Hy hữu: Nhân viên thu phí phải đi bộ 400m bán vé cho khách

Phạm An |

Hiện tại, người xe vẫn còn kẹt cứng hơn 1 cây số trước cổng phà Cát Lái.

Từ 7h sáng nay (30/4), tranh thủ được nghỉ lễ dài ngày, hàng ngàn phương tiện đổ dồn về phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM), để về quê khiến bến phà này ùn ứ nghiêm trọng.

Tại Bến phà Cát Lái hướng từ bờ Quận 2 TPHCM qua Nhơn Trạch (Đồng Nai), hàng vạn xe máy rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài hơn 1km.

Để giải tỏa bớt ùn ứ kéo dài, nhân viên bán vé bến phà Cát Lái đã chia thành nhiều tốp bán vé ngay trên đường cho hành khách nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng phương tiện đổ dồn về quá đông.

Dưới trời nắng gắt như đổ lửa, những đứa trẻ mệt mỏi nằm oằn trên xe, trong khi người lớn khá mệt mỏi nhích từng chút một mong lách được dòng xe để sớm lên phà về nhà.

Nhân viên thu phí cũng phải đi bộ ra cách bến phà hơn 400m để bán vé, thế nhưng lượng xe đổ về ngày một đông khiến giao thông bế tắc. Nhiều phương tiện đứng chôn chân tại chỗ.

Anh Trần Mạnh Đông (quê Đồng Nai) vẫn chôn chân tại đoạn cách phà Cát Lái cả cây số cho biết: "Qua phía bờ bên kia, chạy thêm chỉ vài cây số nữa là đến nhà, nhưng tôi phải dừng hẳn xe từ 8h30 đến giờ.

Tôi nghĩ nhà gần nên về trễ chút, nhưng không ngờ bây giờ cả nhà vẫn còn đứng ở đây. Quay lại không được mà về nhà cũng không xong".

Chị Nguyễn Thị Hoài ngán ngẫm: "Biết thế sáng nay tôi đã yêu cầu chồng mình đi đường ngoài sẽ dễ chịu hơn, qua phà để đi đường tắt về nhà cho mau, không ngờ 10h rồi vẫn còn ở đây".


7h sáng, con đường Nguyễn Thị Định (Q.2) đã oằn mình trước lượng người xe khổng lồ.

7h sáng, con đường Nguyễn Thị Định (Q.2) đã oằn mình trước lượng người xe khổng lồ.


Chỉ cách phà Cát Lái vài trăm mét, nhưng hàng trăm người chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa được sang bờ bên kia.

Chỉ cách phà Cát Lái vài trăm mét, nhưng hàng trăm người chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa được sang bờ bên kia.


Nghĩ rằng sang phà Cát Lái rồi đi đường tắt sẽ được về nhà nhanh hơn, nhưng người về quê vẫn bất lực chôn chân tại đây ngày càng dài thêm.

Nghĩ rằng sang phà Cát Lái rồi đi đường tắt sẽ được về nhà nhanh hơn, nhưng người về quê vẫn bất lực chôn chân tại đây ngày càng dài thêm.


Nhân viên thu phí ngán ngẩm thu phí dưới nắng nóng cách phà hơn 400 m để bán vé

Nhân viên thu phí ngán ngẩm thu phí dưới nắng nóng cách phà hơn 400 m để bán vé


Nhiều người uể oải, muốn quay trở lại nhưng cũng không xong.

Nhiều người uể oải, muốn quay trở lại nhưng cũng không xong.


Những đứa trẻ mệt mỏi vì kẹt xe dưới nắng nóng.

Những đứa trẻ mệt mỏi vì kẹt xe dưới nắng nóng.


Những hành khách may mắn được xuống phà để về nhà khi chờ đợi hơn 2h đồng hồ.

Những hành khách may mắn được xuống phà để về nhà khi chờ đợi hơn 2h đồng hồ.


Những chuyến phà hoạt động hết công suất nhưng cũng không thể phục vụ nổi lượng người đổ về.

Những chuyến phà hoạt động hết công suất nhưng cũng không thể phục vụ nổi lượng người đổ về.

Anh Trần Văn Bảo (nhân viên thu phí) cho biết: "Bên phà Cát Lái đã tăng thêm 4 phà để phục vụ khách qua sông nhưng vẫn không đủ.

Riêng về nhân viên phải dùng hết người và đi bộ ra phía xa để bán vé nhằm tranh thủ cho mọi người được sang bờ sớm hơn. Tuy nhiên, hiện khách qua sông vẫn chưa có dấu hiệu giảm".

Gần 11h trưa, nhưng lượng xe máy đổ về đây vẫn khá dồn dập, khiến giao thông bế tắc, kiệt quệ.

Nhiều người chọn đi qua phà vì quãng đường ra Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu và các tỉnh miền Đông gần hơn, thay vì đi đường quốc lộ 1A ra Biên Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại