Học trò thầy Park về V.League: Kẻ vui người buồn

Hà Phương |

Sau những thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, NHM đã chờ đợi rất nhiều vào sự tỏa sáng của các tuyển thủ ở giải đấu số 1 Việt Nam.

Thực tế cho thấy phần lớn các tuyển thủ quốc gia đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên.

Trên sân Vinh, tiền vệ Phan Văn Đức đã có một tình huống chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ trước Quảng Nam.

Trong khi đó, trên sân 19/8, bộ ba tuyển thủ quốc gia của HAGL là Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn đều đã tỏa sáng rực rỡ, góp phần làm nên chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà Khánh Hòa. Ở trận này, Hồng Duy, Minh Vương đã lập công nhưng cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất là Văn Toàn. Tiền đạo mang áo số 9 đã có 3 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công ở trận này.

Học trò thầy Park về V.League: Kẻ vui người buồn - Ảnh 1.

Còn dàn tuyển thủ quốc gia trong màu áo CLB Hà Nội cũng đã giúp đương kim vô địch thị uy sức mạnh khi đè bẹp Than Quảng Ninh tới 5 bàn không gỡ.

Trên hàng công, Văn Quyết và Hùng Dũng đều đã điền tên mình lên bảng điện tử. Quang Hải dù không lập công nhưng cũng chơi rất xông xáo và đã gián tiếp góp công vào bàn thắng của Văn Quyết. Còn ở hàng phòng ngự Duy Mạnh và Văn Hậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giúp đội bóng Thủ đô giữ sạch lưới trong cuộc tiếp đón đội bóng đất Mỏ.

Học trò thầy Park về V.League: Kẻ vui người buồn - Ảnh 2.

(Song Nhi/Sức Khỏe Cộng Đồng)

Thế nhưng không phải tuyển thủ quốc gia nào cũng được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu mở màn.

Trong vai trò một tiền vệ trung tâm, Huy Hùng dù đã hết sức cố gắng nhưng vẫn không thể giúp đội bóng xứ Quảng giành được dù chỉ là 1 điểm trên sân Vinh. Thủ môn Tuấn Mạnh đã có 1 ngày đáng quên khi phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần trong trận đấu với HAGL.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng trong lần trở lại V-League cũng đã không thể chỉ huy hàng phòng ngự chống chọi lại được các đợt tấn công của SHB.Đà Nẵng và để thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên.

Thế nhưng đáng buồn nhất là đội trưởng của ĐT Việt Nam - Quế Ngọc Hải. Trung vệ tân binh này của Viettel đã khiến cho đội nhà phải nhận 1 quả penalty và phải chơi thiếu người từ phút thứ 40 sau một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân.

4 Ngoại trừ các tuyển thủ chuyển sang nước ngoài thi đấu (Xuân Trường, Công Phượng, Văn Lâm), có 4 tuyển thủ quốc gia không được ra sân một phút nào ở vòng đấu mở màn của V-League 2019 là Bùi Tiến Dũng, Thành Chung (Hà Nội), Trọng Hoàng (Viettel), Tiến Linh (Bình Dương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại