Hôn nhân của sao Việt: Chồng ngoại tình vẫn về nhà đánh đập vợ, đòi 3 tỉ mới ký giấy ly hôn

An Nhiên |

Vì không muốn chuyện đổ vỡ hôn nhân ồn ào trên mặt báo, bị mọi người soi mói, ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống, L đành bán xe, vay mượn khắp nơi cho đủ số tiền mà chồng yêu cầu.

Sau một thời gian dài né tránh, mới đây, Ngọc Lan - Thanh Bình đã chính thức thừa nhận đường ai nấy đi. Mặc dù, Thanh Bình khẳng định, nguyên nhân chia tay không đến từ người thứ ba nhưng bức ảnh anh tay trong tay thân mật với một cô gái lạ bị tung lên mạng trước đó, đã khiến nhiều người không tin nam diễn viên là người chồng chung thủy.

Sự thật thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Tuy nhiên, chuyện đổ vỡ hôn nhân của Thanh Bình - Ngọc Lan khiến tôi nghĩ tới nỗi thiệt thòi của người nghệ sĩ và cả những sự thật tàn nhẫn phía sau mà họ vĩnh viễn phải chôn vùi cùng cuộc tình đã lỡ.

Đặc thù nghề nghiệp khiến người nghệ sĩ trở thành "nàng dâu trăm họ" với biết bao nỗi khó xử và sợ hãi một khi đời tư bị "phơi bày" trước bàn dân thiên hạ.

Ai mà chẳng sợ chuyện riêng tư của mình trở thành đề tài để mọi người bàn tán, bình luận trên mạng xã hội và cả mặt báo. Ai mà chẳng sợ đọc, sợ nghe những bình luận khiếm nhã của những người xa lạ ngoài kia sẽ thêm một lần làm mình bị tổn thương, con cái bị tổn thương.

Đó là lý do khiến họ né tránh hoặc cố gắng giấu giếm những sự thật đau lòng về đời sống hôn nhân, nhất là khi đã không còn chung đường.

Hôn nhân của sao Việt: Chồng ngoại tình vẫn về nhà đánh đập vợ, đòi 3 tỉ mới ký giấy ly hôn - Ảnh 1.

Đây là bức ảnh, Ngọc Lan - Thanh Bình đã dùng để đăng thông báo trên facebook về việc họ đã đường ai nấy đi.

Chồng lấy tiền vợ cho gái, về còn đánh đập tàn nhẫn

Cuộc chia tay văn minh của Ngọc Lan - Thanh Bình khiến tôi nghĩ tới chuyện vợ chồng nghệ sĩ Đ. khi ly dị. Đó là cuộc chia tay giông bão được bao bọc bởi sự... yên lặng một cách kỳ lạ.

Chồng nghệ sĩ Đ. là người cực kỳ trăng hoa. Anh ta có rất nhiều vợ nhỏ, bồ nhí bên ngoài. Họ toàn là những cô gái trẻ đẹp, đáng tuổi con cháu anh.

Nghệ sĩ Đ. biết tất cả điều đó nhưng vẫn cắn răng làm thinh suốt mấy chục năm chung sống. Biết chồng lấy tiền của mình đem cho vợ nhỏ, chị trách móc thì bị lôi ra đánh. Thậm chí, mỗi lần chồng chị giận hờn với bồ nhí, vợ nhỏ bên ngoài cũng lại về nhà đánh vợ để trút giận.

Cho tới một ngày, nghệ sĩ Đ. quyết định buông tay. Chị đòi ly dị nhưng chồng không đồng ý.

Anh ta chỉ ký vào đơn ly hôn với điều kiện, chị phải để anh đứng tên và sở hữu căn nhà chị đã bào sức của mình hàng đêm trong suốt 20 năm trời để mua nó.

Còn chị chỉ được sở hữu căn nhà vẫn đang nợ tiền góp ngân hàng mỗi tháng.

Chị cắn răng đồng ý. Nào ngờ phút cuối, chồng chị đòi thêm 300.000 đô tiền mặt mới ký. Chị khóc lên khóc xuống, không biết tỏ cùng ai. Chia sẻ với gia đình thì sợ gia đình lo. Nói với bạn thì sợ bạn thương hại.

Sau rất nhiều đắn đó, chị chọn người bạn thân nhất để tâm sự. Để chị được giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục và giải thoát khỏi người chồng cạn tình cạn nghĩa, người bạn thân đã cho chị vay đủ số tiền để đưa chồng.

Và rồi, họ cũng chia tay trong "hòa bình và yên lặng" khi không một tờ báo nào đưa tin. Cho đến khi, câu chuyện đời tư của chị bị đạo diễn bộ phim mà chị tham gia lấy ra làm chiêu PR.

Chị bị phóng viên "săn lùng". Lúc đầu, cũng như Ngọc Lan, chị né tránh mọi thắc mắc của báo chí. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, nghệ sĩ Đ. quyết định nói ra sự thật bằng một stastus khá dài trên facebook cá nhân với thái độ rất văn minh và tử tế khi nói về cuộc hôn nhân 20 năm mà ai cũng tưởng thiên đường cũng như sự chia tay của họ.

Sau đó, chị bị trầm cảm, suy nhược cơ thể và phải nhập viện cấp cứu.

Hôn nhân của sao Việt: Chồng ngoại tình vẫn về nhà đánh đập vợ, đòi 3 tỉ mới ký giấy ly hôn - Ảnh 3.

Khán giả sẽ không bao giờ còn thấy hình ảnh đẹp đẽ này nữa. Nhưng cũng không nên vì thế mà buồn. Bởi biết đâu, sau khi chia tay, Ngọc Lan sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc khác, một người đàn ông khác thực sự yêu thương mẹ con cô...

Chồng ngoại tình vẫn phải bảo vệ hình ảnh "mẫu mực"

Chuyện vợ chồng nghệ sĩ L. chia tay cũng vậy. Chồng L. là một tay mê gái nhưng trước mặt vợ, luôn tỏ ra mình là ông chồng mẫu mực. Trên mặt báo, anh ta luôn thể hiện mình là người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con.

Nhưng sau lưng L., anh ta tán tỉnh hết người này đến người kia... thậm chí cả đồng nghiệp của vợ, cho tới khi bị L. phát hiện.

L. là cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp và có chính kiến rất rõ ràng. Cô không chấp nhận bị chồng cắm sừng. Họ chia tay. Chồng L. cũng không mặn mà xin tha thứ. Anh ta đồng ý với điều kiện, L. phải chồng đủ 3 tỉ tiền mặt thì mới ký vào đơn ly hôn.

Vì không muốn chuyện ly hôn ồn ào trên báo chí, bị mọi người soi mói, ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống và con cái, L. đành bán xe, vay mượn khắp nơi cho đủ số tiền mà chồng yêu cầu.

Hai người thậm chí còn ký cả một bản thỏa thuận: 6 tháng sau ly hôn mới được công khai với báo chí. Và cả hai chỉ nói một lần duy nhất.

Nếu bên nào còn nhắc tới chuyện này trên truyền thông, mỗi lần nhắc sẽ bị phạt 1 tỉ đồng, để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.

Thỏa thuận được sự chứng kiến và làm văn bằng của luật sư hai bên.

Thế nhưng, cuối cùng việc chồng L. trăng hoa vẫn bị "ông trời" phanh phui. L. bị báo chí liên tục "săn lùng". Khán giả tò mò để lại nhiều bình luận khiến cô đau lòng nhưng vẫn phải nín thinh.

Để tránh ồn ào và giữ thể diện cho chồng cũ, L. buộc phải nói. Và tới giờ phút phải đối diện sự thật ấy, cô vẫn bảo vệ anh ta trước truyền thông, dư luận bằng những lời lẽ tử tế và một cuộc chia tay văn minh.

Thế mới thấy, làm người nổi tiếng khó trăm bề, khổ trăm bề. Họ không được sống cho họ mà phải nghĩ tới cảm xúc, suy nghĩ của rất nhiều người - thậm chí, khi chuyện đó là chuyện rất riêng tư và lẽ ra, họ cần phải được sống cho chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại