Hoãn ngày cưới vì dịch bệnh, chàng trai lỡ "chém gió" một câu khiến vợ sắp cưới đòi hủy hôn

Duy Nam |

Đúng là cái miệng làm hại cái thân, nhiều khi chỉ vì một câu nói đùa mà gây hậu quả thật.

Câu chuyện éo le của chàng trai với bạn gái đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù đã 37 tuổi nhưng anh chàng vẫn "hồn nhiên" có những hành động và lời nói kém duyên.

"Ông anh mình 37, tuổi viết sớ là 38, dù điển trai, kiếm nhiều tiền nhưng bộc toạc nên gần bốn xập vẫn ế mốc meo. Năm trước, ông ấy vợt được một em người yêu trắng trẻo xinh xắn lắm. Sau khi ra mắt gia đình hai bên đều ưng, lẽ ra sẽ cưới vào tuần sau. 

Thiệp cưới đã gửi, khách khứa đã mời, khách sạn đã đặt chỗ, tưởng ngon rồi, ai dè Hà Nội có người nhiễm Covid-19. Đám cưới hoãn thì cũng thôi, cơ mà nay nghe còn có mùi "toang" hẳn. Lí do thì buồn cười lắm: Bị vợ chưa cưới giận, lại còn giận hẳn 2 tập.

Tập 1 là lúc viết thiệp mời.

Mẫu thiệp thì hai người cùng chọn, rồi chia đôi, nhà trai viết đằng nhà trai, nhà gái lo đằng nhà gái. Ông anh mình vừa xấu chữ vừa lười nên làm gì có chuyện tự viết thiệp. Thay vào đó, ông ấy thuê hai đứa chữ đẹp là mình - và một thằng khác viết giúp với giá là một bữa ăn uống no nê.

Vợ sắp cưới của ông ấy biết được, bảo "đám cưới của mình còn tiếc công tiếc sức viết mấy cái thiệp. Thế ông cưới hay chúng nó cưới mà để chúng nó viết?". 

Sau đó, chị ấy giận 3 ngày. Nghe cũng có lý nên hai đứa viết thuê bọn mình cũng chột dạ. Ông anh thì xuống nước xin lỗi mãi mới nguôi.

Tưởng vậy là êm ai dè chưa hết đen. Đám cưới bắt buộc phải hoãn, mà còn không biết phải hoãn đến bao giờ. Vợ chưa cưới của anh mình cũng buồn, còn stress. Ông anh mình thì bộc toạc, vẫn nhơn nhơn. 

Lúc được hỏi còn mạnh mồm chém "hoãn cưới càng sướng, tận hưởng thêm vài tháng độc thân". Chém xong mới nhớ ra vợ sắp cưới ngồi cạnh. 

Chị vợ sắp cưới mặt lạnh tanh, nghiến răng bảo: "Hoá ra anh thích độc thân, thế thôi cưới xin gì nữa cho mất công, tôi cũng chẳng cần".

Xong! Giận nhau 2 ngày nay rồi. Ông anh mình rén lắm, nhưng gọi không gọi được, gặp không gặp được. Không khéo hỏng hẳn.

Sáng nay mình nhắn tin hỏi thăm, nghe ông ấy kể thấy cũng tội mà không nhịn được cười. Cái câu ế nhờ thực lực có thật!

Hoãn ngày cưới vì dịch bệnh, chàng trai lỡ chém gió một câu khiến vợ sắp cưới đòi hủy hôn - Ảnh 1.

Anh chàng kể lại vụ việc với cô em gái

Mình thì thông cảm cho chị kia hơn. Vụ thiệp cưới thì đúng là... nhưng bày ấy cũng chỉ nói vậy với giả bộ giận dỗi thôi, không làm căng. Yêu đương thì giận dỗi vu vơ kiểu đó là bình thường.

Còn vụ thứ hai thì ông anh mình sai rõ. Là mình, mình cũng bực. Đàn ông đàn ang lớn vậy, ra ngoài làm ăn khôn ngoan thế nào không biết nhưng chí ít cũng nên để ý đến tâm trạng người mình thương. Anh em thân thiết thật nhưng cái này mình không bênh được", cô em gái kể chuyện anh trai.

Trong khi đó, nhiều dân mạng cũng tỏ ra đồng cảm với cô vợ sắp cưới.

"Để anh ta ế luôn cho sợ. Lớn vậy rồi còn vô ý vô tứ, lười hoặc "lầy" thì cũng tìm đúng chỗ, đúng người mà làm chứ. Lấy anh chàng vô tâm này về, chắc cô vợ sẽ mệt mỏi lắm", tài khoản Vân Mây bình luận.

"Người ta có câu: 'Không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất im lặng' - quả không sai! Cứ nói cho sướng miệng mà không quan tâm đến người khác. Buồn anh này ghê", một dân mạng khác bày tỏ.

"Có lẽ do hoãn cưới gấp nên cô gái kia mới sốt ruột và nhạy cảm hơn bình thường. Trong khi chồng sắp cưới lại buông lời vô tâm. Cách tốt nhất bây giờ là cặp đôi này nên bình tĩnh, trao đổi thẳng thắn để giải quyết mâu thuẫn", nickname Chi Chi góp ý.

Hoãn ngày cưới vì dịch bệnh, chàng trai lỡ chém gió một câu khiến vợ sắp cưới đòi hủy hôn - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại