Hồng Tơ: Tôi sốc lắm vì tình anh em, đồng nghiệp với Vũ sâu đậm

Tùng Ninh |

"Tôi thương Vũ bằng cả một tấm chân tình chứ không phải nói để lấy lòng công chúng", Hồng Tơ chia sẻ.

Mới đây, tại đám tang nghệ sĩ Anh Vũ, danh hài Hồng Tơ đã chia sẻ đôi điều về người em thân thiết của mình.

Anh Vũ là một đứa em chân tình, dễ thương

Tôi luôn nhắc các anh em đồng nghiệp là nói chơi thì thiếu gì chuyện để nói chơi, không nên đem sự sống chết của người ta ra đùa cợt như thế. Bởi vậy, khi nghe đứa em báo tin Anh Vũ mất, tôi rất buồn và trách em mình sao lại giỡn như vậy.

Khi đó, tôi đang ở bên Pháp nên không biết gì. Tôi bắt đầu lên mạng thì thấy ngày càng nhiều báo đưa tin. Lập tức, tôi liền hỏi han mọi người trong gia đình Anh Vũ và biết được em nó đột ngột qua đời.

Lúc bấy giờ, tôi sốc lắm vì tình anh em, đồng nghiệp giữa chúng tôi rất sâu đậm mà Anh Vũ lại cùng một sở trường với tôi. Tôi rất thương và mến Anh Vũ, từ những vở kịch ban đầu diễn chung tại sân khấu Phú Nhuận. Tôi chỉ mong mọi người đang giỡn thôi. Nhưng không ngờ, đây lại là sự thật.

Hồng Tơ: Tôi sốc lắm vì tình anh em, đồng nghiệp với Vũ sâu đậm - Ảnh 1.

Với Anh Vũ, tôi là một người anh. Trong những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, tôi còn bỡ ngỡ nhiều thứ, thì Anh Vũ đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Từ những điều nhỏ nhặt đó, tôi mới thấy tình cảm Anh Vũ dành cho tôi và mọi người lớn thế nào.

Anh Vũ là một đứa em chân tình, dễ thương. Từ tận đáy lòng, tôi xin lần đầu tiết lộ rằng, Anh Vũ luôn sẵn lòng chia sẻ giá cát-xê cho tôi biết.

Ví dụ, trong một chương trình nào đó mà tôi là người nhận sau, tôi sẽ hỏi Anh Vũ và em luôn sẵn sàng nói thẳng giá cát-xê của em là như này, anh muốn nhận bao nhiêu tùy anh, nhưng phải từ giá này trở lên.

Không chỉ game show, mà kể cả event, phim ảnh, tất cả những gì liên quan tới cát-xê, tiền lương, Anh Vũ đều chia sẻ với tôi.

Nghệ sĩ rất ít khi chia sẻ với nhau về vấn đề này nhưng Anh Vũ luôn trả lời thật lòng, không giấu giếm.

Trong vấn đề nghề nghiệp cũng vậy. Khi hai anh em còn diễn chung ở sân khấu kịch Phú Nhuận, chúng tôi vẫn luôn chia sẻ, góp ý, đưa lời khuyên cho nhau để nhân vật được hay hơn.

Ở ngoài đời, tình cảm của Anh Vũ dành cho mọi người luôn lớn lao. Đó là một anh chàng luôn nở nụ cười duyên dáng.

Sau này, Anh Vũ có chuyển hướng diễn và muốn sâu hơn nên thường nghĩ thơ để diễn. Những bài thơ em viết ra rất duyên và sâu sắc, có vần điệu, thích hợp với bối cảnh diễn, không phải ai cũng làm được.

Hồng Tơ: Tôi sốc lắm vì tình anh em, đồng nghiệp với Vũ sâu đậm - Ảnh 3.

Chính vì thế, trong chương trình Sau ánh hào quang, dù ban biên tập đã gợi ý nhiều khách mời, nhưng tôi vẫn quyết định chọn một mình Anh Vũ. Hai anh em chúng tôi dù không đi diễn nhiều nhưng vẫn thường gọi điện cho nhau.

Anh Vũ không nói gì với tôi về chuyện trầm cảm, ít show

Đáng lẽ ra, khi được tin thi hài Anh Vũ được chuyển từ Mỹ về, tôi phải đón em nó ở sân bay. Nhưng tôi điện thoại cho Hồng Vân thì cô ấy nói thi hài Anh Vũ phải đưa vào phòng lạnh, kiểm dịch nhiêu khê lắm, thôi thì cứ đón tại chùa cũng được.

Anh Vũ hầu như không bao giờ chia sẻ chuyện sức khỏe với tôi, chỉ chia sẻ chuyện gia đình, tương lai, nghề nghiệp. Khi điện thoại cho nhau, anh em vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường nên tôi không nghĩ Anh Vũ bị bệnh nặng như thế.

Tôi chỉ biết, hồi năm 2000, Anh Vũ phải phẫu thuật vì chứng bệnh ruột thừa hay đại tràng gì đó. Sau đó, tôi thấy em rất khỏe nên không nghĩ em sẽ ra đi ở tuổi này. Trong nghệ thuật, gừng càng già càng cay nên tuổi 48 của Anh Vũ mới là tuổi đạt tới độ chín, nghiêm túc hơn hồi trẻ.

Vũ ra đi trong lúc này, tôi tiếc lắm. Tôi thương Vũ bằng cả một tấm chân tình, chứ không phải nói để lấy lòng công chúng.

Anh Vũ cũng không nói gì với tôi về chuyện trầm cảm, ít show. Em chỉ nói với tôi một số chuyện nghề nghiệp, như show diễn bây giờ không còn nhiều như ngày xưa nữa. Tôi cũng nói với Anh Vũ, đây là tình hình chung của sân khấu hiện tại, chứ không chỉ riêng em.

Tụ điểm ngày xưa rất nhiều, một đêm tôi và Anh Vũ có thể chạy tới 11, 12 show. Sân khấu Trống Đồng, 126, Chăm Pa, Điểm Hẹn, Nam Quang… đều là những sân khấu chủ lực của thành phố, nhưng rồi cũng dẹp hết. Đến bây giờ chỉ còn mỗi sân khấu Trống Đồng.

Hồng Tơ: Tôi sốc lắm vì tình anh em, đồng nghiệp với Vũ sâu đậm - Ảnh 4.

Bây giờ, mọi thứ bị bão hòa, không còn như những năm trước đây. Khán giả ít tìm đến sân khấu. Có rất nhiều chương trình mở ra cho khán giả xem, nên sân khấu càng ngày càng vắng khách.

Là một người anh, tôi luôn mong muốn tạo được ấn tượng đẹp với em mình. Nhưng mọi người đều thấy, Hồng Vân mới là người có mối liên hệ gần kề nhất với Anh Vũ ở thời điểm hiện tại.

Nhiều năm qua, dù Anh Vũ diễn ở Mỹ, nhưng bên này, Hồng Vân vẫn trao đổi thường xuyên với em ấy qua điện thoại.

Tôi và Anh Vũ từng diễn chung với nhau nhiều tác phẩm lắm, không thể nhớ hết nổi. Tình cảm giữa tôi và em ấy rất thắm thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại