Hôn nhân của Hoa hậu Thu Hoài và chồng trẻ: Anh muốn có con mà tôi thì không

Cao Thanh Hương |

"Anh ấy nói, tới nỗi buồn mà tôi cũng chia thời gian ngăn nắp, trật tự. Điều đó cuốn hút anh. Anh luôn nói với bạn bè là ở bên tôi, không bao giờ buồn chán", hoa hậu Thu Hoài kể.

Xinh đẹp và giàu có, hoa hậu Thu Hoài gần như là mẫu phụ nữ mơ ước của nhiều người. Trải qua nhiều đau khổ trong tình ái, chị hiện đã kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi, là Việt kiều Mỹ.

"Ở bên tôi, anh không bao giờ buồn chán"

Theo chia sẻ của hoa hậu Thu Hoài, ông xã chị biết vợ từng khổ trong đời sống hôn nhân nhưng có thể… không biết rõ, cũng có thể anh biết rõ nhưng không muốn "đào bới" quá khứ đau buồn của vợ nên im lặng.

"Anh biết những người trước không tốt tính, động tay, động chân với tôi, chỉ vậy thôi vì tôi không kể nhiều. Cũng có thể anh biết tôi khổ, chỉ là anh không nói. Anh bù đắp cho tôi. Anh ấy giận nhưng biết kiểm soát, đó là điều tôi quý ở anh", Thu Hoài nói.

Hôn nhân của Hoa hậu Thu Hoài và chồng trẻ: Anh muốn có con mà tôi thì không - Ảnh 1.

Hoa hậu Thu Hoài và chồng trẻ, doanh nhân Tống Trí.

Trong mắt chồng hoa hậu Thu Hoài, vợ là người đầy sức hút. Anh sợ nhất nhàm chán nhưng khi ở bên hoa hậu chị, anh luôn có cảm giác mới mẻ, thú vị.

Khi được hỏi, "điều gì ở chị thu hút ông xã", hoa hậu Thu Hoài kể: "Tôi nghe anh ấy nói với bạn bè là, anh sợ nhất nhàm chán nhưng ở với tôi thì lúc nào cũng mới mẻ, thú vị. Anh ấy ngưỡng mộ tôi ở chỗ biết sống cho bản thân, gia đình, bạn bè, mọi thứ chu toàn hết.

Anh chưa thấy ai chịu áp lực giỏi như tôi, làm tốt mọi việc từ chăm con, đi học tới kinh doanh. Có những chuyện, nếu là anh ấy, anh sẽ bung luôn nhưng tôi vẫn đi làm, đi họp, đi tiếp khách bình thường. Sau tất cả công việc đó, tôi mới dành thời gian cho việc mình buồn. Anh ấy chứng kiến rõ nhất điều đó.

Anh ấy nói, tới nỗi buồn mà tôi cũng chia thời gian ngăn nắp, trật tự. Và điều đó cuốn hút anh. Anh thích cách tôi xử lý mọi việc nhanh và quyết đoán. Anh luôn nói với gia đình và bạn bè là ở bên tôi, không bao giờ buồn chán".

Hôn nhân của Hoa hậu Thu Hoài và chồng trẻ: Anh muốn có con mà tôi thì không - Ảnh 2.

Tổ ấm ngọt ngào của hoa hậu Thu Hoài ở tuổi 44

Không thích vướng vào đàn ông đã có gia đình

Vì yêu, vì muốn được ở gần người mình yêu, chồng hoa hậu Thu Hoài đã gác lại sự nghiệp để cùng chị về Việt Nam. Đặc thù công việc và sự nổi tiếng của hoa hậu Thu Hoài khiến chị phải quảng giao, trong khi đó, ông xã lại chấp nhận lùi lại sau lưng vợ. Dù vậy thì theo lời hoa hậu Thu Hoài, ông xã chị không phải là người ghen tuông bậy bạ.

Ở tuổi của hoa hậu Thu Hoài, chị cần một người đàn ông nhẹ nhàng, cần một cuộc sống gia đình bình yên và chị đã chọn được rồi. Bởi vậy cho nên, cứ xong việc là chị về nhà, cần đi đâu là cả hai vợ chồng đi chung.

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ: "Anh khá đặc biệt ở chỗ, khi đã quyết định làm gì là không nghĩ lung tung, không hối hận về việc mình làm. Khi đã quyết định đứng sau lưng vợ là đứng sau lưng.

Có lần anh đi dự sự kiện, tiếp khách cùng tôi. Có người thể hiện sự thân thiện quá trớn với tôi, anh thấy hết. Anh để tôi tự xử lý. Về nhà, anh nói người đó như vậy và tôi đồng ý. Tôi chỉ sai khi trong lòng tôi có gì đó khác.

Nếu lúc đó, mình không phản ứng kịp thì cũng không có nghĩa là mình sai. Biết người ta như vậy thì lần sau mình né. Anh biết tôi không thích vướng vào đàn ông có gia đình.

Người mà tôi chọn lựa là người đàn ông nhẹ nhàng, bình yên và tôi đã chọn được rồi thì không nghĩ đông nghĩ tây nữa. Đến tuổi này rồi, mình phải biết mình muốn gì. Chưa biết mình muốn gì, thì đó mới là bi kịch".

Hôn nhân của Hoa hậu Thu Hoài và chồng trẻ: Anh muốn có con mà tôi thì không - Ảnh 4.

Sau nhiều đau khổ trong tình yêu, chị đã tìm được người đàn ông đem tới bình yên cho đời mình.

"2 đứa cứ sửa và mài cho mọi thứ khớp với nhau"

Khi nói về cuộc sống hôn nhân, hoa hậu Thu Hoài cho biết, cả chị và ông xã đều đang "sửa và mài cho mọi thứ khớp với nhau".

Việc chênh nhau 10 tuổi cũng không thể làm khó dễ cho cặp đôi. Họ không bị áp lực bởi bất cứ cái nhìn nào bên ngoài xã hội. Dù vậy thì có khoảng thời gian, họ đã chia tay.

"Năm đầu quen nhau, hai đứa vui lắm vì đang tìm hiểu và cuốn hút nhau. Tới năm thứ hai là giai đoạn tìm ra điểm sai, điểm không đúng của đối phương, khuyết điểm của đối phương. Đó là năm kinh khủng nhất của hai đứa. Có một thời gian, chúng tôi đã chia tay nhau. Sau đó, hai đứa suy nghĩ lại và thấy thật sự cần nhau.

Khác biệt về tuổi tác sẽ gây khác biệt về bạn bè, cách ăn chơi, cách suy nghĩ và văn hóa. Khi tôi nói A thì anh nghĩ B và ngược lại. Đó là giai đoạn khó khăn nhất rồi bước vào giai đoạn dạy dỗ con cái.

Cách xử lý con cái của anh làm bọn trẻ không chấp nhận. Chúng nó đang sống như vậy, tự nhiên có 1 người nhảy vô cuộc sống của chúng nó, kiểm soát chúng nó, bắt giờ học tắt máy nọ kia. Anh quá nguyên tắc nên có nhiều vấn đề xảy ra. Chưa kể, anh muốn có con mà tôi thì không. Hai bên không đồng nhất nên tạm chia tay nhau.

Hôn nhân của Hoa hậu Thu Hoài và chồng trẻ: Anh muốn có con mà tôi thì không - Ảnh 6.

Và cả hạnh phúc cho 3 đứa con của mình.

Sau một thời gian chia tay, hai đứa ngồi lại để xem có hợp hay không và quyết định giải quyết hết mọi vấn đề, làm sao cho hòa hợp.

Khi quay lại thì vẫn còn khó khăn, hai đứa cứ sửa và mài cho mọi thứ khớp với nhau. Tới thời điểm này, mọi thứ ổn và chúng tôi sống theo kiểu nhìn nhau là hiểu, không cần phải nói nhiều nữa", hoa hậu Thu Hoài nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại