Juan Mata: "Tôi đã cực kỳ may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ"

Ngô Trà |

Đáng ra, Man United đã có một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều nếu trọng tài "tặng" cho Juan Mata chiếc thủ đỏ sau pha tắc bóng kinh hoàng với Jamie Vardy.

Tiền vệ người Tây Ban Nha là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Man United trước Leicester. Nhưng chắc chắn Juan Mata không thể làm được điều đó nếu trọng tài Anthony Taylor nghiêm khắc hơn trong pha vào bóng của anh với Vardy ở phút thứ 28 của trận đấu.

Tỷ số trên sân lúc đấy đang là 0-0 và Juan Mata đã có một pha tắc bóng hết chân vào thẳng mắt cá chân, khiến tiền đạo của Leicester bay lộn vòng trên không trước khi tiếp đất ôm chân đau đớn.

Sau trận đấu, đích thận Mata thú nhận: "Tôi vào bóng quá trễ. Tôi cố xoạc chân vào bóng. Tôi không cố tình làm Vardy đau, nhưng tôi đã vào quá chậm. Tôi may mắn khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên tôi chỉ muốn lấy lại quả bóng mà 10 giây trước vừa đánh mất vào chân anh ấy".

Nếu Mata nhận thẻ đỏ trong tình huống đấy, Man United sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước Leicester và chưa chắc đã có được một kết quả tưng bừng như thế. Thế trận lúc đấy đang rất cân bằng, và Mata là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong đội hình khi được bố trí đá hộ công ngay sau lưng Ibrahimovic.

Cuối trận, Mata cũng bỏ lỡ một bàn thắng trong tình huống 1 đánh 1 cực kỳ ngon ăn trước thủ thành Kasoer Schmeichel. Pha đảo chân tâng bóng của anh quá hiền và lộ ý đồ, khiến thủ thành Leicester dễ dàng bắt gọn.

Tình huống phạm lỗi của Mata với Vardy:

Mata tắc bóng tung người Vardy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại