*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, phối hợp với biên phòng địa phương bao vây, trấn áp, bắt giữ 13 đối tượng.
Băng nhóm của Nghĩa có nhiều đàn em thường xuyên mang theo vũ khí nóng đi cưỡng đoạt tài sản, thu phí bảo kê của các cơ sở kinh doanh và cả các chân dài phục vụ quán hát.
Chiều 26/3, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm, tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đối tượng có lệnh truy nã...
Tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều tuyến, địa bàn trong cả nước (chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá…), nhiều băng nhóm lưu manh côn đồ dùng súng, lựu đạn và hung khí (dao, lê, mã tấu…) gây ra các vụ đâm chém. Có vụ, vài chục đối tượng tham gia, thậm chí vào cả bệnh viện truy sát nạn nhân, gây bức xúc dư luận xã hội.
Luật bất thành văn của giang hồ đất Cảng là muốn tồn tại được phải "có số". Để “có số”thì phải tham gia đánh chém để “đóng số”. Còn muốn “nảy số” thì phải hạ bệ một vài đàn anh tên tuổi.
Mối lợi lớn nên các băng nhóm tụ tập giang hồ để giành quyền kiểm soát bảo kê khu vực Lý Thường Kiệt.
Để có tiền mua ma túy, băng Tí “em” đòi bảo kê các nhà hàng, quán bar, karaoke trên địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương).
Là một đối tượng giang hồ cộm cán, Linh “cọt” chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, chém mướn... Y từng gây ra hàng loạt vụ nổ súng thanh toán đẫm máu, trong đó có một vụ chém nhà báo để dằn mặt.
Trước khi “sát hại hàng xóm cũ cố thủ trong nhà bạn” Trần Xuân Hùng (tức Hùng “dơi, SN1960, ở ngõ 103 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng) không chỉ bao lần gây thù, chuốc oán với giang hồ đất Cảng mà còn là nỗi khiếp đảm ngay cả với vợ con mình và nhiều người dân lương thiện khác…
Hơn 200 cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp cùng CA Phúc Thọ (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân triệt phá ổ nhóm hoạt động khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng.
(Soha.vn) - Nhóm côn đồ rút dao chọc tiết lợn ra rồi truy đuổi, lăng mạ các cán bộ công an và đập phá xe của cảnh sát.
Tâm điểm