Hung thủ giết người ở Hóc Môn núp dưới mương, đắp cỏ khô để ngụy trang, ăn trái cây để cầm cự

Trang Anh |

Sau khi xác định nghi phạm giết người ở Hóc Môn, công an nhận định hung thủ gây án rất dã man, chém nạn nhân 40 nhát và có sự tính toán kỹ lưỡng.

Chiều 9/1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về kết quả điều tra vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 6/1 tại huyện Hóc Môn. Thượng tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 6/1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại địa chỉ 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị N.T.H.C, sinh năm 1993; hộ khẩu thường trú Hiệp Thạnh, Hiệp Đức, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 xe máy.

Công an TP.HCM thông tin quá trình vây bắt kẻ giết người ở Hóc Môn- Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM, tại hội nghị cung cấp thông tin - Ảnh: Thành ủy TPHCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 9 giờ truy xét, Ban Chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997; trú tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi). Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Thanh Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận TPHCM và lẩn trốn vào rừng Keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Theo Trung tá Hưng, quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng khoảng 50ha, giáp ranh sông. Tuy nhiên, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để đối tượng trốn thoát.

Báo Người lao động dẫn thông tin Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết quá trình truy bắt Nguyễn Thanh Tâm, công an đã huy động 7 máy xúc, fly cam cùng hơn 1000 chiến sĩ tinh nhuệ.

Công an TP HCM đã điều động điều tra viên có kinh nghiệm, kỳ cựu tới hiện trường. Công an nhận định hung thủ gây án rất dã man, chém nạn nhân 40 nhát và có sự tính toán kỹ lưỡng.

Công an TP.HCM thông tin quá trình vây bắt kẻ giết người ở Hóc Môn- Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Tâm lúc bị bắt - Ảnh: Người lao động

Địa bàn đối tượng lẩn trốn là khu rừng rộng, nhiều kênh rạch, ong và rắn rết. 10 chiến sĩ phải đi bệnh viện vì bị ong vò vẽ chích. 

"Khi truy xét, xác định có dấu chân của đối tượng, từ đó mở ra khả năng đối tượng còn trong rừng. Niềm tin vững chắc còn ở đây. Trưởng phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu sử dụng xe xúc, xe xích đi vào tạo lối mòn để anh em đi vào trinh sát" - báo Người lao động dẫn Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự thông tin.

Hung thủ ăn trái cây, uống nước mương để cầm cự

Công an TPHCM cũng cho biết để trốn tránh, Tâm đã núp dưới mương nước, lấy cỏ khô đắp lên đầu để ngụy trang. Khi máy xúc của lực lượng công an rà tới, đối tượng sợ nên vùng dậy bỏ chạy thì bị bắt.

Công an TP.HCM thông tin quá trình vây bắt kẻ giết người ở Hóc Môn- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm - Ảnh: Thành ủy TPHCM

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận gây án một mình, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho việc gây án, trốn chạy công an. 

Đối tượng chuẩn bị quần áo để thay và giấu ở xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh). Sau khi gây án đã thay đồ rồi bỏ trốn.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, qua lời khai ban đầu của nghi phạm hắn nói trong ba ngày trốn trên cánh đồng chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối um tùm của người dân rộng hàng héc ta. Bên cạnh đó, đối tượng Tâm chỉ có hái ổi, trái cây… để cầm cự. Khát nước thì uống nước trong lu, uống nước mương dù ô nhiễm nhưng vẫn uống.

Về nguyên nhân gây án, Tâm khai nhận do không có việc làm ổn định, túng thiếu tiền bạc, cuộc sống bế tắc nên đi cướp tài sản. 

Thông tin từ báo Dân trí cho biết, ngày 6/1, Tâm đi bộ đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) để gội đầu. Sau đó, đối tượng cầm hung khí đâm nữ nhân viên trong quán trọng thương rồi cướp xe máy của nạn nhân chạy hướng về Long An.

Cũng theo nguồn trên, đối tượng đã định vượt biên trốn sang Campuchia nhưng đã bị trinh sát hình sự phát hiện nên đành giấu xe máy vào lùm cây rồi bỏ chạy vào cánh đồng chanh trốn hơn 3 ngày đến sáng nay 9/1.

Bắt giữ người phụ nữ cầm dao uy hiếp nhân viên cửa hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại