*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi đi học phụ đạo, một nhóm học sinh rủ nhau tắm biển thì bị sóng cuốn. Hai em tử vong, một em đang mất tích.
Người dân tìm thấy cặp sách cùng điện thoại với những tin nhắn tiêu cực.
3 học sinh đang chơi đùa trong ngôi nhà bỏ hoang thì vách tường bằng gạch bất ngờ đổ sập đè chết 2 em, nạn nhân còn lại bị vỡ mắt cá chân.
Phát hiện đám cháy ở cây rơm gần nhà, chủ nhà hô hoán dân làng đến dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, anh Tiến bàng hoàng phát hiện thi thể cậu con trai đã cháy đen.
Vào khoảng 17 giờ 5 phút chiều nay (4/1), một cột điện tại ngã tư thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc bỗng nhiên đổ sụp vào một học sinh THPT đang đi xe đạp ngang qua làm nam sinh này bị thương rất nặng.
Sau khi gây tai nạn làm một học sinh ở xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tử vong, tài xế lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, gây bất bình cho người dân địa phương.
Người dân phát hiện thi thể cháu Vy nằm ngay cạnh rạch nước, tìm một lúc thì thấy thêm xác của 3 cháu khác.
Hai học sinh lớp 4 được người dân tìm thấy chết trong tư thế ôm nhau dưới hồ nước. Dưới đáy hồ có nhiều dấu chân của hai em.
Ngày 2/8, em A Thánh (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Văn Lem, huyện Đăk Tô, Kon Tum) đã tử vong tại Bệnh viện Đăk Tô sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu.
Khi phát hiện vụ việc, điều kỳ lạ là cả 5 thi thể học sinh đều nằm trong một cái hố cát rất cạn, thân thể các nạn nhân không có dấu vết cho thấy bị tác động từ bên ngoài.
Nghe tiếng la hét trong nhà cô giáo An, mọi người chạy đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong với vết đâm ở cổ.
"Có một cô giáo nói: “Chỗ này tắm nhiều sình lầy, tắm dơ ráng chịu nhé”. Tuy nhiên, vì lâu không được tắm biển nên cả nhóm vẫn xuống biển tắm", em Triều kể.