Huyền thoại MU rưng rưng như sắp khóc, buộc phải đưa ra phát biểu thô nhưng thật: "Có những người cần ăn tát thật đau"

Mạnh Đăng |

Patrice Evra vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội bóng yêu thích thua thảm ngay trên sân nhà.

Tối 4/10, Manchester United thua Tottenham 1-6 ngay trên sân nhà Old Trafford. Thất bại khiến Patrice Evra như sắp khóc ngay trên sóng truyền hình Sky Sports. Cựu cầu thủ người Pháp cho biết: "Có những người ở MU cần ăn tát thật đau, cả trong và ngoài sân cỏ".

Huyền thoại MU rưng rưng như sắp khóc, buộc phải đưa ra phát biểu thô nhưng thật: Có những người cần ăn tát thật đau - Ảnh 1.

Evra buồn bã, bật khóc khi MU thua với tỉ số 1-6

Huyền thoại MU rưng rưng như sắp khóc, buộc phải đưa ra phát biểu thô nhưng thật: Có những người cần ăn tát thật đau - Ảnh 2.

Evra rõ ràng không vui với màn trình diễn của MU

Không chỉ nói chung chung, Evra chỉ đích danh cầu thủ cần rời khỏi sân thi đấu của MU. Anh cho biết: "Chúng ta luôn bàn về liệu ai là người phù hợp để đá cặp với Maguire. Nhưng nếu loại luôn cậu ta khỏi đội hình thì sao nhỉ? Tôi yêu CLB của mình. Thậm chí, tôi không muốn tiếp tục bình luận về trận đấu này. Đây là một thảm hoạ".

Đúng như lời Evra nói, Harry Maguire đã có một trận đấu đáng quên. Phút 11, anh đánh đầu trả bóng về cho De Gea, tạo cơ hội cho Tanguy Ndombele dễ dàng đem về bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1. Ở bàn thua thứ 2 của MU, trung vệ này tiếp tục "tấu hài" với hành động đòi cướp bóng trong chân... đồng đội Luke Shaw.

Huyền thoại MU rưng rưng như sắp khóc, buộc phải đưa ra phát biểu thô nhưng thật: Có những người cần ăn tát thật đau - Ảnh 3.

Maguire bám sát Shaw như thể đang kèm đối thủ

Một trận đấu quá đỗi thất vọng của đội trưởng MU. Ngay trên sóng truyền hình, Evra khuyên người hâm mộ không nên tiếp tục xem trận bóng này. "Tôi khuyên là NHM nên mua máy Playstation mà chơi thay vì xem MU thi đấu. Hãy mua Sancho, Messi hoặc bất kì ai rồi chơi game đi. Đừng lãng phí thời gian cho trận đấu này nữa", Evra chia sẻ.

"Eric Bailly đã có cơ hội thay thế Lindelof nhưng cậu ấy đã sai lầm. Dù là người tích cực nhưng tôi rất thất vọng. Không ai trong MU xứng đáng được ra sân hôm nay".

MU là đội dẫn trước ngay từ phút thứ 2 nhờ cú sút phạt đền của Fernandes. Nhưng những phút còn lại là một thảm họa với MU và người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại