Hoàng Hiệp Ngũ Cung: “Khi chúng tôi nói rock chết, các ban nhạc trẻ sẽ cảm thấy tức”

Mingo |

"Càng về sau, khi đời sống đi lên, kiến thức âm nhạc của giới trẻ được cải thiện, bộ mặt của Rock sẽ thay đổi", anh nói.

Tôi và chị Phương Thanh "hợp cạ"

- Lần đầu tiên Rock có mặt trên truyền hình trong một gameshow mang tên Rock Việt - Tiger. Tại đó, anh là người trẻ nhất trong dàn HLV tham dự, cảm xúc của anh như thế nào?

Game show Rock Việt - Tiger được phát sóng ngay khi nền công nghiệp âm nhạc hồi sinh sau những ngày chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tôi nghĩ, chương trình này có ý nghĩa nhiều hơn một game show, có thể coi như một bệ phóng để Rock quay trở lại.

Cũng đã lâu, rock chìm lắng dần và gần như không có cơ hội để phát triển tại Việt Nam. Là một rocker trưởng thành từ rock fan, yêu, đam mê và gắn bó với dòng nhạc này, tôi phấn chấn, hạnh phúc khi nhận được lời mời, nhưng cũng có chút lo lắng, hồi hộp bởi không biết mình sẽ huấn luyện ra sao, truyền tải được những gì cho các bạn trẻ.

Hoàng Hiệp Ngũ Cung: “Khi chúng tôi nói rock chết, các ban nhạc trẻ sẽ cảm thấy tức” - Ảnh 1.

HLV Hoàng Hiệp và Phương Thanh tại Rock

- Ngồi cùng ghế nóng với ca sĩ Phương Thanh – một nữ nghệ sĩ cá tính và cũng khá bản năng, có khi nào giữa hai người xảy ra bất đồng?

Ngũ Cung và chị Phương Thanh đã quen biết và yêu quý nhau một chặng đường dài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội làm việc với chị. Tôi nhận ra chị ấy rất am hiểu về âm nhạc, rất chăm sóc và lo lắng cho thí sinh, cũng bởi vậy, chúng tôi chưa bao giờ nảy sinh xung đột và có thể nói là "hợp cạ".

- Vai trò của một HLV rock show chắc hẳn nặng nề hơn nhiều so với các HLV của những show truyền hình thực tế khác?

Đúng vậy, mỗi một tuần trôi qua rất nhanh mà có tới 6 ban nhạc trong một đội. Tôi làm việc với leader cả về âm nhạc, phối khí và cách hát. Trong các cuộc thi âm nhạc khác, chỉ cần thí sinh có chất giọng đẹp, HLV sẽ giúp họ sửa sao cho chất giọng đó đẹp hơn.

Còn HLV rock show thì lại khác, chúng tôi phải tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của một ban nhạc. Điểm nào yếu thì tìm cách khắc phục, nâng cấp nó lên, điểm mạnh thì bổ sung, phát triển.

Hoàng Hiệp Ngũ Cung: “Khi chúng tôi nói rock chết, các ban nhạc trẻ sẽ cảm thấy tức” - Ảnh 2.

Hoàng Hiệp cho thấy sự hài hước nhưng không kém thẳng thắn

Rock là dòng nhạc vô cùng sang trọng

- Anh có nghĩ rằng rock Việt đang trở lại và sang một trang mới?

Đúng vậy. Tôi nghĩ rock Việt đang dần quay trở lại, với một tương lai sáng lạn. Rock là dòng nhạc sang trọng, sang trọng ở tính học thuật, ở thanh âm, sang trọng ngay trong từng món đồ mà các rocker trang bị.

Càng về sau, khi đời sống đi lên, kiến thức âm nhạc của giới trẻ được cải thiện, bộ mặt của Rock sẽ thay đổi.

- Thông qua Rock Việt - Tiger, bản thân anh hy vọng điều gì?

Thông qua Rock Việt, tôi cũng hi vọng rằng rock sẽ tiếp xúc được nhiều hơn các khán giả trẻ, đương nhiên không cần thiết phải phổ cập và đông đảo như với Rap. Rap rất hay khi phản ánh cuộc sống bằng ngôn từ, còn thế mạnh nổi trội của rock ngoại trừ ngôn từ ra còn có sự lên tiếng mạnh mẽ bởi nhạc cụ.

Khi nghe những ca khúc của nước ngoài nói chung, trong đó có ca khúc rock, chúng ta không cần hiểu hết nhưng vẫn thấy hay. Tại sao chúng ta mãi quanh quẩn việc ca sĩ hát rõ lời hay ko khi Rock còn có tiếng nói của những nhạc cụ? Thời điểm mà khán giả có thể hiểu tiếng guitar, tiếng trống hay như thế nào, họ sẽ yêu rock và thậm chí muốn chơi rock.

- Tự tin vào tương lai, nhưng tại sao có lần, trên trang Facebook chính thức của ban nhạc Ngũ Cung, các anh chia sẻ một tuyên bố có phần tiêu cực: "Rock đang chết, chết nhục nhã?"

Đó là phát ngôn của một đàn anh trong giới Rock và chúng tôi chia sẻ lại. Khi làm hành động này, tôi chỉ muốn tạo ra một cú hích cho các ban nhạc trẻ, những người sẽ cùng đi chặng đường kế tiếp.

Bởi có một điều trước nay vẫn đúng, đó là khi mình nói với những người trẻ rằng họ đừng làm thế này hay thế kia, thường là họ sẽ làm ngược lại. Khi chúng tôi nói rock chết, các ban nhạc trẻ sẽ cảm thấy tức, cũng bởi vậy họ sẽ xuất hiện nhằm tuyên bố rằng: "Ai bảo ông như vậy?".

Hoàng Hiệp Ngũ Cung: “Khi chúng tôi nói rock chết, các ban nhạc trẻ sẽ cảm thấy tức” - Ảnh 3.

Hoàng Hiệp tự tin với chiến lược riêng

Thực tế cho thấy, hình như chúng tôi đã đúng. Rất nhiều bạn nhạc rock chất lượng xuất hiện ở cả ba miền trong 2 năm qua chứng tỏ rock vẫn tồn tại, chỉ là họ đang cần một con đường…

- Đã 15 năm từ ngày anh cùng Ngũ Cung đi trên con đường gập ghềnh của rock Việt. Nếu lựa chọn lại, anh có nghĩ, nếu mình trở thành một ca sĩ nhạc nhẹ, có thể mọi thứ đã dễ dàng hơn, bởi anh luôn được đánh giá cao về giọng hát?

Trước khi hát rock, tôi đã không ít lần nhận lời mời đi hát các ca khúc pop tại các sân khấu âm nhạc. Tôi cũng hoàn toàn có thể đi theo hướng doanh nghiệp của gia đình, khi bố đã sẵn sàng mở chi nhánh công ty cho tôi tại Sài Gòn.

Thế nhưng, rock đã chọn tôi, chứ không phải tôi chọn rock. Tới bây giờ tôi vẫn thấy đúng khi từ bỏ tất cả để đi theo con đường này. Con tim tôi mách bảo rằng mình phải sống như thế mới đỡ phí cuộc đời mình, mới sung sướng và thỏa mãn được.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại