Jude Bellingham: “Tôi thích những màn lội ngược dòng”

Thanh Tuấn |

Tiền đạo Jude Bellingham tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong khởi đầu tại Real Madrid, thậm chí vào thứ Bảy vừa qua ngôi sao trẻ người Anh đã ghi dấn ấn lớn nhất trong màu áo Los Blancos khi lập cú đúp tạo nên màn ngược dòng thắng 2-1 trên sân Barcelona ngay trong trận El Clasico đầu tiên của mình.

Jude Bellingham: “Tôi thích những màn lội ngược dòng” - Ảnh 1.

Tiền vệ Jude Bellingham tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong khởi đầu tại Real Madrid.

Tài năng 20 tuổi đã có cuộc trò chuyện với Real Madrid TV sau chiến thắng 1-2 trước Barca, nơi anh ghi 2 bàn thắng, bao gồm bàn thắng hoàn thành màn ngược dòng ở phút 90+2, và kết quả cũng đưa Real Madrid trở lại vị trí dẫn đầu La Liga. “Một màn ngược dòng khác. Tôi yêu nó!”, Bellingham chia sẻ. “Có thể bạn sẽ khó chịu khi bị dẫn trước, nhưng chúng là những trận đấu thú vị. Chúng tôi đã cống hiến hết mình, không bỏ cuộc và tôi rất hạnh phúc. Đó là một ngày thật sự tốt đẹp. Cả tôi và toàn đội đều không ở phong độ tốt nhất, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chơi và từng chút một, chúng tôi bắt đầu gây áp lực lên hàng tiền vệ và hàng thủ của họ. Sau đó chúng tôi đã nhận được phần thưởng của mình. Chúng tôi đã thể hiện niềm tin, bản lĩnh và giành được ba điểm”.

Ngôi sao người Anh cũng chia sẽ về 2 khoảnh khắc đáng nhớ ở trận El Clasico đầu tiên, đặc biệt gọi siêu phẩm sút xa cân bằng tỷ số có thể là bàn thắng đẹp nhất anh ghi được từ khi còn là một Madridista cho đến nay. Bellingham tiết lộ thêm: “Tôi có bóng ở rìa vòng cấm. Tôi đã nói trong vài tuần qua rằng tôi cần phải thử ghi bàn từ bên ngoài. Có thể đối thủ mong đợi tôi cố gắng xâm nhập vòng cấm hoặc phối hợp với đồng đội, nên tôi muốn gây bất ngờ cho họ bằng cách sút từ ngoài vòng cấm. Tôi có kỹ thuật để làm điều đó và quả bóng đã đi vào góc trên cùng”.

Jude Bellingham: “Tôi thích những màn lội ngược dòng” - Ảnh 3.

Jude Bellingham tung cú sút xa tạo nên siêu phẩm cân bằng tỷ số.

Bellingham đã nâng tổng số bàn thắng lên con số 13 trên mọi đấu trường - với 10 bàn thắng sau 11 vòng đấu La Liga. Tiền vệ 20 tuổi đã phát triển thành một cầu thủ ghi bàn hàng đầu kể từ khi chuyển đến thủ đô của Tây Ban Nha. Trong cả mùa giải trước, anh chỉ ghi 14 bàn thắng cho CLB cũ Borussia Dortmund ở Đức. Theo tờ Marca vừa tiết lộ, họ được thông báo rằng ngôi sao trẻ người Anh sau màn trình diễn bùng nổ đó đã thuyết phục hoàn toàn những lá phiếu bầu cho anh giải thưởng “Golden Boy”, vốn dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu do báo Tuttosport của Italy vinh danh dự kiến trong tháng 11 tới.

Trận đấu tiếp theo Real Madrid tiếp đón Rayo Vallecano vào Chủ nhật tới. Đối thủ có thể không phải là thử thách quá lớn, nhưng HLV Carlo Ancelotti có lý do để khó chịu sau thông tin tiền vệ Aurelien Tchouameni bị gãy xương bàn chân trái và phải nghỉ thi đấu trong 2 tháng. Tiền vệ người Pháp đã khẳng định mình là một suất đá chính không thể tranh cãi ở mùa giải này, năng lực phòng ngự của anh rất quan trọng trong sơ đồ hình kim cương của HLV Ancelotti. Mặc dù vậy, hiện Real Madrid vẫn còn Eduardo Camavinga có thể thay thế tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại