Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm

Bài và ảnh: Đức Tùy |

"Lúc biết con nhảy xuống sông Luộc, nhiều người bảo gia đình đi thuê thợ lặn, thuyền chài tìm kiếm, nhưng vợ chồng tôi đành chịu do không có tiền để thuê và chi phí tìm kiếm lớn...", bố nam thanh niên xấu số nói trong nước mắt.

Cuộc điện thoại bất thường trong đêm

Vào đêm khuya ngày 9/5, tại cầu Chanh, thuộc thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc đau lòng khi nam thanh niên T.T.M.C (SN 2002), trú tại thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An (cùng huyện Ninh Giang) đi xe máy từ nhà lên cầu.

Khi lên đến gần giữa cầu Chanh, vào lúc 23h51, anh C. bất ngờ nhảy xuống sông Luộc và toàn bộ hình ảnh này được camera của hộ dân sinh sống gần đó ghi lại. Cho đến 14h chiều nay (11/5), nam thanh niên xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 1.
Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Bàn thờ cùng di ảnh nam thanh niên xấu số huyện Ninh Giang được lập tạm tại cầu Chanh

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống tại cầu Chanh vào trưa nay, khi có nhiều người nhà nạn nhân cùng người dân đang dõi theo công tác tìm kiếm anh C. dưới sông Luộc. Ngay từ chiều qua, gia đình đã lập bàn thờ tạm, kèm di ảnh anh C. tại vị trí nam thanh niên nhảy xuống sông và thắp hương cầu nguyện.

Ngồi cạnh di ảnh con trai út xấu số, ông Tạ Văn Trường và bà Nguyễn Thị Liên khóc nghẹn mỗi khi có người đi qua hỏi thăm, động viên. Nhìn thấy cảnh đó ai cũng đau lòng, xót xa và thương cảm cho số phận éo le cũng như hoàn cảnh vợ chồng nghèo khó.

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Từ khi biết tin con trai út gặp nạn, vợ chồng ông Trường luôn túc trực ở cầu Chanh mong ngóng tin tức

Hướng ánh mắt đau buồn về phía sông Luộc, đến lúc này ông Trường vẫn không hiểu tại sao con trai út của mình lại có hành động dại dột đến vậy. Trong khi đó, trước khi xảy ra sự việc, con trai ông vẫn bình thường, không có mâu thuẫn với ai cũng như to tiếng với người thân…

Theo lời kể của ông, ngày 8/5 anh C. đi làm buổi đầu tiên tại công ty ở gần nhà. Đến tối về, con trai ông vui vẻ và nói chuyện với gia đình về công việc. Vào sáng hôm sau (9/5), trước khi đi làm, anh C. nói với vợ chồng ông Trường, hôm nay sẽ tăng ca về muộn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông đã thấy con trai về nhà.

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Bà Liên gào khóc gọi tên con trai út trong vô vọng bên bàn thờ lập tạm tại cầu Chanh

Tiếp lời chồng, bà Liên (mẹ đẻ anh C). nói: "Bình thường, sau khi ăn cơm tối xong, con trai sẽ thu dọn chiếu, xoong nồi, nhưng hôm đó lại khác. Khi ăn xong, cháu nói xin tôi 20 nghìn để đổ xăng xe máy, nhờ tôi dọn giúp và xin phép đi chơi.

Đến khoảng 22h đêm, cháu về nhà và lên giường nằm trùm chăn chơi điện thoại. Đến khoảng gần 23h đêm, khi đó cả nhà đã ngủ thì cháu dậy nói với tôi đi ra ngoài có việc một chút rồi về ngay. Nghe con nói vậy, tôi cản không cho đi vì chưa bao giờ cháu đi chơi khuya thế này.

Khi con dắt xe máy ra cổng, tôi có để ý thấy cháu đi về hướng đường quốc lộ chứ không phải đi vào trong làng. Lúc này vợ chồng tôi nóng ruột và linh tính mách bảo có chuyện bất an, nên tôi đã gọi 2 người con trai đang nằm ngủ dậy đi tìm em".

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 5.
Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 6.

Vị trí anh C. dựng xe máy trên cầu Chanh và bất ngờ nhảy xuống sông Luộc lúc nửa đêm

Sau hơn 1h đồng hồ tìm kiếm không thấy, hai anh trai trở về thì vợ chồng bà Liên nhận được điện thoại của người con trai thứ 3 đang làm ở Quảng Ninh gọi. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, gia đình mới biết sau khi rời nhà đi một lúc, anh C. có gọi điện cho anh trai ở Quảng Ninh và nói cho gặp cháu lớn (con ruột anh trai thứ 3). Tuy nhiên con của anh trai hôm đó về ngoại nên không gặp được.

Chị Bùi Thị Thảo (chị dâu anh C.) tâm sự: "Bình thường, em chồng rất ít khi nói chuyện hay gọi điện thoại cho vợ chồng tôi, cho nên đêm muộn ngày 9/5 khi nhận được điện thoại của chú ấy và nói cho gặp cháu, vợ chồng tôi thấy dự cảm điều lạ, bất an.

Ngay sau đó, vợ chồng tôi có gọi điện về cho mẹ ở quê để hỏi xem chú út thế nào. Nhưng khi gọi về thì mới biết, em C. đã rời nhà đi trước đó và hiện không tìm thấy tung tích, không liên lạc được. Đến khoảng 2h sáng 10/5, sau khi tìm thấy xe máy của chú út ở cầu Chanh, gia đình có gọi điện thông báo và lúc đó vợ chồng tôi bắt xe từ Quảng Ninh về quê".

Gia cảnh khốn khó, không có tiền thuê tìm kiếm thi thể con trai

Thắp nén hương lên bàn thời lập tạm tại cầu Chanh của con trai xấu số, bà Liên gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Từ khi nhận tin anh C. nhảy xuống sông Luộc đến nay, vợ chồng bà đã khóc cạn nước mắt và thường xuyên có mặt tại cây cầu này để mong ngóng tin tức, dù bà biết tia hi vọng mong manh đó khó có thể xảy ra. Bà chỉ mong, nếu con trai út tử vong thì sớm được tìm thấy thi thể và tìm thấy sớm ngày nào thì chi phí cho công việc tìm kiếm sẽ giảm đi ngày đó.

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 7.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà của gia đình anh C. ở thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An.

Theo người thân của nam thanh niên chia sẻ, cách đây hơn 2 năm, anh C. không may gặp tai nạn nặng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày đó, gia đình ông Trường vốn đã khó khăn, túng thiếu nhưng trước sinh mệnh của con trai, vợ chồng đã vay mượn khắp nơi hơn 200 triệu đồng để chạy chữa, nhưng đến nay vết thương đó của anh C. vẫn chưa lành hẳn.

Sau lần gặp nạn đó, tính cách anh C. thay đổi hẳn. Trước đây, anh hay nói, hiền lành, hay tâm sự với người thân nhưng 2 năm nay con trai út của ông Trường ít nói, đôi lúc có cáu gắt và gia đình nghĩ có khi con trai bị trầm cảm...

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 8.

Xót thương hoàn cảnh khó khăn vợ chồng ông Trường, người dân đã kêu gọi ủng hộ để gia đình có kinh phí thuê người tìm kiếm anh C.

Ông Trường nói trong nước mắt: "Hoàn cảnh khó khăn của gia đình thì cả làng, cả xã ai cũng biết. Bản thân vợ chồng tôi sức khỏe yếu, trong khi số tiền vay để chạy chữa cho con trai út gặp nạn 2 năm trước vẫn còn nợ. Lúc biết con nhảy xuống sông Luộc, nhiều người bảo gia đình đi thuê thợ lặn, thuyền chài tìm kiếm, nhưng vợ chồng tôi đành chịu do không có tiền để thuê và chi phí tìm kiếm lớn.

Con trai mất đã là nỗi khổ đau, biết con hiện đang nằm dưới sông Luộc mà không có cách nào tìm đưa lên, gia đình tôi còn xót xa hơn. Nhưng biết làm thế nào được vì không thể đào đâu ra vài chục triệu thuê người tìm kiếm. Nếu con tôi sống khôn chết thiêng, mong thi thể cháu sớm nổi lên để gia đình đưa về mai táng…".

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 9.

Đến 14h chiều nay, thi thể anh C. vẫn chưa được tìm thấy

Ngay trong sáng qua, sau khi tìm kiếm tung tích anh C. không thấy, mọi người bàn nhau thuê thợ để tìm thi thể, nhưng hoàn cảnh gia đình ông Trường khó khăn không có khả năng chi trả.

Thấy hoàn cảnh gia đình khốn khó, một số người dân đã lập hòm từ thiện để cạnh di ảnh và bàn thờ tạm của nam thanh niên ngay trên cầu Chanh. Người dân mong rằng, ai đi qua đây hoặc biết tin sẽ ủng hộ giúp đỡ để gia đình ông Trường có kinh phí thuê người tìm kiếm thi thể con trai cũng như lo hậu sự, mai táng cho anh C.

Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 10.
Hoàn cảnh éo le, khốn khó gia đình nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Chanh lúc nửa đêm - Ảnh 11.

Hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng ông Trường mong mọi người giúp đỡ để gia đình có kinh phí thuê thợ tìm thi thể con trai út.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống ông Lưu Văn Gia – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đa Nghi (nơi anh C. sinh sống) cho hay, từ trước đến nay trong địa phương chưa khi xảy ra sự việc nào đau lòng như thế này. Cho nên, khi nắm được vụ việc, chính quyền thôn đã báo cáo lãnh đạo UBND xã Nghĩa An và cho đến 14h trưa nay vẫn chưa tìm thấy thi thể anh C.

"Hoàn cảnh gia đình anh C. khó khăn và điều đó ai cũng biết. Tôi mong dân làng cùng mọi người ai có điều kiện hãy giúp đỡ vợ chồng ông Trường để gia đình có thêm kinh phí thuê người tìm kiếm thi thể anh C…", ông Gia nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại