"Hòn đá tảng" của Man United lại mắc lỗi, Quỷ đỏ lại thêm trận "đen đủi" đầy thất vọng

Ngô Trà |

Niềm tin vào Quỷ đỏ của người hâm mộ có lẽ đang cạn dần, bởi chẳng ai còn nhận ra một Quỷ đỏ lừng lẫy của ngày nào nữa rồi.

Quả tình mà nói, các cầu thủ Man United đã làm khá tốt trong bối cảnh mất Martial vì chấn thương, khi có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 10 của Daniel James, với cú giật bóng, rồi ra chân đưa bóng đi vòng hiểm hóc khiến thủ thành của Southampton phải bó tay.

Nhưng đấy là tất cả những gì Quỷ đỏ làm được, bởi sau bàn thắng ấy, dù áp đảo đối phương, dù liên tục tạo ra được những cơ hội, nhưng những cú sút quyết định của họ lại đều đi chệch hướng, hoặc bị hàng phòng ngự đội chủ nhà hóa giải.

Trận đấu này trên sân khách, Man United khoác lên mình chiếc áo màu đen có phần lạ lẫm, và có lẽ họ chỉ có thể "đổ tội" cho chiếc áo, khi đang cực kỳ cần một chiến thắng để khôi phục niềm tin của người hâm mộ, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được 1 điểm đầy bẽ bàng.

Hòn đá tảng của Man United lại mắc lỗi, Quỷ đỏ lại thêm trận đen đủi đầy thất vọng - Ảnh 1.

Phút 58, lại là Lindelof mắc lỗi, để Jannik Vestergaard bật cao đánh đầu hạ gục David de Gea. Bàn thắng ấy cũng lấy đi hầu như tất cả nhuệ khí của đoàn quân áo đen. Dẫu cho Southampton phải chơi suốt hơn 20 phút cuối trận chỉ với 10 người, nhưng rốt cuộc chẳng có bất điều gì thay đổi. HLV Solskjaer cùng các học trò của mình phải ra về chỉ với vỏn vẹn 1 điểm trong tay.

Tỷ số: Southampton 1-1 Man United

Đội hình thi đấu

Southampton: Gunn, Cedric, Vestergaard, Bednarek, Danso, Hojbjerg, Romeu, Boufal, Ward-Prowse, Ings, Adams.

Man United: de Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, Pogba, McTominay, James, Mata, Andreas Pereira, Rashford.

Ghi bàn

Southampton: Jannik Vestergaard (58')

Man United: Daniel James (10')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại