"Kẻ ăn xin" Man United và "gã hèn nhát" Man City

Bảo Nam |

Man City bị loại khỏi Champions League trước Real Madrid và người Anh phản ứng như thể Man xanh vừa bôi nhọ Premier League.

1. Vẫn biết truyền thông Anh có thói quen nghiêm trọng hóa mọi vấn đề, nhưng hiếm ai có thể hình dung được thất bại của Man City trước Real Madrid lại bị đả kích dữ dội như vậy.

Truyền thông xứ sương mù dường như huy động tất cả những nhân vật có tên tuổi chỉ để chung sức bài xích Man City. Rio Ferdinand chua chát: “Những cầu thủ Man City sáng mai sẽ thức dậy với tâm trạng thất vọng não nề”.

“Họ đã không mang súng ra chiến trận. Họ không làm gì cả. Họ thậm chí không thể hiện khát vọng. Họ không xứng đáng đá ở Champions League”.

Jamie Carragher cũng viết lên Twitter của mình những lời chua cay dành cho Man City: “Man City thật tội nghiệp. Tôi không thể tin được họ lại đá tệ như vậy trước Real Madrid”.

Nhưng khôi hài nhất phải là sự kiện Daily Express phỏng vấn cả tiền đạo… Joselu của Stoke chỉ vì anh này rất sẵn lòng chửi Man City.

Man City bị chỉ trích vì chơi quá bạc nhược trước Real.
Man City bị chỉ trích vì chơi quá bạc nhược trước Real.

Joselu nói rằng Man xanh đang trải qua một mùa bóng kém cỏi, rằng đội bóng của Pellegrini không nghiêm túc trong trận đấu với Real.

Tờ Metro còn moi lại chuyện từ năm 2010, khi Yaya Toure nghe người đại diện của mình nói rằng “anh sắp ký hợp đồng với một đội bóng Manchester”.

Toure nghĩ rằng đội bóng đó là Man United, nhưng người đại diện của anh sau đó mới giải thích rằng, Manchester này… màu xanh.

Cả truyền thông Anh đang chĩa mũi giáo về phía Man City chỉ vì họ bị Real loại khỏi bán kết Champions League. Tỷ số là 1-0 sau 2 lượt trận và nước Anh cho rằng đó là trận thua nhục nhã (?!).

Thử hỏi, một cầu thủ cỡ Joselu thì có tư cách gì để chê đội bóng Anh duy nhất lọt vào bán kết Champions League mùa này, và chỉ thua trước Real Madrid. Xin nhắc lại: CLB vừa đánh bại Man xanh là Real Madrid.

2. Trong khi người Anh lồng lộn lên với Man City, thậm chí còn đặt cả thuyết âm mưu cho rằng Yaya Toure thực tế muốn đến Man United, nhưng bị nhầm là Man City nên anh ngày càng thi đấu hời hợt, thì các tờ báo trung lập khác lại rất công bằng.

Marca, tờ báo đến từ quốc gia có đại diện đã loại Man xanh khỏi Champions League viết: “Man City vừa bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để có mặt ở chung kết”.

Trong khi đó những đầu báo của Pháp, Đức chỉ đưa tin đơn giản: Man xanh bị loại bởi CLB hơn họ về mọi mặt.

Truyền thông Anh dường như đang cố gắng xù lông để che giấu đi sự xấu hổ của mình, che giấu đi thực tế: Bóng đá Anh đang xuống cấp trầm trọng.

Sergio Aguero, cầu thủ bị báo Anh chỉ trích là vô hình trước Real Madrid, là hình ảnh đại diện cho sự tủi hổ của Man xanh, đang là chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất trong lịch sử Premier League và hiện cũng đang xếp thứ nhì trong danh sách Vua phá lưới mùa này.

Premier League đang bị thống trị bởi một CLB mà trước mùa bóng người ta đưa ra tỷ lệ đặt 1 ăn tận… 5000 cho viễn cảnh họ vô địch.

Để hình dung về mức độ khó trở thành hiện thực của tỷ lệ độ đặt 1 ăn 5000, hãy tham khảo một số tỷ lệ có tỷ lệ ăn thấp hơn:

Nhà báo Piers Morgan trở thành… HLV trưởng Arsenal chỉ có tỷ lệ đặt 1 ăn 2.500. David Beckham dẫn dắt Barcelona cũng chỉ đặt 1 ăn 2000.

Vậy mà Leicester trở thành tân vương bóng đá Anh, thử hỏi người Anh còn mặt mũi nào gọi giải đấu của họ là hấp dẫn nhất hành tinh, kể cả khi người ta gọi chức vô địch của Leicester là trăm năm mới có 1 lần.

Cách đây khoảng 3 tháng, cả Man United và Arsenal đều có văn bản gửi lên LĐBĐ Anh yêu cầu FA phải tính đến việc xét duyệt xuất dự Champions League trên tiêu chí: Đại gia.

Có nghĩa là đội bóng được quyền dự Champions League phải có tiền, có bề dày lịch sử, có năng lực tiến xa. Họ sợ rằng những đội bóng như Leicester hay West Ham mà ra tới Champions League, sẽ làm nhục hình ảnh của Premier League.

Nhưng liệu Man United và Arsenal có nghĩ ngược lại rằng: Nếu đến cả những Leicester hay West Ham mà họ cũng không thể vượt qua để giành vé dự Champions League thì tư cách gì cho rằng họ sẽ làm nhục Premier League?

Bóng đá Anh đang bị những tư duy lệch lạc và tự mãn kiểu này chi phối và kìm hãm sự phát triển. Khái niệm tứ đại gia hay ngũ đại gia đã tồn tại quá lâu và nó giống như niềm tự hào của người Anh.

Nhưng Man City vừa bị Real Madrid dắt mũi loại khỏi Champions League, còn Man United phải cầu xin FA ra một đạo luật vô lý để được góp mặt tại sân chơi Champions League mùa tới. Đó phải chăng là tiêu chuẩn đại gia Premier League?

3. Bóng đá Anh đang tụt hậu quá xa so với mặt bằng chung châu Âu. Trong khi đến ngay cả những Benfica, Porto, PSG cũng có thể gây khó dễ ít nhiều cho nhóm Real, Barca, Bayern thì những đội bóng Premier League giương cờ trắng kể từ khi còn chưa bước ra chiến trường.

Người Anh chỉ trích Man City cũng có phần đúng. Một CLB mà suốt 2 trận lượt đi và về chỉ sút trúng đích 2 lần, ra sân với tâm lý sợ cố gắng tránh khỏi trận thua chứ không tìm cách chiến thắng quả thật rất đáng chỉ trích.

Nhưng khía cạnh cần lên án ở đây chính là thái độ của cả nền bóng đá. Họ bao bọc lẫn nhau, tự ru nhau chìm vào giấc mơ mà như chính Man Untied đã nói: Chỉ đại gia mới được tham dự Champions League.

Serie A cũng đã từng sống với niềm tự hào này để rồi chưa biết bao giờ mới ngóc đầu dậy nổi ở cúp châu Âu. Hy vọng người Anh tự nhìn ra vấn đề của mình để không cần phải đi ăn xin sự thương hại như Man United hay Arsenal nữa.

Lần gần đây nhất một đội bóng Anh lọt vào chung kết Champions League là Chelsea mùa 2011/12.

Kể từ đó TBN đã có 5 lượt (3 CLB), Đức có 2 lượt (2 CLB) và Italia có 1 lượt (1 CLB) tiến tới trận đấu cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại