Hồng Xuân: Chuyên "dìm hàng" sao Việt, cao 1m90, ra đường không dám mặc đồ hở, đồ bó

Thảo Nguyên |

Đối với Hồng Xuân, chiều cao và cân nặng luôn là những thứ ám ảnh cô nhiều nhất. Vì quá cao nên nữ người mẫu này thậm chí không dám mặc áo 2 dây, mặc váy ngắn khi ra đường.

Từ người mẫu gây sốc vì siêu gầy, Hồng Xuân bị stress do tăng tới 10kg

Hồng Xuân là người mẫu có hình thể khá đặc biệt so với giới "chân dài" trên sàn catwalk. Nhắc tới Hồng Xuân, khán giả sẽ nhớ ngay tới cô người mẫu có chiều cao khủng, 1m90.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hồng Xuân bắt buộc phải rời khỏi sàn catwalk vì... tăng cân quá đà:

"Sau khi rời chương trình Next top năm 2017, bị mọi người chê gầy quá nên tôi tích cực tăng cân.

Nhưng thật buồn là vì tích cực tăng cân quá, lại cộng thêm việc tôi uống thuốc điều trị bệnh khớp nên bị tích nước, thành ra sau thời gian đó tôi bị thừa cân so với tiêu chuẩn của người mẫu.

Thật ra, một vài NTK dù biết tôi tăng cân, vẫn thương và kêu tôi đi diễn. Nhưng những lần mặc thử đồ diễn lên người, thấy không vừa, tôi cảm thấy "kỳ" lắm.

Tôi quyết định tạm ngưng diễn, trở về tập luyện, điều chỉnh lại chế độ ăn uống sao cho ốm bớt đi rồi mới tiếp tục diễn trở lại".

Hồng Xuân cho hay, cô tăng 10kg so với thời điểm gây sốc ở VietNam Next Top Model 2017. Con số này so với chiều cao 1m90 vốn không phải là quá nhiều, song so với chiều cao 1m90 và tiêu chuẩn người mẫu thì lại không phù hợp vì trông cô khá là "khổng lồ":

"Trước đây, tôi ăn hoài mà không mập nên sau khi nhận được những phản hồi gay gắt từ chương trình Next top, tôi nghĩ rằng mình cứ "thả cửa" ăn uống đi để tăng cân. Nhưng sau đó, không ngờ là tôi "chỉ thở thôi cũng mập".

Hồng Xuân: Chuyên dìm hàng sao Việt, cao 1m90, ra đường không dám mặc đồ hở, đồ bó - Ảnh 2.

Tăng 10kg, Hồng Xuân stress vì vượt quá tiêu chuẩn cân nặng của người mẫu.

Mà không chỉ riêng việc ăn uống, bị tích nước khiến tôi tăng cân đâu! Khi thấy mình bỗng dưng mập hơn chuẩn người mẫu, tôi stress, và lại tiếp tục tăng cân.

Đây thực sự là 1 bài học cho tôi, phải biết trân trọng những gì mình đang có và luôn giữ chế độ ăn uống, luyện tập 1 cách điều độ. Bởi cân nặng và vóc dáng không chỉ là để mình đẹp mà còn là sự tôn trọng của bản thân mình với nghề nghiệp nữa.

Thời điểm thi Next top, tôi có 55kg, chỉ sau mấy tháng đó, tôi tăng lên 65kg. Nếu so với mắt nhìn bình thường thì tỷ lệ 65kg với chiều cao 1m90 không phải là thừa cân. Nhưng nhìn tôi khá là cao to, như "khổng lồ vậy". Hơn nữa, so với tiêu chuẩn của người mẫu thì tôi hơi béo rồi.

Sau khi nhận ra mình đã thừa cân so với tiêu chuẩn người mẫu, tôi chăm chỉ tập luyện và hạn chế ăn uống nên hiện tại tôi đã giảm được 8kg.

Nhưng chưa kịp trở lại sàn diễn thì tôi bị té xe, phải nằm nhà 2 tháng. Thành ra, đã rất lâu rồi tôi không còn xuất hiện trên sân khấu nữa. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng trở lại sàn diễn vì tôi thực sự rất nhớ nghề".

Hồng Xuân: Chuyên dìm hàng sao Việt, cao 1m90, ra đường không dám mặc đồ hở, đồ bó - Ảnh 3.

Quá cao và bị ám ảnh về cân nặng, Hồng Xuân luôn phải chọn lựa trang phục một cách kỹ lưỡng trước khi ra đường.

"Tôi là ngoại lệ, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đề nghị chụp hình chung"

Chiều cao là mơ ước của nhiều người, kể cả những người mẫu. Song, với Hồng Xuân, việc cao tới 1m90, đôi khi lại là điểm hạn chế khiến cô không thực sự tự tin vào bản thân.

"Thú thực, so với những người mẫu khác, bản thân tôi ý thức rất rõ về cái nhìn, về sự đánh giá của người khác. Bởi vì tôi cao tới 1m90, chỉ cần tôi xuất hiện thôi, mọi người đã chú ý rồi chứ chưa cần nói tới việc mình mặc đồ ra sao.

Nếu mọi người để ý, có thể thấy tôi luôn diện đồ kín đáo, lịch sự khi ra đường. Vì nếu tôi mặt đồ 2 dây hay mặc váy ngắn, chân tay của tôi trông sẽ rất dài và "dị", sẽ khiến mọi người chú ý.

Hồng Xuân: Chuyên dìm hàng sao Việt, cao 1m90, ra đường không dám mặc đồ hở, đồ bó - Ảnh 4.

Thời điểm tăng 10kg, Hồng Xuân trông như "người khổng lồ".

Vậy nên cả khi còn gầy lẫn khi mập lên, tôi luôn luôn chú ý kỹ lưỡng tới việc chọn đồ khi ra ngoài. Tôi không dám mặc đồ hở, đồ bó, thậm chí đồ trên gối cũng không dám mặc nữa vì sợ người ta thấy mình gầy quá hoặc mập quá sẽ gây khó chịu cho mọi người.

Lúc nào tôi cũng tự nhắc mình phải tìm kiếm những bộ trang phục làm sao cho khi mặc lên nó hài hòa, nó phù hợp với mắt nhìn của đại chúng".

Tuy nhiên, Hồng Xuân tiết lộ, cũng nhờ có chiều cao nổi bật nên cô có được sự chú ý đặc biệt từ những người nổi tiếng mà chính cô cũng thần tượng:

"Mỗi khi tôi tham gia 1 chương trình nào đó mà có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tôi lại cảm thấy rất thích thú với chiều cao của mình.

Hồng Xuân: Chuyên dìm hàng sao Việt, cao 1m90, ra đường không dám mặc đồ hở, đồ bó - Ảnh 5.

"Các anh chị nghệ sĩ rất thích đề nghị chụp hình chung với tôi".

Bởi vì bình thường, những nghệ sĩ nổi tiếng đó khá là khó tiếp cận, đôi khi muốn xin chụp hình chung cũng khó và rất ngại. Nhưng với tôi thì là ngoại lệ, dù không nhớ tôi là người mẫu, thậm chí chẳng nhớ tên tôi nhưng các anh chị nghệ sĩ lại rất thích đề nghị chụp hình chung với tôi.

Cảm giác thần tượng của mình chủ động đề nghị chụp hình chung với mình khiến tôi rất vui và thích thú. Trong lúc chụp hình, vì chiều cao chênh lệch nên cũng có nhiều tình huống hài hước nên mọi người đều cảm thấy rất vui.

Sau đó, những bức ảnh như vậy lại được chính các nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ trên trang cá nhân của họ khiến tôi cảm thấy thực sự may mắn và hạnh phúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại