Huyền thoại Man United "bỏ rơi" Ronaldo để chọn David Beckham

Ngô Trà |

"Ronaldo thật tuyệt vời, nhưng David Beckham thậm chí còn tuyệt vời hơn cơ", Andy Cole - tiền đạo huyền thoại của Man United khá ngậm ngùi khi phải đưa CR7 xuống ghế dự bị.

Là một tiền đạo lừng danh của Man United, Andy Cole cực kỳ khó khăn khi phải lựa chọn đội hình hay nhất mọi thời đại của Quỷ đỏ, nhất là cân nhắc giữa hai số 7 lừng danh - David Beckham và Cristiano Ronaldo.

Cả Beckham lẫn Ronaldo đều rời bỏ Man United để đi theo tiếng gọi của Real Madrid, trong khi tiền vệ người Anh chơi 265 trận cho Quỷ đỏ, ghi 62 bàn, thì con số đó ở siêu sao Bồ Đào Nha là 196 và 84. Dẫu vậy, với Andy Cole, người đồng đội từng cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League 1999 là "số 7" xứng đáng hơn.

Huyền thoại Man United bỏ rơi Ronaldo để chọn David Beckham - Ảnh 1.

Từng khiến cả châu Âu phải khiếp sợ khi đá cặp với Dwight Yorke, nhưng tiền đạo người Anh để cả mình lẫn "đối tác" ăn ý trên hàng công của Man United một thuở trên băng ghế dự bị, thay vào đấy là hai sự lựa chọn dành cho Eric Cantona và Ruud Van Nistelrooy.

Đội hình hay nhất mọi thời đại của Man United cho Andy Cole chọn:

Schmeichel; G Neville, Stam, Pallister, Irwin; Beckham, Scholes, Keane, Giggs; Cantona, Van Nistelrooy

"Thật khó khăn khi để Dwight Yorke trên băng ghế dự bị, tôi đã định cho anh ấy vào đội hình, nhưng so với Cantona, Dwight Yorke vẫn kém vài phân. Eric là một cầu thủ không thể tin nổi, và cũng là một người đàn ông tuyệt vời. Sức ảnh hưởng của anh ấy là cực kỳ mạnh mẽ", Andy Cole giải thích.

Huyền thoại Man United bỏ rơi Ronaldo để chọn David Beckham - Ảnh 3.

"Nicky Butt cũng tuyệt vời, nhưng cậu ấy cũng chỉ có vị trí trên băng ghế dự bị, như tôi, Dwight Yorke, Paul Ince, Steve Bruce, Ole Gunnar Solskjær, Ronny Johnsen, và dĩ nhiên là Ronaldo rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại