Hội gái đoảng tiếp tục "tự thú" tai nạn khi đi chợ: Mua vịt thì quên, mua lươn để trườn mất nhưng hài nhất là màn trả giá đỉnh cao

M52 |

Có vẻ đã đoảng thì không chỉ vào bếp mà đi chợ cũng khiến các chị em khốn đốn.

Có lẽ hội "Vụng việc bếp, dở việc nhà" và "Ghét bếp, không nghiện nhà" ra đời sẽ khiến hội gái đoảng vui ra mặt. Bởi đây chính là thế giới của các chị em, giúp họ tự tin "show" ra thành quả dở khóc dở cười - khổ chủ thì khóc còn cư dân mạng lại cười.

Mới đây, lại thêm một cô gái chia sẻ những tai nạn nhớ đời khi đi chợ của mình khiến ai cũng sửng sốt. Đúng thật, đã vụng về chuyện nội trợ thì dù vào bếp hay mua đồ thì các chị em vẫn đều khốn đốn như nhau mà thôi!

Đầu tiên, tài khoản facebook N.P.Q "tự thú" những lần đi chợ "mất não" của bản thân: "Tai nạn đi chợ mỗi ngày.

Đi rất hiên ngang vào chợ, hô rất to và dõng dạc: Chị ơi, chặt em nửa con vịt, tí quay lại em lấy nhá. Rồi cái "một tí" của em là đi luôn về nhà. Tới 10h trưa lôi đồ ra nấu cơm mới nhớ ra nửa con vịt. Vội vàng xách xe ra chợ thì chị bán vịt đã dọn dẹp xong xuôi và chốt quả: Tao biết ngay mày lại quên nên tao bán rồi, mai ra lấy con khác nhá.

Quên lấy tiền thừa. Cái này bà nào thật thà thì hôm sau kêu trả lại, còn không thì cũng mất luôn. Em bị nhiều lần lắm.

"Chị lấy em mấy con lươn, không phải làm đâu, để sống chiều em mới nấu". Về đến nhà còn mỗi cái túi bóng, không thấy lươn đâu. Chắc nó muốn đi phượt nên trượt xuống đường rồi.

Nạn móc túi. Em đã từng bị mất 1 chiếc điện thoại và tất cả tiền mang đi chợ. May có mỗi mấy trăm ngàn".

Hội gái đoảng tiếp tục tự thú tai nạn khi đi chợ: Mua vịt thì quên, mua lươn để trườn mất nhưng hài nhất là màn trả giá đỉnh cao - Ảnh 1.

Dù khốn đốn khi đi chợ nhưng nhìn mâm cơm thì có vẻ N.Q.P cũng đâu phải dạng gái đoảng?

Một loạt sự cố khi đi chợ thế vẫn chưa đủ, N.Q.P còn tiếp tục khiến hội chị em cười lăn lộn với pha trả giá nghe thì có vẻ hợp lý nhưng lại sai quá sai: "Cái này bán sao cô? - 7 ngàn/lạng - 15 ngàn 2 lạng cô nhá! Uổng công thầy cô cố gắng dạy dỗ để em lên học sinh khá giỏi 12 năm liền, bao nhiêu đồ thị, hàm sin, hàm cos cũng không thể giúp em được trong việc trả giá khi đi chợ".

Quả thật, không ít chị em cũng từng có những màn trả giá kiểu này. Cứ nghĩ bớt được vài đồng bạc lẻ, trả số tiền cho chẵn nào ngờ lại bị thiệt hơn so với khi chưa mặc kể. Loạt tai nạn nhớ đời khi đi chợ của cô nàng N.Q.P nhanh chóng thu hút hơn 12k lượt tương tác và "khơi mào" cho hội chị em kể ra chuyện khó nói của mình:

- Đi chợ sớm nhất xóm tới lúc tính tiền quên mất tiền. Ơn giời chị bán hàng dễ tính, thôi cầm về mai ra trả.

- Sự việc nhớ đời của em: Buổi sáng lái xe đi làm. Đến trưa chạy quanh cơ quan xin đi nhờ xe về nhưng ai cũng về rồi. Thế là tiu nghỉu đi bộ về giữa cái nắng của miền Trung. Mẹ ơi, về tới phòng trọ không thấy xe máy đâu, hốt hoảng kiểm tra đồ đạc, ổ khóa nhưng thấy vẫn bình thường. Ngồi vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra quên cái xe máy tại cơ quan.

- Mình thì thanh toán xong xuôi rồi đi về không thèm lấy đồ dù bao lần cảm thấy thiếu thiếu. Và về nhà chán chê, lúc nấu cơm mới nhớ tới món quên.

- Tôi nhìn mâm cơm tôi lại cười nhức nách vì ngày này tuần trước tôi cũng mua mớ rau đay + mướp, hẹn trưa quay lại trả tiền. Thế rồi tận trưa hôm qua mới lại nè. Bà bán hàng bảo tao đợi mày 2 hôm chả thấy đâu. Mình cười nhe răng bảo mua mới và trả tiền cũ mà bà không nghe. Bà kêu rau nhà tao trồng tao cho. Khổ, não lạc tận đâu ấy.

Còn vô vàn những câu chuyện dở khóc dở cười khác khi đi chợ của hội chị em khiến topic này vẫn đang được bàn tán rôm rả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại