Hữu Công nói gì về tuyên bố không lấy chồng của tình cũ Linh Miu?

Thảo Nguyên |

Hữu Công phải mất khá nhiều thời gian để trải lòng về cuộc tình đổ vỡ với Linh Miu và chuyện “tình mới” với hot girl Tú Tây.

"Tôi vẫn còn yêu Miu nhiều lắm!"

Phim ngắn Bắt đầu 1 tình yêu của anh gây được sự chú ý đặc biệt với khán giả trẻ. Nhiều người cho rằng, qua clip này, anh muốn công khai bạn gái mới?

Tôi vẫn còn yêu Miu nhiều lắm, sao có thể công khai bạn gái mới được. Tôi đã thử mở lòng mình ra và tìm hiểu một cô gái khác. Nhưng không thể được. Đó là vì Miu đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong tôi sau khi chia tay.

Hiện tại chuyện tình cảm giữa tôi và Miu có thể nói là đã đổ vỡ, và ai cũng đã quen dần với cuộc sống thiếu vắng một nửa kia.


Tôi vẫn còn yêu Miu nhiều lắm!

"Tôi vẫn còn yêu Miu nhiều lắm!"

Nhưng đối với tôi, dường như mọi thứ, mọi nơi vẫn có hình bóng của Miu. Không sao, đó là những điều tốt đẹp về cô ấy, và tôi thích sống trong cảm xúc đó.

Đau khổ buồn vui tôi xin nhận hết, vì tôi sợ mình sống vô cảm lắm. Cũng chỉ là chia tay thôi mà, có gì ghê gớm đâu! Chỉ cần học cách chấp nhận, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi.

Rất nhiều người nhận xét rằng ngoại hình của Tú Tây khá giống với Linh Miu. Phải chăng đây mới là lý do khiến anh chọn Tú vào vai diễn này?

(Hữu Công cười và im lặng).

Cũng có ý kiến cho rằng anh cố tình dùng nghi vấn tình cảm với Tú Tây để Pr cho dự án mới của mình?

Tôi chọn Tú diễn vai chính trong phim ngắn này là vì cô ấy khá hợp vai diễn. Cuộc đời tôi đã mất đi một người bạn diễn vô cùng quý giá rồi, và khi không còn bạn ấy bên cạnh nữa, tôi phải tìm người khác. Đó là quy luật tất yếu.


Nhiều người nhận xét Tú Tây có ngoại hình giống Linh Miu.

Nhiều người nhận xét Tú Tây có ngoại hình giống Linh Miu.

Vì tôi còn sự nghiệp, còn công việc và mọi thứ tôi mới chỉ bắt đầu theo đuổi. Sự bắt đầu lại cũng khó khăn lắm. Để tìm một người hiểu mình, mình hiểu họ và hợp nhau trong công việc rất khó. Nhưng tôi vẫn đi tìm, không người này thì người khác.

Tú cũng là một trong những sự lựa chọn đó. Vì vậy không thể nói đó là chiêu trò Pr được. Tôi mời Tú là vì công việc, ngoài công việc ra, chúng tôi không có bất kì một mối quan hệ nào khác nữa!

Phim ngắn Bắt đầu 1 tình yêu.

Vốn gắn bó với Linh Miu cả trong công việc và cuộc sống, chia tay Linh Miu anh có dự định gì tiếp theo?

Tôi đã từng nghĩ nếu chúng tôi đi xa, đi đường dài với nhau, tôi sẽ dừng công việc diễn xuất của mình lại và chuyển sang kinh doanh.

Vì tính Miu cũng ghen lắm, tôi muốn tránh tất cả những hiểu lầm khi tôi đi làm. Tôi diễn cùng cô này cô kia Miu sẽ không thích và chúng tôi sẽ xảy ra tranh luận. Đó cũng là lý do vì sao thời gian qua tôi ít tham gia hoạt động làm video, sản phẩm hoặc film.


Hữu Công khẳng định anh và Tú Tây chỉ có quan hệ công việc.

Hữu Công khẳng định anh và Tú Tây chỉ có quan hệ công việc.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác, tôi sẽ làm những điều mình thích mà không sợ phải mất lòng ai cả. Hiện tại tôi cũng đang có khá nhiều ý tưởng mang tính táo bạo và muốn thực hiện. Hy vọng sẽ sớm ra mắt mọi người trong thời gian gần đây nhất!

"Tôi và Miu không còn liên lạc nữa"

Anh còn theo dõi Linh Miu trên facebook không? Đọc những statú buồn chán của cô ấy, anh cảm thấy thế nào?

Khi mới chia tay thì tôi thường xuyên đọc status của Miu. Nhưng để thực sự vượt qua được chuyện đổ vỡ này, tôi phải hạn chế theo dõi cô ấy.

Bởi mỗi lần thấy cô ấy ốm đau tôi cũng đau lắm. Và tôi lại không cầm lòng được. Bản thân tôi sẽ trở thành một kẻ yếu đuối, lại luỵ tình.

Hiện tại, giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn khiến cả hai không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Tôi đành bất lực mà chấp nhận.

Nhưng ngoài tôi ra, còn có rất nhiều người khác quan tâm tới Miu. Tôi tin cô ấy sẽ vượt qua tất cả. Bởi Miu là một người nói là làm. Tôi chỉ mong rằng qua thời gian, mọi thứ sẽ được xoa dịu, và cô ấy sẽ luôn sống tốt.


Hữu Công và Linh Miu đã không còn giữ liên lạc.

Hữu Công và Linh Miu đã không còn giữ liên lạc.

Linh Miu có nói: "sẽ không yêu ai", "không cưới ai nữa' sau cuộc tình đổ vỡ với anh, cảm giác của anh như thế nào khi nghe điều này?

Cuộc sống gia đình và những minh chứng ngoài xã hội đã hình thành trong đầu cô ấy một khái niệm không tốt về đàn ông. Khi còn yêu tôi, Miu vẫn luôn mất niềm tin.

Chính vì sự mất niềm tin đó mà tôi đã cố gắng trở thành một người thật tốt mang lại niềm tin cho cô ấy. Tôi đã cố gắng, nhưng chưa đủ để giữ Miu ở lại. Nhưng sẽ còn nhiều người khác tốt hơn tôi, thay tôi thực hiện điều đó.

Chúng tôi chia tay nhau không phải vì một trong hai người có người khác, chỉ là do tôi quá mải mê công việc và đánh mất đi sự quan tâm mà vốn dĩ trước đó tôi đã dành cho cô ấy quá nhiều.

Tôi là người có lỗi nên tôi để cô ấy ra đi bởi tôi biết trong khoảng thời gian đó, tôi không thể làm gì hơn được. Tôi tin rằng, cho dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa, thì ở đâu đó vẫn sẽ có người sống rất chân thành chờ đợi Miu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại