Hoàn cảnh gia đình của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

Hoàng Hải |

Ban đầu cơ quan công an xác định vụ đôi nam nữ thương vong trong nhà nghỉ H. L. là do nghi can Nguyễn Mạnh H. đã sát hại chị Trần Thị Huyền Ch. rồi tự tử.

Vụ việc đôi nam nữ thương vong với nhiều dấu hiệu lạ trên cơ thể được phát hiện tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã gây xôn xao, bàng hoàng trong dư luận địa phương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nam giới tên là Nguyễn Mạnh H. (SN 1982, trú tại khu 9, xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). 

Còn nạn nhân nữ là chị Trần Thị Huyền Ch. (SN 1981, trú tại thôn Hoa Lũng, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, giữa anh H. và chị Ch. có quan hệ yêu đương. Do mâu thuẫn nên anh H. đã xuống tay sát hại chị Ch. rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư UBND xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết: Ở địa phương, anh Nguyễn Mạnh H. chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong đối tượng theo dõi nghiện hút, nghịch ngợm.

Bản thân anh Nguyễn Mạnh H. đã có vợ và một con. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh H. đã ly hôn được khoảng hơn 2 năm nay.

Sau khi ly hôn, anh H. thường xuyên đi làm ăn xa nhà, rất ít khi có mặt tại địa phương. Trong thời gian làm ăn xa nhà, anh H. và chị Ch. nảy sinh tình cảm và sau đó xảy ra sự việc trên.

Còn một vị cán bộ UBND xã Đại Phú (huyện Sơn Dương) cho biết, chị Trần Thị Huyền Ch. lấy chồng ở một tỉnh vùng núi phía Bắc được nhiều năm nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Huyền Ch. và 2 người con chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống ở xã Đại Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Trong thời gian này, chị Huyền Ch. gửi lại hai con ở nhà những người thân nhờ chăm sóc hộ còn mình đi làm thuê.

Vì chị Ch. mới quay về xã Đại Phú sinh sống nên cuộc sống tình cảm, đời tư như thế nào UBND xã không nắm rõ.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng vào khoảng 9h45 sáng ngày 8/8, anh Nguyễn Mạnh H. và chị Trần Thị Huyền Ch. đến thuê phòng 203, nhà nghỉ H. L. có địa chỉ tại khu Tân Phú, thị trấn Sơn Dương để nghỉ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy phòng nghỉ của khách có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chủ nhà nghỉ đã gọi cửa.

Tuy nhiên, sau một thời gian gọi cửa nhưng không thấy có ai trả lời, chủ nhà nghỉ đã đập vỡ kính chắn ô gió nhìn vào bên trong quan sát thì phát hiện vị khách nữ nằm bất động trên nền nhà, trên người không mặc quần áo và có nhiều vết máu.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phá cửa xông vào. Khi vào bên trong phòng nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện anh H. nằm thở thoi thóp, mùi thuốc diệt cỏ bốc lên nồng nặc.

Còn chị Ch. nằm bất động, trên người có nhiều thương tích, đã tử vong, cả hai nạn nhân đều không mặc quần áo.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một chai thuốc sâu loại diệt cỏ, một con dao chọc tiết lợn. Hai xe máy của chị Ch. và anh H.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh tuyên Quang điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại