Jimmii Nguyễn: "Nếu nói ra từ 20 năm trước tôi sẽ rất hằn học, bức xúc vì hận"

Thu Văn |

"Có những lúc, tôi cảm thấy cuộc đời oan nghiệt với mình và đấy là lý do tại sao tôi không kể những câu chuyện này từ 20 năm trước", Jimmii Nguyễn nói.

Ngày 16/1, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã ra mắt cuốn hồi ký đầu tiên trong chuỗi hồi ký của mình với tên gọi "Hành trình về phương Sao". Cuốn sách gồm 17 câu chuyện riêng rẽ kể lại tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long (tên thật của Jimmii Nguyễn).

Trong cuốn hồi ký của cậu bé Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, Jimmii Nguyễn không ngại kể lại những câu chuyện về tuổi thơ ham chơi, ham vui và thường xuyên bị cha đánh của mình. Đặc biệt, câu chuyện về hành trình rời Việt Nam từ năm 10 tuổi để sang Mỹ đã trở thành ký ức ám ảnh, không thể quên của Jimmii Nguyễn.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Jimmii Nguyễn đã có những chia sẻ về những câu chuyện ám ảnh ký ức tuổi thơ của mình.

Jimmii Nguyễn: "Nếu nói ra từ 20 năm trước tôi sẽ rất hằn học, bức xúc vì hận" - Ảnh 1.

Jimmii Nguyễn.

- Với cuốn "Hành trình về phương Sao", Jimmii Nguyễn viết bao nhiêu phần trăm là sự thật?

"Hành trình về phương Sao" là món quà tôi dành tặng cho gia đình, cho những người bạn, những mối duyên bước qua cuộc đời mình, cho 3 đứa con của tôi và dành tặng cho đứa trẻ trong tôi. Vì vậy, 100% những chi tiết trong cuốn hồi ký này là sự thật nhưng chắc chắn một điều đây là những sự thật được bản thân tôi cân nhắc chọn lọc hết mực kỹ lưỡng để không làm tổn thương bất kỳ ai.

- Nhưng vì sao anh quyết định kể lại câu chuyện bị ba đánh thường xuyên khi còn nhỏ ngay trong cuốn đầu của chuỗi hồi ký?

Khi viết những câu chuyện này, tôi phải cân nhắc rất lâu vì nếu không khéo mọi người lại hiểu lầm tôi có ông bố khắt khe và không yêu con. Lúc bấy giờ, một Jimmii bé nhỏ yêu ba mình nhưng sợ nhất cũng là ba mình. 

Tôi sợ những trận đòn và cách dậy bằng roi vọt của ông ấy. Thế nhưng khi cầm bút để viết những câu chuyện liên quan tới cha tôi lại muốn cảm ơn ông đã mài rũa cậu bé Long ngày nào trở thành một Jimmii Nguyễn của ngày hôm nay - một Jimmii dám đối diện với tất cả thử thách, biến cố đều có thể "tịnh như không".

Cũng giống như viên kim cương mình không mài thì nó chỉ là một viên đá thôi.

Jimmii Nguyễn: "Nếu nói ra từ 20 năm trước tôi sẽ rất hằn học, bức xúc vì hận" - Ảnh 2.

Diễn viên Diễm Hằng đến chúc mừng buổi ra mắt sách của Jimmii Nguyễn.

Jimmii Nguyễn: "Nếu nói ra từ 20 năm trước tôi sẽ rất hằn học, bức xúc vì hận" - Ảnh 3.

MC Hải Anh cũng hâm mộ Jimmii Nguyễn.

- Nhưng ở thời điểm thường xuyên bị dậy dỗ bằng đòn roi và còn bị bố "lừa" sang Mỹ sống khi mới 10 tuổi vậy có bao giờ anh oán trách số phận không?

Đã có những lúc, tôi cảm thấy là tại sao có nhiều người họ may mắn hơn mình. Tại sao mình có cha mẹ đàng hoàng lại phải đi ra khỏi nhà và sống ở nhà người khác.

Có những lúc, tôi cảm thấy cuộc đời oan nghiệt với mình và đấy là lý do tại sao tôi không kể những câu chuyện này từ 20 năm trước. Bởi vì nếu nói ra từ 20 năm trước thì chắc chắn tôi sẽ rất hằn học, rất bức xúc vì có lúc mình đã hận. 

Tôi mà viết lúc bấy giờ thì cũng sẽ rơi vào tình trạng viết chỉ để trách móc thành thử tôi không viết.

- Giờ anh dạy các con có khác với cách "yêu cho roi cho vọt" như ba của mình không?

Ba tôi rèn luyện được tôi như ngày hôm nay nhưng tôi có thể rèn luyện được một Jimmii Nguyễn không cần phải theo phương pháp của ba, không cần phải roi vọt như thế.

Ba người con của tôi không được nuông chiều nhưng không cần roi vọt vẫn có thể trở thành "hậu duệ" có thể tiếp tục theo bước đi của tôi.

Jimmii Nguyễn: "Nếu nói ra từ 20 năm trước tôi sẽ rất hằn học, bức xúc vì hận" - Ảnh 4.

Jimmii Nguyễn và vợ ca sĩ Ngọc Phạm.

- Vợ anh nói gì khi anh chia sẻ muốn viết hồi ký?

Ngọc Phạm rất tôn trọng tôi. Tôi viết hồi ký để cho mọi người biết được quá trình trưởng thành của mình chứ không phải để cần sự thông cảm hay thương sót gì cả. Tôi muốn là một Jimmii Nguyễn thành đạt, thành công kể câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người, để mọi người hiểu được rằng, nếu Jimmii Nguyễn làm được thì mọi người cũng có thể làm được. Vì tôi biết có nhiều người sống trong hoàn cảnh bi thảm hơn mình rất nhiều.

Ban đầu, cuốn hồi ký của tôi dài hơn vì để những trang trống với mục đích độc giả sẽ viết câu chuyện của mình vào. Tuy nhiên anh Trần Tiến bảo, họ không viết đâu nên tôi lại bỏ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại