Học viên bị Hiệu trưởng dùng lời lẽ thô tục chửi hé lộ những điều ít biết phía sau clip

Hoàng Hải |

Học viên bị Tiến sỹ chửi cho biết, anh không những bị Hiệu trưởng chửi mà còn bị đạp vào chân.

Đi học đúng giờ, chấp hành nội quy

Sự việc Tiến sĩ Phan Văn Hưng (SN 1986, trú tại Ninh Bình), người sáng lập ra Học viện Kinh tế sáng tạo (số 01N7A Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) dùng lời lẽ thô tục chửi học viên của trung tâm là anh Nguyễn Mạnh Thắng (quê Nghệ An) đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

Để cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đa chiều về sự việc, chiều nay (7/11), PV đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Mạnh Thắng về sự việc trên.

Theo lời anh Thắng, đoạn video clip trên được anh ghi lại vào đầu tháng 7/2016.

Anh Thắng cho biết, anh vào học tại Học viện Kinh tế sáng tạo từ đầu tháng 3/2016. Trong quá trình học tại trung tâm, anh hoàn toàn chấp hành mọi quy định học tập của trung tâm, đi học đúng giờ và có ý thức trong học tập.

Trong khóa học của mình, anh Thắng có nghỉ học 3 buổi và đều xin phép giáo viên dạy học.

"Việc thầy giáo nói tôi ý thức học kém, nghỉ học quá số buổi quy định, có hành động quậy phá hay gây rối tại đây là không có thật. Cả khóa học tôi đi học không hề gây rối, trong 3 buổi nghỉ học, tôi có xin phép đàng hoàng", anh Thắng nói.

Nói về sự việc thầy giáo đã dùng lời lẽ thô tục chửi mình như trong đoạn clip ghi lại, anh Thắng cho biết: Vào đầu tháng 7/2016, sau hơn 1 tháng bị Học viện trả lại hồ sơ, anh đến trung tâm để lấy tại số tiền 126 triệu đã đóng trước đó.

Khi đến Học viện, theo anh Thắng, anh nhẹ nhàng hỏi các nhân viên ở đây để được gặp thầy Hưng.

Khi đó, các nhân viên cho biết, thầy Hưng đang họp và chưa thể gặp được. Sau khoảng 45 phút đợi, chị L. (là vợ của thầy Hưng) xuống gặp anh Thắng và nói chuyện về việc hoàn trả lại số tiền 126 triệu đồng mà anh đã đóng.

Học viên bị Hiệu trưởng dùng lời lẽ thô tục chửi hé lộ những điều ít biết phía sau clip - Ảnh 1.

Thầy giáo Phan Văn Hưng trong buổi làm việc với PV vào sáng ngày 7/11.

"Khi tôi hỏi về số tiền 126 triệu tôi đã nộp vào trung tâm đến khi nào nhận được thì chị L. trả lời rất vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề.

Ở quê, với số tiền 126 triệu là rất lớn nên khi đó, tôi có nóng tính, quát to chứ không hề có hành động gây rối trật tự hay dọa nạt, không cho các học viên khác học như thầy Hưng đã nói.

Việc thầy Hưng nói tôi đến gây rối trật tự, dọa nạt các học viên trong Học viện là không đúng sự thật", anh Thắng bức xúc cho biết.

Anh Thắng cũng cho hay, sau khi bản thân mình nói chuyện to tiếng với chị L, chị này đã gọi Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến trung tâm làm việc.

Sau khi nghe anh Thắng trình bày lại đầu đuôi câu chuyện, Công an phường Trung Hòa đã khuyên chị L. nên nhanh chóng trả lại số tiền cho anh Thắng vì 126 triệu đồng ở quê là số tiền lớn. Sau đó, Công an phường Trung Hòa thông báo sự việc không có gì và 2 bên tự giải quyết với nhau.

"Sau khi Công an phường Trung Hòa về, thầy Hưng ở trên tầng 5 xuống và nói: "Ai cho phép mày vào đây, ai mời mày vào đây mà mày vào. Mày vào nhà tao đã được ý kiến của tao chưa mà mày vào".

Khi đó, tôi bảo: "Thầy buồn cười thật đấy, giấy tờ trong tay em là giấy tờ hoàn trả lại tiền, Học viện hẹn 1 tháng sẽ trả tiền nhưng bây giờ đã hơn 1 tháng mà không nói với em một câu rõ ràng, thầy vừa gặp em mà lại nói một câu như vậy là sao?".

Tôi vừa nói xong, thầy Hưng cầm lấy giấy tờ trên tay tôi rồi chửi: "Giấy tờ này đối với tao chả có giá trị gì cả…" rồi vứt xuống nền nhà.

Khi đó, tôi rất nhẫn nhịn vì e nếu làm điều gì sai có thể sẽ không lấy lại được tiền, như thế sẽ có lỗi với bố mẹ. Sau đó, tôi hết sức kiềm chế và nảy sinh ý định lấy điện thoại ra quay lại.

Do bộ nhớ máy đầy nên tôi chỉ quay lại được 2 đoạn video dài hơn 2 phút, nếu quay lại từ đầu, thầy Hưng không còn thể nào chối cả...", anh Thắng kể.

Học viên bị Hiệu trưởng dùng lời lẽ thô tục chửi hé lộ những điều ít biết phía sau clip - Ảnh 2.

Học viện kinh tế sáng tạo nơi anh Thắng từng theo học.

Anh Thắng tiếp lời, sau khi thầy Hưng có lời lẽ chửi tục, chị L. lại gọi cho Công an phường Trung Hòa đến.

"Khi công an đến, tôi có trình bày, sự việc vừa nãy chưa thống nhất được quan điểm giải quyết và có đưa cho công an xem đoạn video mà mình vừa quay lại được.

Khi đó, tôi cũng trình bày thêm là trong khi đang ngồi ở trên bàn, thầy Hưng có đạp vào chân tôi. Một lúc sau, công an mời tôi và thầy Hưng về trụ sở làm việc.

Lúc đầu, thầy Hưng không đi, bảo cô L. đi. Tuy nhiên, các anh công an bảo, tôi đã nói là thầy Hưng đánh người thì thầy phải đi cùng. Khi lên công an, thầy Hưng nói đã biết lỗi của mình và xin lỗi tôi", anh Thắng kể.

Bị trả hồ sơ không phải đuổi

Hỏi về lý do tại sao video clip trên được đăng tải trên mạng xã hội facebook, anh Thắng cho biết, đoạn video clip trên không phải là do anh đăng lên mà do người khác.

Học viên bị Hiệu trưởng dùng lời lẽ thô tục chửi hé lộ những điều ít biết phía sau clip - Ảnh 3.

Thầy Hưng có hành động đứng lên bàn, dùng lời lẽ thô tục chửi học viên. (Ảnh: Cắt từ clip)

Vì sau sự việc trên, anh Thắng đã gửi lại đoạn video clip cho bạn bè theo học cùng khóa, cùng lớp ở Học viện cũng bị trả lại hồ sơ giống mình.

Do bức xúc về việc bị trả lại hồ sơ và mất 20% số tiền trong số 45 triệu đồng đã nộp nên các học viên này đã đăng lên facebook.

Nói về lý do vì sao bị trả lại hồ sơ tại trung tâm, anh Thắng cho hay: Trong quá trình đang theo học tại học viện thì trường đại học bên Hàn Quốc (nơi mà anh Thắng đăng kí theo học) không nhận học sinh người Việt (do có 2 du học sinh người Việt đến ngày nhập học không đến trường nên nhà trường không nhận học sinh người Việt).

Vì thế, anh Thắng không thể sang Hàn Quốc để theo học tại trường đại học này và Học viện đã trả lại hồ sơ chứ không phải anh bị đuổi học như thầy Hưng đã thông tin.

Anh Thắng cũng thông tin rằng, anh đã nhận được chứng chỉ hoàn thành một khóa học tại trung tâm và còn chụp ảnh kỉ yếu với thầy Hưng.

Kể từ ngày bị thầy Hưng chửi, hơn 1 tháng sau anh mới nhận lại được tiền chứ không phải sau 15 ngày như thầy Hưng đã trả lời báo chí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại