Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm

Việt Hùng |

Hàng trăm học sinh đã đứng dậy vỗ tay chào đón anh Nguyễn Sơn Lâm, người chỉ cao 90 cm nhưng đã chinh phục đỉnh Fansipan trên đôi nạng gỗ.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 1.

Hơn 1.000 học sinh trường THCS Đức Thắng và THCS Thị trấn Thắng đã tham dự chương trình giao lưu “Tri thức và khát vọng” tại Hiệp Hoà, Bắc Giang vào sáng 6/4. Chương trình do Soha phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Hoà tổ chức.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 2.

Chương trình là một buổi trò chuyện để nâng cao kỹ năng sống và thổi bùng niềm yêu thích đọc sách của học sinh. Khi MC giới thiệu về diễn giả đầu tiên, một người chỉ cao 90 cm nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty, lại còn từng leo lên đỉnh Fansipan, hàng trăm học sinh đã đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm nhân vật đặc biệt. Và khi anh Nguyễn Sơn Lâm bước ra, tiếng vỗ tay vang dậy cả sân trường.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 3.

Hai tay chống nạng, anh Lâm bước lên cái ghế rồi đứng lên bàn để trò chuyện với hàng nghìn học sinh. Anh kể về cuộc đời mình, về cậu bé bị teo chân khi chưa đầy một tuổi. Dần dần, anh đã không thể tự đứng lên mà phải nhờ vào sự trợ giúp của đôi nạng gỗ.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 4.

Đến trường, anh hay bị bạn bè trêu chọc. Biệt danh “thằng què", “thằng lùn” đi theo anh suốt những năm tháng ấu thơ. Có lúc, hội bạn xấu còn lấy nạng của anh vứt ra xa. Ban đầu, anh chỉ biết khóc. Nhưng càng khóc, lũ trẻ đó lại càng cười lớn. Không thể trông cậy vào ai, sau nhiều lần, anh quyết định tập luyện, bắt đôi chân vô dụng phải làm việc. Và rồi, anh đứng lên, đi nhặt đôi nạng trong sự ngỡ ngàng của đám trẻ con ngỗ nghịch.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 5.

Năm 2011, anh ghi dấu ấn bằng việc tự mình leo lên “nóc nhà Đông Dương" cao 3.147 m. Khi biết anh có dự định làm việc này, hàng nghìn người đã trút lên anh những gáo nước lạnh. Họ nói anh là đồ điên, đi không nổi còn bày đặt leo núi. Ngay cả giám đốc công ty dẫn đường cũng không tin anh. Nhưng gạt đi tất cả, anh đã tự mình leo lên đỉnh Fansipan để chứng minh rằng mình làm được. Anh cho biết: Ngay cả khi cả thế giới không tin bạn thì điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là mình có tin mình hay không.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 6.

Sau hơn 20 phút chia sẻ, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm đã chiếm trọn tình cảm của hơn 1.000 em học sinh. Kết thúc chương trình, các em ào lên bắt tay, xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Anh cho biết cảm thấy rất hạnh phúc với sự hưởng ứng của học sinh Hiệp Hoà. Anh hy vọng, các em đã nhận được nhiều bài học bổ ích, có thêm sự yêu đời và sẽ chăm đọc sách hơn.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 7.

Còn nhà báo Bùi Ngọc Hải, người sáng lập dự án Góp một cuốn sách mang đến một bài nói chuyện nhiều cảm xúc. Các học sinh đã có dịp ôm bụng cười trước tình huống oái oăm.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 8.
Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 9.
Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 10.

Sau những tràng cười, học sinh Hiệp Hoà - Bắc Giang đã có những giây phút lắng đọng, rớm nước mắt khi anh Bùi Ngọc Hải kể về lá thư của người con viết cho cha đã khuất. Lúc còn nhỏ, nhà nghèo, bố anh làm nghề đánh cá. Ông luôn giành ăn phần đầu, phần xương vì ông nói mình đã già, ăn đầu để bổ não và ăn xương để xương chắc khoẻ hơn. Những đứa con đã tin là thật nên bữa ăn nào cũng gắp đầu và xương trước cho cha. Khi lớn lên, người con mới dần hiểu được cha mình đã nói dối. Anh muốn bù đắp cho ông nhưng ông đã không còn trên cõi đời này nữa.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 11.

Không chỉ có những bài nói chuyện truyền cảm hứng, chương trình còn có những tiết mục đặc sắc với sự tham dự của ca sĩ Maya.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 12.

Ảo thuật gia Tô Đức với những tiết mục như chiếc bàn bay, lồng những chiếc vòng vào nhau trong chớp mắt.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 13.

Học sinh Hiệp Hoà còn được chị Đèo Thị Kim Oanh, trưởng phòng truyền thông công ty Einstein Book and More chia sẻ về kỹ thuật đọc sách nhanh, sử dụng đồng hồ Pomodoro để tăng khả năng tập trung của não.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 14.

Trước đây, hàng nghìn cuốn sách đã được gửi tặng cho học sinh trường THCS Đức Thắng nhưng do điều kiện dịch bệnh, chương trình “Góp một cuốn sách" của Soha chưa có dịp về chia sẻ, thành lập câu lạc bộ sách sống như các nơi khác. Vì thế, nhân dịp này, câu lạc bộ sách sống đã được thành lập với 13 thành viên đầu tiên. Đây sẽ là những hạt nhân lan toả văn hoá đọc tại trường.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 15.

Phần đặc biệt nhất là vẫn luôn là tặng sách có chữ ký của người nổi tiếng. Trong ảnh là Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 6A1 ăn mừng khi chiến thắng trong phần thi hát để nhận sách có chữ ký của ca sĩ Maya. Thanh Hà cho biết tuy là lần đầu tiên được thấy chị Maya trình diễn nhưng em thấy chị hát rất hay và bắt đầu hâm mộ chị.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 16.

Còn với cuốn sách của cầu thủ Nguyễn Quang Hải, hàng trăm học sinh giơ tay xin nhận và hơn 20 em học sinh đã ào lên sân khấu. Ban tổ chức đã quyết định cho các em oẳn tù tì với nhau để chọn ra 5 em vào vòng chung kết. Tại đây, các em sẽ thi tâng bóng. Ai tâng được nhiều nhất thì sẽ giành chiến thắng.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 17.

Và phải trải qua đến 2 vòng thi, em Nguyễn Huy Hoàng mới giành được cuốn sách. Hoàng cho biết em vẫn đá bóng mỗi ngày và rất hâm mộ cầu thủ Quang Hải. Việc nhận được sách có chữ ký của thần tượng là điều em chưa bao giờ dám mơ tới. Ngay khi nhận được sách, hàng chục học sinh khác đã ào tới để xem và chúc mừng cho Hoàng.

Học sinh Bắc Giang rớm nước mắt nghe chia sẻ của diễn giả cao 90 cm - Ảnh 18.

Đánh giá về chương trình, cô Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường THCS Đức Thắng cho biết trước đây cô đã được nghe lãnh đạo các trường khác nói lại. Nhưng khi chương trình diễn ra ở trường mình, cô mới thực sự thấy nó ý nghĩa, thành công và ngoài sự mong đợi của bản thân cũng như các giáo viên trong trường. Các em học sinh đã lắng nghe, chủ động tiếp nhận. Các em rất thích, rất ngấm, rất thấm các bài học mà diễn giả Sơn Lâm, nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ. Cô hy vọng, các em sẽ áp dụng các bài học hôm nay vào cuộc sống. Còn ông Nguyễn Văn Thảo, phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Hoà cho biết chương trình rất ý nghĩa nên huyện Hiệp Hoà đã mời toàn bộ lãnh đạo các nhà trường, các đồng chí tổng phụ trách đội và đại diện các câu lạc bộ sách sống trong toàn huyện về dự để lan tỏa niềm đam mê đọc sách.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại