Inter Milan hạ Getafe, HLV Conte hài lòng nhất điều gì?

Khánh Gia |

Sau khi Inter Milan đánh bại Getafe 2-0 tại vòng 1/8 Europa League, HLV Antonio Conte đã đánh giá rất cao tinh thần thi đấu và sự đoàn kết của các học trò.

Ở trận đấu này, Inter Milan chạm trán đối thủ không hề dễ chơi đến từ Tây Ban Nha. Vòng trước, Getafe đã loại đối thủ mạnh Ajax Amsterdam và họ ấp ủ quyết tâm tạo thêm bất ngờ trên sân trung lập AufSchalke tại Đức.

Dù đội hình có nhiều tên tuổi lớn, nhưng Inter vẫn bị Getafe ép sân trong những phút đầu tiên. Đội bóng đến từ Italia đã phải căng mình chịu sức ép trước khi dần lấy lại thế trận từ giữa hiệp một.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 33, khi Lukaku mở tỷ số cho Inter. Có bàn dẫn trước, Inter chơi tự tin hơn. Mặc dù vậy, áp lực mà Getafe tạo ra vẫn rất lớn.

Inter Milan hạ Getafe, HLV Conte hài lòng nhất điều gì? - Ảnh 1.

Gặp nhiều khó khăn, nhưng Inter Milan cuối cùng vẫn vượt qua Getafe

Sang hiệp hai, Getafe có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa khi được hưởng quả phạt đền ở phút 76. Tuy nhiên, Molina đã không thực hiện thành công, bỏ lỡ cơ hội quý giá cho đội bóng Tây Ban Nha.

Sai lầm này đã khiến Getafe phải trả giá đắt. Phút 83, Eriksen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, đưa Inter Milan vào tứ kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Conte thừa nhận: "Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với nhiều khó khăn đã được lường trước. Getafe đã khởi đầu rất mạnh mẽ trong khi chúng tôi lại tỏ ra chậm chạp trong các pha di chuyển. Điều đó khiến đội bạn có nhiều cơ hội. Họ đã đẩy cao tốc độ ngay từ đầu và hơn hẳn chúng tôi về điều này.

Nhưng sau đó, chúng tôi tìm lại được nhịp độ và bắt đầu chơi bóng tốt hơn để tạo ra các cơ hội. Tôi đã mong đợi một cuộc đấu như thế này, một trận chiến thực sự. Cả đội đã bị mắc kẹt, nhưng rồi thể hiện sự tiến bộ và mạnh mẽ để tìm được lối ra chứ không non nớt như các cậu bé. Đây chính là điều tôi muốn cả đội thực hiện và họ đã đạt được điều đó".

Đánh giá về ý nghĩa của chiến thắng trước Getafe, HLV Conte khẳng định: "Tôi rất vui vì Europa League là giải đấu quan trọng với chúng tôi, khi cả đội có thể trưởng thành hơn qua các trận đấu loại trực tiếp. Tôi chỉ nghĩ về công việc của mình và bình tĩnh khi thấy các cầu thủ chơi hết mình với khát khao và quyết tâm cao nhất. Họ đang không ngừng tiến bộ và chúng tôi đã trở thành một đội bóng khó chơi. Tất cả đều tham gia vào cách vận hành chiến thuật và tôi cảm thấy hạnh phúc".

Cũng ở lượt trận vòng 1/8 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, Shakhtar Donetsk thắng Wolfsburg 3-0 trên sân nhà (thắng chung cuộc 5-1) để giành quyền vào tứ kết. Tương tự, Copenhagen cũng thắng Istanbul Basaksehir 3-0 để lọt vào tứ kết với thắng lợi chung cuộc 3-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại