*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tình nguyện viên cứu trợ Kayla Mueller, 26 tuổi được cho là con tin người Mỹ cuối cùng nằm trong tay IS. Cô gái trẻ được mô tả là bị thôi thúc trước những nỗi thống khổ của người tị nạn Syria và đã sống hết lòng vì họ.
"IS tin tưởng vào những thứ mà họ đang chiến đấu, và đã sẵn sàng cho một chiến dịch thanh trừng tôn giáo lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.
Thế giới chỉ biết tới hoạt động bắt cóc con tin nước ngoài của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện qua các đoạn video cắt đầu rùng rợn mà chúng đã tung lên mạng Internet. Tuy nhiên trước đó là những toan tính quỷ quyệt của những kẻ bắt cóc và cả hành trình dài đầy đau khổ mà các con tin xấu số đã phải trải qua.
Ngày 3/9, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ hành động đến khi tiêu diệt được tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và tìm lại công lý cho những nhà báo đã bị nhóm này hành quyết.
Abu Abdullah al-Britani, đến từ thành phố Portsmouth, miền Nam nước Anh, bị nghi ngờ là đao phủ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley.
Một khoản tiền chuộc khổng lồ. Một nỗ lực giải cứu bất thành. Và một email gây sốc.
Bạn bè và người thân phóng viên chiến trường Mỹ James Foley (bị phiến quân cắt đầu ở Syria), cho biết anh là một người “dũng cảm và kiên cường”.