi xảy ra sự việc, anh liên tục ở bên cạnh em mình. 

Dù không trực tiếp chứng kiến sự việc, nhưng anh Tân nghe người thân kể về hành vi vô nhân tính của Bùi Xuân Hồng, đã vô cùng bức xúc. 

Theo thông tin Công an Thái Nguyên, nguyên nhân sự việc là do nợ nần tiền bạc giữa anh Vương và Bùi Xuân Hồng. Trao đổi với PV, anh Tân xác nhận đúng. 

Theo anh Tân, khoản tiền gia đình anh Vương vay ông Hồng để làm ăn, nhưng do thua lỗ nên chưa trả hết. Hàng tháng, anh Tân nói Vương vẫn trả lãi cho ông Hồng. 

Mâu thuẫn giữa hai gia đình cũng bắt đầu từ khoản vay nợ này. Trước khi xảy ra vụ án mạng, ông Hồng đã từng cầm súng đi tìm anh Vương định bắn, nhưng may mắn có người báo nên anh này tránh được.

"Tôi có lần cùng Vương đi trả tiền cho ông Hồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh ung thư của mẹ vợ Vương (bà Bùi Thị Hà - PV) ngày càng xấu đi nên gia đình tập trung tiền chữa bệnh, nên chưa trả được hết tiền gốc. 

Thật không ngờ, cô Hà là em gái ông Đông, bệnh tật vậy mà ông ấy cũng nỡ xuống tay...”, anh Tân bức xúc nói. 

Theo Công an TP Thái Nguyên, khoảng 18h00 ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (là con rể của bà Hà) để đòi nợ số tiền 3.000.000.000đ (3 tỷ đồng). 

Khi đi, ông Hồng mang theo dao nhọn, dao bấm, súng bên trong có 3 viên đạn và chai xăng. 

Ông Hồng gặp anh Vương và 2 bên xảy ra xô sát. Sau đó, Hồng dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực anh Vương làm nạn nhân ngã ra đất. 

Lúc này, ông Nguyễn Văn Thành lao vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất, bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1983) chạy đến giữ tay ông Hồng. 

Trong lúc giãy dụa, ông Hồng đã rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào người ông Thành, bà Hà. 

Sau đó, hàng xóm đến căn ngăn, tước dao, đưa ông Hồng ra ngoài và đưa ông Thành, bà Hà, anh Vương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Hậu quả, bà Bùi Thị Hà tử vong trước khi đưa vào Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, ông Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Thành Vương bị đa chấn thương với nhiều vết ở đầu, ngực, vùng bụng, tay. 

Hiện ông Thành và anh Vương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại