Hoàng Mập: "Nhiều người hỏi tôi, ở rể có thoải mái không, có bị ba mẹ vợ dòm ngó không"

Cao Thanh Hương |

"Tôi mồ côi cha 40 năm, mồ côi mẹ 20 năm nên tôi coi tình cảm của mình với ba mẹ vợ như ba mẹ ruột, và tôi cũng cảm nhận được là ba mẹ vợ rất thương tôi, quý tôi", Hoàng Mập bày tỏ.

"Vợ chồng mà cứ mở to 2 mắt xét nét nhau thì không thể lâu dài được"

- Anh vừa đăng hình ảnh kỷ niệm 26 năm ngày cưới và chia sẻ muốn cả nhà đi chơi cùng nhau nhưng từ vợ đến con đều từ chối. Anh có chạnh lòng không, nhất là anh vừa dự tiệc kỷ niệm 18 năm ngày cưới vô cùng hoành tráng của vợ chồng Việt Hương?

Rất hiếm khi nào vợ chồng tôi đi du lịch chung. Hiếm lắm, nhất là đầy đủ cả 4 người. Năm nay con gái út của tôi học lớp 12 còn Khánh Trinh thì đang ở Đà Lạt với bạn. Còn vợ tôi ít chịu đi đâu lắm vì lo con chó với con mèo ở nhà. Vợ tôi cưng tụi nó còn hơn cưng tôi nữa, sợ bỏ chúng nó ở nhà không ai chăm sóc.

Vợ tôi là người chỉ biết chồng con với cái bếp trong gia đình thôi, chứ rủ đi ra ngoài là ngại. Năm ngoái, cả nhà tôi ra Đà Nẵng chơi. Tôi phải giấu, không cho bà ấy biết là sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau đó một số bạn bè ra, trong đó có vợ chồng Việt Hương. Buổi tiệc kỷ niệm 25 năm ngày cưới rất vui.

Năm nay tôi rủ thì bà ấy bảo, sao cứ quan trọng mấy ngày đó quá vậy, miễn vợ chồng con cái sống vui vẻ, mạnh khỏe là được rồi.

Hoàng Mập:
Hoàng Mập:

Hoàng Mập và vợ kỷ niệm 26 năm ngày cưới.

Tôi mới dự kỷ niệm 18 năm ngày cưới của Việt Hương, chứng kiến những giây phút hạnh phúc của hai vợ chồng. Việt Hương khóc rất nhiều khi nhắc lại kỷ niệm 18 năm trước, đám cưới ở Mỹ chỉ có 2 vợ chồng nắm tay ra văn phòng luật sư cùng 1 người làm chứng thôi. Vợ chồng mua chai rượu vang ra biển ngồi thế là xong cái đám cưới.

18 năm sau vợ chồng Việt Hương mới có đám cưới cùng những người bạn, người thân và mời tôi với tư cách 1 người anh trong gia đình, chứ không phải là mời nghệ sĩ.

Việt Hương có tâm sự là nếu mời nghệ sĩ thì có làm lớn gấp 10 lần cũng không mời hết được. Tôi rất vui khi Việt Hương được hạnh phúc như vậy.

- Mỗi lần nhắc tới vợ, anh luôn hết lời khen vợ đảm, vợ giỏi… Song, ai cũng có ưu nhược điểm. Anh có điều gì chưa hài lòng ở bà xã không? Ngược lại, bà xã có không ưng anh ở khuyết điểm gì không?

Nếu tính luôn cả thời gian quen nhau, tìm hiểu nhau thì trên 30 năm rồi. Ông trời cho duyên hai đứa đến với nhau, nắm tay nhau đến giờ và cứ thế sống thôi.

Nếu không có vợ tôi thì không có tôi ngày hôm nay. Làm ra tiền là một chuyện, biết giữ tiền và sử dụng đồng tiền đúng nơi đúng chỗ nữa. Vợ tôi là người rất chu toàn trong gia đình.

Hoàng Mập:
Hoàng Mập:

Gia đình Hoàng Mập và các con.

Nếu nói vợ tôi không có nhược điểm thì không phải. Vợ tôi ngại tiếp xúc với mọi người và không chịu chụp hình. Ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi bảo đi chụp bộ ảnh cũng không chịu.

Tiệc tùng bạn bè mời, thân thiết như Việt Hương cũng không đi. Riết rồi mình cũng quen, mọi người không quan tâm tới chuyện đó nữa. Hồi đầu còn thắc mắc hỏi vợ Hoàng Mập đâu, sau này là không ai hỏi nữa.

Mỗi người có một cách sống, một cách suy nghĩ, mình không thể áp đặt cách sống, cách suy nghĩ của mình cho người khác được. Hồi đầu, tôi cũng năn nỉ hoài nhưng không được thì thôi, miễn sao mình thoải mái, vợ mình thoải mái là được.

Ai chẳng có khuyết điểm. Người ta bảo, khi yêu thì mở to 2 con mắt nhìn thật kỹ cũng không thấy khuyết điểm của nhau nhưng đã lấy rồi, ở chung nhà hàng ngày thì bao nhiêu khuyết điểm nó lòi ra hết. Cho nên đã là vợ chồng thì nên mắt nhắm mắt mở, chứ vợ chồng mà cứ mở to 2 mắt xét nét nhau hoài thì không thể lâu dài được.

Hoàng Mập:

Hoàng Mập cho rằng, bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là vợ chồng nên bỏ qua những khuyết điểm của nhau.

"Tôi với ba mẹ vợ như ruột thịt, không có khoảng cách gì hết"

- Vợ chồng anh đi với nhau từ lúc cơ hàn đến khi giàu có. Người ta nói, lúc nghèo tình cảm thường keo sơn nhưng khi giàu có, nhiều người thay lòng đổi dạ. Vậy điều gì khiến anh chị có thể một lòng chung thủy, yêu thương và nắm tay nhau đến giờ?

Ai cũng nói vậy, lúc cơ hàn thì nắm tay, giàu có lại bỏ nhau nhưng thực tế, vợ chồng tôi đến giây phút này, chưa bao giờ coi mình là người giàu có, vợ chồng vẫn chăm chỉ kiếm tiền, ngoan ngoãn sử dụng đồng tiền đúng nơi đúng chỗ. Chưa có một ý nghĩ nào trong đầu là mình giàu rồi.

Gia đình tôi mới xóa nghèo, mới cận giàu thôi chứ chưa giàu. Vì chưa giàu nên cũng chưa có suy nghĩ, giàu rồi thì mình sẽ thế nào, bỏ nhau hay keo sơn.

- Anh còn sống cùng với ba mẹ vợ. Đàn ông nhiều người sẽ không thích điều này vì cảm giác bị bố mẹ vợ soi mói, không thoải mái, tự do trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng anh thì có vẻ không như vậy?

Nhiều người cũng hỏi tôi ở rể có thoải mái không, có bị ba mẹ vợ dòm ngó không? Tôi mồ côi cha đến nay là 40 năm, mồ côi mẹ 20 năm nên tôi coi tình cảm của mình với ba mẹ vợ như ba mẹ ruột và tôi cũng cảm nhận được là ba mẹ vợ rất thương tôi, quý tôi. Tôi chỉ cần ho, sổ mũi thôi là thuốc men, cạo gió đầy người rồi.

Hoàng Mập:
Hoàng Mập:
Hoàng Mập:
Hoàng Mập:

Gia đình Hoàng Mập và bố mẹ vợ.

Nhà trên Đồng Nai là nhà của vợ chồng tôi. Tôi là người năn nỉ, van xin, lạy lục nhờ ba mẹ lên ở, coi nhà giùm tôi chứ ba mẹ có nhà đàng hoàng, to đẹp ở Long Xuyên. Tôi mang ơn ba mẹ không hết. Khi ba mẹ lên Đồng Nai thì nhà đó phải để em út trông coi.

Nhiều khi mấy tháng trời, tôi chưa về Đồng Nai được 1 lần. Từ Tết đến giờ, tôi mới về Đồng Nai 1 lần nên cha mẹ con cái gặp nhau là mừng lắm, nói chuyện không hết, chứ thời gian đâu mà soi mói hay ghét nhau.

Tôi muốn nói, ba mẹ vợ hay ba mẹ chồng đều không quan trọng. Mình đối với ba mẹ thế nào thì ba mẹ đối với mình y như vậy. Tôi với ba mẹ vợ như ruột thịt, không có khoảng cách gì hết.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại