Kẻ sát hại 5 người trong một gia đình đưa tài sản cướp được cho bạn và một cô gái

P.N |

Tình đưa hai chiếc điện thoại cướp được cho người bạn tên K. đem bán, nhờ một cô gái ở Long An cất giữ số nữ trang, còn chiếc xe gắn máy thì hắn vẫn sử dụng khi bị bắt.

Lôi két sắt ra lấy tài sản nhưng không được

Theo thông tin từ Zing.vn, sau khi sát hại cả gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, An Giang) vẫn có ý định lôi két sắt ra lấy tài sản nhưng không được. Sau đó, hắn ta lấy hai điện thoại di động, một xe máy, một laptop và một số nữ trang bằng vàng của gia đình nạn nhân rồi bỏ trốn.

Báo Công an nhân dân cho hay, sau khi xác định được Tình chính là kẻ giết người, chiều 16/2 (mùng 1 tết), một mũi trinh sát đã lần ra được vị trí lẩn trốn của hắn ở huyện Cần Giuộc, Long An và lập tức bắt giữ. Lúc này, Tình đang ăn nhậu.

Chiếc xe gắn máy của nạn nhân Chinh xuất hiện tại nơi Tình ngồi nhậu một lần nữa khẳng định hắn chính là hung thủ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại cả gia đình ông Chinh chứ không có đồng phạm.

Với tài sản cướp được, theo báo Dân trí, Tình khai nhờ bạn là K. bán giùm hai điện thoại cho một cửa hàng ở quận Gò Vấp. Tuy nhiên, một chiếc điện thoại do bị khóa tài khoản nên không bán được, Tình đã cho K. sử dụng.

Sau khi biết chiếc điện thoại Tình cho là tang vật trong vụ án giết người, cướp của, K. đã giao nộp lại cho cơ quan công an.

Còn nữ trang gồm dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng, theo Zing.vn, thanh niên này nhờ một cô gái ở Long An cất giữ.

Từ lời khai của Tình, nhà chức trách đã cử cán bộ điều tra đi thu lại các tang vật của vụ án.

Giết người xong vẫn vào bệnh viện băng bó

Tại cơ quan công an, Tình khai nhận, do tức giận bà chủ là Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) vì bà này hay chửi mắng và đối xử không công bằng nên mới ra tay sát hại gia đình chủ nhà.

Một cán bộ điều tra thông tin trên Zing.vn, ngày 12/2, sau tiệc tất niên, hai người làm công cho ông Chinh về quê ăn Tết, còn Tình ngủ lại nhà ông này.

Khoảng 4h hôm sau, Tình thức giấc đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt khiến bà Hồng giật mình. "Anh ta tức vì bị bà chủ chửi, nên lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người bà này", cán bộ điều tra nói với nguồn trên.

Đâm chết bà chủ, thấy ông Chinh thức giấc, Tình liền ra tay sát hại luôn. Ba người con của vợ chồng ông Chinh (lần lượt mới 6 tuổi, 11 tuổi và 13 tuổi) cũng bị nam thanh niên đâm chết để bịt đầu mối.

Kẻ sát hại 5 người trong một gia đình đưa tài sản cướp được cho bạn và một cô gái - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong lúc gây án, Tình bị thương ở tay, hắn đã đến bệnh viện Quân Y 175 băng bó. Sau đó, Tình nói với người bạn tên K. là bị tai nạn, nhờ anh này đến đóng viện phí và đưa về.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Tình để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại