Hoàng Đức: Không ai trách anh Dũng, cả đội cùng cố gắng và đã đánh bại U22 Indonesia

Hải Bình - Ảnh Tiến Tuấn (từ Manila, Philippines) |

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ chính việc toàn đội đều cảm thông, động viên đã giúp Bùi Tiến Dũng tự tin bắt hết trận đấu.

Cú nã đại bác ở phút cuối cùng của Hoàng Đức đã giúp cho U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Indonesia 2-1 ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Sau trận, tiền vệ Viettel đã trải lòng khá nhiều về pha lập công của mình, cũng như những khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua trong trận đấu này.

"Khi đỡ quá bóng đó, tôi thấy có vẻ thuận lợi nên cứ thế mà vung chân sút, không nghĩ là nó lại trở thành bàn thắng. Tập luyện thì nhiều tình huống lắm nên tôi cứ cố gắng thực hiện tốt nhất khi có bóng trong chân thôi

Cảm giác của tôi lúc này rất vui, toàn đội đã cố gắng nỗ lực trong suốt 90 phút và cuối cùng có được kết quả có lợi. Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng này cùng các đồng đội.

Trước mắt chúng tôi vẫn còn phải đối đầu với 2 đối thủ rất mạnh là Singapore và Thái Lan, tôi nghĩ toàn đội cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Vẫn còn nhiều điều cần tập trung cho 2 trận đấu này nên trước mắt chưa nói trước được việc bán kết sẽ như thế nào".

Hoàng Đức: Không ai trách anh Dũng, cả đội cùng cố gắng và đã đánh bại U22 Indonesia - Ảnh 1.

U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước U22 Indonesia. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Trước khi U22 Việt Nam ghi được bàn, tôi thấy lúc đầu toàn đội nhập cuộc hơi vội, hơi nóng nảy trong các tình huống chuyền bóng . Kết thúc hiệp 1 khi sang hiệp 2, cả đội chơi tự tin hơn rất nhiều.

Giữa hiệp đấu, HLV Park Hang-seo cũng chỉ động viên thôi, cũng không nói gì nhiều. Thầy bảo, vẫn còn 1 hiệp đấu nữa hãy tự tin cầm bóng, chơi theo ý đồ chơi của mình, khi có cơ hội thì hãy tận dụng ghi bàn.

Sau bàn thua, tôi thấy anh Tiến Dũng khá bình thường, không có gì biểu hiện tâm lý cả. Sau tình huống ngoài ý muốn đó, anh em cũng động viên tinh thần anh Dũng, không chê trách gì anh ấy vì pha bóng để thua đó. Chính điều đó giúp cho anh Tiến Dũng tự tin hơn" - cầu thủ Viettel chia sẻ.

"Sau khi ghi bàn, trong lúc đấy tôi không suy nghĩ gì kịp nên cứ làm động tác ăn mừng đại vậy thôi. Không có ý nghĩa gì cả. Tôi xin dành tặng bàn thắng này cho người hâm mộ Việt Nam và đồng đội của mình", vẫn lời chia sẻ của Hoàng Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại