Kẻ sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương nhếch mép cười khi nghe tòa tuyên án tử hình

Quốc Chiến |

Như biết trước số phận, nam bị cáo thản nhiên nói chuyện, thậm chí cười đùa trước và sau khi nghe tòa tuyên án tử hình.

Sáng 12/11, TAND tỉnh Bình Dương xét xử và tuyên án bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) án tử hình về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Như biết trước bản án dành cho mình, Luận vẫn tỏ thái độ thản nhiên, lạnh lùng nhìn vào ống kính của các phóng viên đang tác nghiệp. Thỉnh thoảng nam bị cáo nhoẻn nụ cười khó hiểu.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo thể hiện sự ý chí cướp đoạt tính mạng các bị hại, xem thường pháp luật nên cần thiết phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Về dân sự, HĐXX buộc Luận bồi thường cho đại diện bị hại hơn 500 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho đại diện gia đình bị hại.

Các nạn nhân trong vụ án gồm bà: Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái út của bà Cúc), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Kẻ sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương nhếch mép cười khi nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh 1.

Luận lạnh lùng nhìn vào ống kính của phóng viên.

Kẻ sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương nhếch mép cười khi nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh 2.

Quá trình xét xử, Luận thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nam bị cáo 34 tuổi cho rằng bản nói không hề có mâu thuẫn với bà Cúc. Chỉ vì nợ nần do mê đỏ đen, anh ta nghĩ bà Cúc buôn bán tạp hoá có tiền nên hắn nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để lấy tài sản.

Về việc dùng 5 đoạn kẽm móc vào cửa ngoài 5 phòng trọ sát nhà bà Cúc, Luận khai để phòng trường hợp đang thực hiện hành vi trộm cắp mà bà Cúc la lên thì hàng xóm cũng không truy đuổi được hắn.

"Biết thế nào cũng bị tử hình", Luận lý giải việc thay đổi lời khai, anh cho rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với bị hại Nhi. Khi nói lời sau cùng, bị cáo Luận nói ngắn gọn: "Thấy hành vi của mình quá đáng. Không biết nói gì nữa".

Có mặt tại tòa, 2 đại diện bị hại này tỏ nỗi đau mất mát người thân. Họ yêu cầu tòa xử thật nghiêm khắc đối với các hành vi phạm tội, yêu cầu bị cáo bồi thường 477 triệu tiền tổn thất tinh thần và 105 triệu đồng ma chay. Tuy nhiên, bị cáo Luận nói chỉ chấp nhận tiền ma chay.

Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ thua bạc, Luận mang theo dao, mã tấu và nhiều dụng cụ khác đi trộm tài sản. Rạng sáng 24/4, Luận đột nhập qua mái nhà vào nhà hàng xóm là bà Cúc để trộm.

Trước khi hành động, Luận sang dãy phòng trọ cạnh đó, dùng dây kẽm cột chặt cửa các phòng để mọi người không thể ứng cứu khi nghe tiếng động bên nhà bà Cúc.

Khi đang lục lọi đồ đạc để lấy tiền, Luận bị bà Cúc phát hiện nên dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục trên giường ngủ. Lúc này, bé Trân tỉnh giấc thì bị Luận dùng dao tấn công liên tiếp.

Nghe tiếng động, con gái bà Cúc là chị Nhi từ phòng ngủ bên cạnh đi ra, phát hiện sự việc nên bỏ chạy nhưng bị ngã. Chị van xin nhưng Luận vẫn lạnh lùng ra tay sát hại. Khi quay lại thấy bé Trân vẫn cử động, Luận dùng tuốc-nơ vít tiếp tục tấn công nạn nhân.

Gây án xong, Luận lục lọi nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ nên không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Về đến nhà, Luận uống 40 viên thuốc Panadol để tự tử nhưng bất thành. Hung thủ sau đó được đưa đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại