Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama

Lê Ái |

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày cô bạn có cái tên lạ Hoàng Hậu Phương Đông được bạn trẻ gần xa biết đến nhờ xuất hiện trên báo chí. Ngày ấy lẫn bây giờ, cô bạn vẫn muốn mọi người biết đến mình bởi tài năng và học thức chứ không phải bởi ngoại hình hay cái tên.

Hoàng Hậu Phương Đông (sinh năm 1995, tai Hà Nội) từng được bạn trẻ biết đến nhờ tên gọi cực lạ. Tên gọi này được đặt bởi một người cậu với mong muốn sau này lớn lên cô bạn sẽ có cả sắc đẹp thùy mị, phúc hậu như những hoàng hậu Việt Nam xưa, đồng thời sở hữu cả trí tuệ và nhân cách.

Có nhiều kỷ niệm vui - buồn xoay quanh cái tên đặc biệt, thế nhưng Phương Đông vẫn cảm thấy rất tự hào vì sở hữu cái tên mang đầy niềm kiêu hãnh, sự kì vọng của cả gia đình. Câu chuyện về Phương Đông từng rất nổi với giới trẻ khi cô bạn mới học lớp 10.

Một thời gian dài sau khi nổi tiếng, Phương Đông đã trở thành một sinh viên đại học. Trong những câu chuyện về Phương Đông, cái tên đặc biệt của cô nàng đã không còn được nhắc đến quá nhiều.

Thay vào đó, việc cô bạn đã làm được những gì trong suốt chặng đường trưởng thành của mình mới là điều mọi người quan tâm.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 1.

Hoàng Hậu Phương Đông vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, trong sáng theo thời gian.

6 năm trôi qua, sẽ có rất nhiều thứ đã thay đổi nhiều điều hay ho về Phương Đông mà chúng ta chưa được biết. Cùng trò chuyện với nữ sinh có cái tên lạ ngày ấy - bây giờ để biết cô bạn đã có những gì đổi khác nhé!

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 2.

Hoàng Hậu Phương Đông

Sinh: 10/1/1995

Đang là sinh viên của Học viện Ngoại Giao Việt Nam

Biểu diễn Guitar Hawaii tại Lễ đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Giải thưởng Nữ sinh viên Tài năng" và "Top 5 chung kết" tại cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2016.

Tham gia chương trình ‘Ngày hội Tháng Ba Biên Giới’ tại Mường Khương, Lào Cai; thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Làng thiếu niên Thủ Đức, Hồ Chí Minh; Chương trình tặng ‘Sân chơi cho em’ tại đảo Bạch Long Vĩ; Chương trình ‘Ngày chủ nhật cho em’…

Chào Phương Đông, ,ần "nổi tiếng" đầu tiên năm 2011 đã khiến cuộc sống của Phương Đông thay đổi như thế nào?

Sau khi xuất hiện trên các trang tin và mạng xã hội năm 2011, tất nhiên, mình được biết đến nhiều hơn. Lúc đó có nhiều người gọi mình với biệt danh là "Hot girl Kenh14.vn" nhưng mình thấy khá ngại vì mình chưa bao giờ tự nhận là hot girl.

Đông muốn mọi người biết đến mình bởi tài năng và học thức chứ không phải bởi ngoại hình hay cái tên.

Hơn nữa 2011 là năm mình mới thi đỗ lớp 10, bước vào một môi trường mới với thầy cô mới, bạn bè mới, nói chung cái gì cũng đều lạ lẫm thì việc sở hữu một cái tên đặc biệt và lại còn nổi nổi nữa, đã khiến cho mình có một chút gì đó áp lực.

Lúc đó đơn giản chỉ nghĩ là nếu học kém thì người khác sẽ cười chê. Nhưng may sao kết quả học tập của mình năm đó cũng khá là "đáng gờm" đấy! (cười)

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 5.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 6.

Phương Đông luôn nỗ lực trong học tập lẫn cuộc sống vì không muốn làm xấu cái tên lộng lẫy.

Cuối bài phỏng vấn năm ấy bạn chia sẻ mình muốn vào Học viện Ngoại Giao Việt Nam, việc đó đã thực hiện được chưa?

Mình đã thi đỗ vào Học viện Ngoại Giao (học muộn 1 năm). Mình biết đây mới chỉ là một bước khởi đầu khá nhỏ thôi và trong tương lai mình sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành Đại sứ Việt Nam.

Bạn đang học ngành nào? Vào ngành đó có khó không?

Mình theo học ngành Chính trị quốc tế và Ngoại giao (hay còn gọi là ngành Quan hệ quốc tế) tại Học viện. Thực ra thì sinh viên trường nào cũng giỏi, cũng đều có những thế mạnh khác nhau, còn sinh viên Ngoại giao bọn mình thì mọi người thường hay khen là "giỏi ăn nói" thôi.

Còn về điểm đầu vào của mình thì hiện nay mình cũng không nhớ rõ lắm, hình như là 24 hay 25 gì đó.

Ngày xưa Phương Đông rất thích vẽ, còn bây giờ dường như sở thích của bạn đã thay đổi nhiều?

Khoảng 5 năm trở lại đây mình đã quyết định theo học đàn ukelele và cho đến nay mình vẫn duy trì luyện tập hàng ngày. Bên cạnh đó thì mình đã từng tham gia vài phim ngắn vì mình cũng rất yêu thích diễn xuất.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 7.

Phương Đông trưởng thành hơn nhiều so với khi xưa ở ngoại hình lẫn quan điểm sống.

Kể từ lần được gọi là hot girl thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phương Đông gần đây là gì?

Mình đã biểu diễn đàn Guitar Hawaii tại Lễ đón tiếp ngài Barack Obama diễn ra ở Trung tâm Hội Nghị Quốc Tế, Hà Nội vào tháng 5 năm ngoái.

Khi nhận được lời mời mình rất bất ngờ và vui sướng. Đặc biệt, đối với dân ngoại giao như mình, được nhìn tận mắt, được bắt tay và thậm chí còn "selfie" với một chính trị gia, một người tài giỏi như ngài Barack Obama là một vinh dự vô cùng lớn.

Vào ngày chương trình diễn ra, mình cũng như các nhạc công của Dàn nhạc dân tộc Việt Nam phải đến từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ.

Khi ngài Barack Obama vừa bước vào khán phòng, khoảnh khắc đầu tiên mình nhìn thấy ông, trong đầu mình không ngừng tự nhủ "OMG...He’s real" rất rất nhiều lần. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy, có lẽ do quá hồi hộp và vui.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 8.

Phương Đông có cơ hội bắt tay và selfie với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trước đó mình cũng đã có nhiều cơ hội biểu diễn trên các sân khấu nhưng lần này lại khác, áp lực gấp 1.000 lần. Lúc đứng trong cánh gà, mình đã rất lo lắng và gần như quên hết những gì đã tập luyện (cái này là chia sẻ thật).

Tuy nhiên, khi vừa bước ra sân khấu, mình nhìn thẳng vào mắt ngài Obama và được đáp lại bằng một nụ cười rất tươi cùng với vài cái lắc lư nhẹ theo điệu nhạc của ông, gần như lúc đó, mọi căng thẳng đã được giải tỏa và cứ thế phần trình diễn diễn ra một cách trôi chảy.

Đến cuối chương trình, khi ngài Obama bắt tay mình, ông còn nói "Hawaii…Hawaii!" như một lời khen ngợi dành cho bản nhạc Aloha Oe mình vừa thể hiện. Dù rất bất ngờ lúc đó nhưng mình cũng không quên nói cảm ơn và bày tỏ với Barack Obama rằng "You’re my Idol".

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 9.

Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất Phương Đông trong 6 năm trở lại đây.

Áp lực sợ thất bại vì cái tên quá cao quý

Để được chọnlà người chơi đàn cho ngài Barack Obama - khi đó vẫn còn là Tổng thống Mỹ nghe, có vẻ bạn phải là người chơi rất cừ?

Như mình đã chia sẻ, cách đây vài năm mình bắt đầu chơi đàn Guitar Hawaii và hiện nay mình vẫn đang tiếp tục luyện tập. Mình chưa nghĩ mình là người chơi giỏi nhưng nhiệt huyết và đam mê thì mình đều có đủ.

Sau những giờ học căng thẳng ở trường thì chơi một loại nhạc cụ giúp mình cảm thấy thư giãn và thoải mái. Nhưng quan trọng hơn cả, mình chọn chơi đàn này vì mình rất yêu tiếng đàn.

Đối với mình, tiếng đàn Guitar Hawaii là đặc biệt hơn cả bởi sự rung ngân luyến láy, không giống với bất kỳ loại nhạc cụ nào khác.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 10.

Chơi đàn là cách giải tỏa áp lực tốt nhất sau giờ học.

Mình đến với đàn Guitar Hawaii rất tình cờ. Đó là khi mình nghe thấy tiếng đàn trên tivi, thật sự mình đã bị "hớp hồn" ngay lập tức. Sau đó mình có hỏi ý kiến gia đình thì mọi người đều đồng ý và ủng hộ mình theo học loại đàn này.

Và một điều rất may mắn là người thầy mà mình theo học là Nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của cố Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - người đã có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được sáng tác trên chính cây đàn Guitar Hawaii.

Trong quá trình học đàn, có những lúc mình cảm thấy khó khăn và nản lòng thì thầy Đoàn Đính luôn là người động viên và truyền cho mình cảm hứng để tiếp tục cố gắng.

Về mặt tính cách - quan điểm sống, Phương Đông của 2011 và hiện tại, khác nhau như thế nào?

Phương Đông của hiện tại có lẽ là trưởng thành hơn nhiều so với Phương Đông của 2011. Bớt rụt rè hơn, sống cởi mở hơn với mọi người và suy nghĩ cũng chín chắn hơn.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 11.

Phương Đông sống cởi mở hơn với mọi người.

Phương Đông từng muốn đổi tên gọi trong quá khứ, vậy những năm gần đây có điều gì khiến bạn trách giận chính mình có liên quan trực tiếp đến tên này không?

Đúng rồi, mình đã từng muốn đổi tên, nhưng đó là khi mình còn nhỏ và chưa hiểu biết nhiều. Đôi lúc cái tên đặc biệt này khiến mình cảm thấy áp lực, nhất là khi mình gặp thất bại, ví dụ như bị điểm kém chẳng hạn, mình rất sợ bị mọi người chê bai.

Nhưng khi lớn lên mình hiểu rằng, có lí do riêng để gia đình đặt cho mình cái tên như vậy.

Nên thay vì đổi tên mình đã quyết định sống chung với áp lực và lấy đó làm động lực cố gắng hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng với cái tên đó. Và hiện tại thì mình cảm thấy trân trọng và tự hào về cái tên này.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 12.

Hoàng Hậu Phương Đông: Từ cô bạn có cái tên lạ đến nữ sinh tài năng được bắt tay cựu tổng thống Mỹ Obama - Ảnh 13.

Cô bạn ngày càng biết trân trọng cái tên đặc biệt của mình.

Những dự định tương lai của bạn?

Mình sẽ tiếp tục học tập và rèn luyện để ngày một hoàn thiện, bước gần hơn tới những ước mơ của mình. Song song với đó mình sẽ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để được cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Cảm ơn Phương Đông đã có những chia sẻ rất thú vị!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại