Hỏi "sao em ngủ trưa nhiều thế", chàng trai phát hiện sự thật của cô đồng nghiệp và cái kết bất ngờ

Duy Nam |

Là đàn ông, Văn Lộc biết bản thân phải che chở cho người gái mà mình yêu thương dù cô đã qua một đời chồng và có con riêng.

Chương trình "Vợ chồng son" số mới nhất chào đón câu chuyện đặc biệt của cặp đôi Văn Lộc và Hà My. Cả hai là đồng nghiệp trong một công ty bất động sản. 

Lần đầu gặp gỡ, đôi bên không có thiện cảm về nhau. Văn Lộc nhận xét cô gái béo, không xinh và ngủ nhiều vào buổi trưa. Còn Hà My thấy anh chàng vồ vập trong giao tiếp, không giống với kiểu người trầm tính như cô.

Thế nhưng chỉ một tuần sau, cả hai lại có thiện cảm với đối phương.

"Thời điểm đó, em có chuyện buồn. Anh ấy hỏi em tại sao buổi trưa ngủ nhiều, thấy mắt em thâm quầng. Em mới nói là em chia tay bồ. Anh ấy hỏi em muốn ăn, uống gì không để anh ấy mua. Rồi chiều tới thì chờ em về chung. Sau này nói chuyện thì có cảm tình", Hà My tâm sự.

Sang ngày thứ 8, cặp đôi đã rủ nhau đi Vũng Tàu. Đó cũng là đêm đầu tiên cả hai gần gũi nhau.

Khi tìm hiểu nghiêm túc, Hà My chia sẻ thật về quá khứ của mình cho đối phương. Cô từng lấy chồng và có con riêng. Nhưng do không hợp với gia đình chồng, cô đã ly hôn.

Với Văn Lộc, đây không phải là lý do khiến anh bận tâm nhiều. Dù ban đầu, anh cũng sốc.

"Ban đầu em không tin, tưởng cô ấy nói đùa nhưng sau kiểm chứng lại thì là thật. Em cũng không chê trách gì cả. Với người phụ nữ như vậy, mình là người đàn ông, mình che chở được phần nào thì che chở", chàng trai nhớ lại.

May mắn là gia đình Văn Lộc cũng không nặng nề hay định kiến về vấn đề này. Ngược lại, họ chào đón và rất yêu quý Hà My.

Hỏi "sao em ngủ trưa nhiều thế", chàng trai phát hiện sự thật của cô đồng nghiệp và cái kết bất ngờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại