"Hot girl" Karate Việt Nam tham dự SEA Games 30: Mới gặp không ai nghĩ là một võ sĩ

Minh Nguyệt |

Cô gái 24 tuổi đến từ Đồng Tháp được mệnh danh là cao thủ Karate, đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận.

Cô gái Đồng Tháp và cái duyên đến với Karate

Với ngoại hình xinh đẹp và đầy duyên dáng, Trang Cẩm Lành (SN 1996, Đồng Tháp) là cô gái không còn xa lạ trong làng Karate Việt Nam. Mới đây, cô nàng lại một lần nữa nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nữ tuyển thủ cũng có mặt trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Từng đạt được HCB nội dung kumite hạng 55 kg tại SEA Games 29, Cẩm Lành đến với SEA Games 30 và giành thêm một tấm HCĐ cũng tại nội dung này.

Nói về thành tích này, nữ cao thủ Karatedo chia sẻ: "Em cũng có chút buồn vì bản thân đã có thời gian tập luyện thực sự nghiêm túc và đấu hết mình đến tận phút cuối. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố trong quá trình thi đấu nên em luôn tự động viên bản thân tấm huy chương màu gì thì cũng đáng quý cả vì đó là thành quả mà mình đã bỏ bao công sức ra tập luyện vất vả.

Đặc biệt, sau giải, em muốn gửi lời cảm ơn thầy cô, cảm ơn ban lãnh đạo đã đồng hành và giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày, qua mỗi giải đấu".  

Hot girl Karate Việt Nam tham dự SEA Games 30: Mới gặp không ai nghĩ là một võ sĩ - Ảnh 1.

Trang Cẩm Lành giành huy chương đồng tại SEA Games 30.

Hot girl Karate Việt Nam tham dự SEA Games 30: Mới gặp không ai nghĩ là một võ sĩ - Ảnh 2.

Dù còn chút tiếc nuối trong thi đấu, nhưng HCĐ cũng là thành quả đáng được trân trọng sau quá trình nỗ lực tập luyện của cô gái Đồng Tháp.

Với vẻ ngoài xinh xắn, mỏng manh, nếu không biết trước thì chẳng ai nghĩ Cẩm Lành là một vận động viên Karate chuyên nghiệp.

Khi được hỏi về điều này, Cẩm Lành hào hứng: "Nhiều người cũng từng hỏi em, con gái miền Tây duyên dáng, lại là người con của mảnh đất sen hồng nhưng sao lại chọn "nghề" đầy mạnh mẽ, thể lực này. Em nghĩ đó là cái duyên, là nghề chọn người. Sau khi vào tuyển quốc gia, em rời quê ra Hà Nội tập luyện và theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh".

Cẩm Lành sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao và việc trở thành vận động viên chuyên nghiệp cũng là mơ ước của cô từ nhỏ. Cha cô là ông Trang Văn Ôn, từng là tuyển thủ bóng đá Đồng Tháp.

Năm 2009, cô gái nhỏ nhắn quê Đồng Tháp được các thầy ở trung tâm huấn luyện Karate tuyển thẳng mà không cần qua bất kỳ bài thi tố chất nào bởi cô có đặc điểm nhanh nhẹn và dáng cao ráo, thon gọn.

Kể từ đó đến nay, cô nàng luôn cố gắng rèn luyện bản thân, chăm chỉ tập luyện để có được những thành công của riêng mình và cống hiến cho toàn đội, quốc gia. 

Mới gặp, hẳn nhiều người không nghĩ cô là một cao thủ Karate. 

Hot girl Karate Việt Nam tham dự SEA Games 30: Mới gặp không ai nghĩ là một võ sĩ - Ảnh 4.

"Qua 2 kì Đại hội vẫn... chưa có bồ"

"Vậy là cũng đánh được 2 lần đại hội rồi nhen, mấy bà chị tui đánh 2 lần là nghlấy chồng hết. Tui cũng định vậy luôn mà quên mình chưa có bồ" - đây là dòng chia sẻ hài hước của Cẩm Lành trên mạng xã hội.

Và với cô gái này, sau những câu bông đùa ấy là thực tế cuộc sống học tập, tập luyện khá vất vả của mình. "Thời gian của em đâm đầu vô tập luyện hết rồi còn đâu", Lành nói.

Có giai đoạn, Cẩm Lành phải thường xuyên đi lại từ Bắc Ninh lên Hà Nội và ngược lại mỗi ngày để vừa đảm bảo việc học và tập luyện của mình. Tại tuyển, Lành và các VĐV khác tập ba buổi mỗi ngày, tập thể dục buổi sáng lúc 6h30 và tập chính lúc 9h và 15h.

Cô nàng kể thêm: "Kết thúc SEA Game 30 vừa qua, em mới được về thăm nhà sau 8 tháng xa ba mẹ. Và đúng ngày Tết Dương lịch tới, em và các VĐV sẽ lại có mặt tập trung tại tuyển. Ngoài ra, em cũng cố gắng hoàn thành việc học tại trường và bản thân đang khá đau đầu do còn nợ khá nhiều môn".

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại