Italia đối mặt viễn cảnh kinh hoàng sau trận thua Đức

Thừa Phong |

Những người hâm mộ Italia còn chưa kịp hết tiếc nuối sau thất bại trước Đức ở tứ kết Euro 2016 đã lại phải đối mặt với nhiều nỗi lo khác.

Cuộc sống không Conte

Suốt thời gian làm HLV Italia, Conte đã phải chịu áp lực vô cùng lớn. Ông thú nhận rằng việc quyết định rời vị trí này và đến với Chelsea một phần do không được ủng hộ từ giới truyền thông và cả người hâm mộ.

Nhưng trong tháng cuối cùng dẫn dắt Azzurri, Conte đã làm tất cả những ai từng chỉ trích mình phải cảm thấy tiếc nuối. Dưới bàn tay nhà cầm quân 46 tuổi, Italia dù không có ngôi sao vẫn để lại vô vàn ấn tượng tốt đẹp tại Euro 2016.

Italia đối mặt viễn cảnh kinh hoàng sau trận thua Đức - Ảnh 1.

Ventura - "thuyền trưởng" mới của Italia.

Vào tháng sau, Ventura sẽ lên thay Conte ở vị trí HLV trưởng ĐT Italia. Các tifosi lại một lần nữa phải sống trong tâm trạng lo lắng.

Bởi Ventura gần như chưa dẫn dắt một đội bóng lớn nào, lại cực kỳ trung thành với sơ đồ 3-5-2. Ai đó nói rằng, chiến lược gia này sẽ trở thành một Roy Hodgson phiên bản Italia.

Tre già, măng vẫn còn quá non

Không thể phủ nhận, Italia đã chơi một giải đấu xuất sắc ngoài mong đợi. Chỉ có điều, thế hệ kế cận là thứ mà Azzurri đang thiếu thốn trầm trọng.

Buffon đã 38 tuổi và nếu may mắn, anh sẽ chỉ chơi thêm được World Cup 2018. Barzagli cùng Chiellini cũng đã lộ rõ gánh nặng tuổi tác. De Rossi, Motta, Parolo rồi cả Candreva, Pelle khó lòng giữ phong độ tốt sau 2 năm nữa.

Lứa cầu thủ tiếp nối của Italia khiến các tifosi không dám hi vọng nhiều.

Ở hàng thủ, Darmian, Astori, Ranocchia, Acerbi hay Criscito mãi không lớn. Hi vọng có chăng đặt vào những người trẻ hơn như De Sciglio, Romagnoli hay Rugani, quá ít so với đất nước Italia từng tự hào với các hậu vệ lừng danh.

Italia đối mặt viễn cảnh kinh hoàng sau trận thua Đức - Ảnh 2.

Darmian đã chững lại trong vài năm qua.

Sturaro và Florenzi đã chơi ấn tượng trước Đức. Song ngoài họ ra, Italia còn quá ít cái tên thực sự đẳng cấp. Bonaventura, Bertolacci, Bernardeschi hay Jorginho mới chỉ ở mức tầm tầm. Verratti là người hay nhất thì lại hay chấn thương trước các giải đấu lớn.

Trên hàng công, Immobile, Zaza, Eder, El Shaarawy, Gabbiadini, Insigne hay Berrardi khó mà xua đi được nỗi nhớ Del Piero, Inzaghi Vieri hay Toni.

Serie A mịt mù

Những chuyển động tại Serie A vài năm qua khá chậm chạp. So với các nền bóng đá lớn ở châu Âu, họ đã đi sau quá nhiều. Các thay đổi chưa để lại điều gì đặc biệt, thậm chí còn làm Serie A yếu đi và hỗn loạn hơn.

2 ông lớn Milan, Inter chìm trong khủng hoảng. Roma, Lazio, Napoli không thể hiện được nhiều mỗi khi ra đấu trường châu Âu. Còn Juventus thì thống trị giải đấu một cách nhàm chán.

Trong vài năm tới, tình trạng này khó lòng thay đổi. Với giải đấu như vậy, rất khó để Italia sản sinh ra những nhân tài hàng đầu thế giới như xưa.

Italia đối mặt viễn cảnh kinh hoàng sau trận thua Đức - Ảnh 3.

Juventus không gặp nhiều khó khăn để lên ngôi ở Serie A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại