Học trò của Như Quỳnh: Học cùng Quang Vinh, Hiền Thục, giờ là giám đốc âm nhạc

Tùng Ninh |

"Tôi vào đó được học chị Như Quỳnh, gọi chị là cô giáo" – Thanh Lan chia sẻ.

Ca sĩ Thanh Lan sinh năm 1983, từ nhỏ đã đam mê ca hát và tới năm 10 tuổi thì vào sinh hoạt ở Đội Sơn ca thuộc Nhà Văn hóa thành phố cùng Hiền Thục, Quang Vinh. Sau đó, cô thi đỗ Nhạc viện và tốt nghiệp năm 2008. Trong suốt sự nghiệp, Thanh Lan hát bè cho nhóm nhạc Cadilac và Mặt Trời Đỏ, đồng thời hoạt động solo.

Cô còn được biết tới là giám đốc âm nhạc đa tài, chuyên sản xuất các gameshow âm nhạc đình đám hiện nay.

Học trò của Như Quỳnh: Học cùng Quang Vinh, Hiền Thục, giờ là giám đốc âm nhạc- Ảnh 1.

Trung Dân và Thanh Lan

Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, Thanh Lan đã tâm sự về sự nghiệp của mình. Cô chia sẻ: ""Tôi đi hát đúng là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Tôi bước vào con đường nghệ thuật có thể nói là bị ép buộc. 

Hồi đó, hàng xóm suốt ngày mắng vốn cha mẹ tôi về chuyện tôi phá làng phá xóm, không ngày nào chịu ở nhà. Lúc nào tôi cũng vô chợ phá, khiêng cái nọ, lấy cái kia, nhảy tưng tưng trên các quầy hàng.

Ba tôi quyết định đưa tôi đi học nhạc. Chị hai tôi đăng kí cho tôi đi học nhạc tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 1. 

Tôi vào đó được học chị Như Quỳnh, gọi chị là cô giáo. Hơn một tháng sau, tôi được chuyển sang Đội Sơn ca của Nhà Văn hóa do thầy Phúc chủ nhiệm. Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật từ đó tới giờ.

Ban đầu tôi vào nghề là bị ép buộc như thế nhưng sau lại thích vì được sinh hoạt cùng các bạn.

Cứ mỗi đợt hè tôi và các bạn lại được đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Tôi thích lắm vì được đi chơi cùng các bạn tầm tuổi mình. Tôi mê rồi học hát luôn. Chỉ sau 6 tháng, tôi đã bắt đầu được đi hát chuyên nghiệp, được biểu diễn đơn ca ở sân khấu nọ kia.

Học trò của Như Quỳnh: Học cùng Quang Vinh, Hiền Thục, giờ là giám đốc âm nhạc- Ảnh 2.

Thậm chí, tôi còn được hãng băng Kim Lợi mời hát. Hầu như chương trình nào của Hãng Phim Trẻ và Kim Lợi đều có tôi, Hiền Thục, Quang Vinh tham gia. Thời đó, chúng tôi đã là ca sĩ nhí chuyên nghiệp.

Học hết lớp 12, tôi thi cả hai trường, vừa vào đại học vừa vào Nhạc viện nhưng đến ngày thi trường đại học kia, tôi chỉ thi đúng 1 môn rồi bỏ về, giấu ba chuyện đi thi Nhạc viện.

Tới khi trường báo giấy trúng tuyển, ba mới biết tôi tự nộp đơn thi Nhạc viện. Kể từ đó, ca hát vận vào cuộc đời tôi chính thức, thành cái nghiệp theo tới bây giờ".

Thanh Lan tâm sự thêm về con đường âm nhạc của mình: "Trong sự nghiệp, tôi đạt nhiều giải thường từ trường lớp ra ngoài, từ nhỏ tới lớn. Thành tích của tôi cũng tàm tạm.

Tôi không giống như mọi người, trông vậy mà hoạt động không dễ dàng. Nhiều lần tôi phải chạy ngược về con số 0 rồi mới đi tiếp. Đó là những bước đường tôi từng đi qua.

Hồi nhỏ, tôi là một trong những bạn thiếu nhi nổi tiếng toàn quốc nhưng vào Nhạc viện phải học lại từ đầu, học suốt 8 năm. Nhiều người hỏi tôi định cư nước ngoài à mà không thấy tôi xuất hiện. Đơn giản vì tôi bỏ hết mọi thứ để đi học.

Sau 8 năm học, tôi tốt nghiệp mới ra album đơn ca và đi hát lại. Nhưng tôi lại chuyển sang training cho các thí sinh gameshow và lại phải về lại số 0 để học lại từ đầu. Giờ tôi chủ yếu làm hậu trường sản xuất gameshow, đồng thời vẫn hoạt động nhóm Mặt Trời Đỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại