*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vì dịch bệnh Covid-19, hai vợ chồng chị Trang phải sống nương tựa nhờ nghề ve chai tại bãi rác H. Bình Chánh (TP.HCM). Chẳng may người chồng bị nhiễm kí sinh trùng.
Mới 27 tuổi, Quân đã như một “ông già” khi răng đã rụng hết hàm, người gầy gò, bụng căng chướng… chỉ vì những căn bệnh mình đang mang. Thương bố mẹ nghèo, nhiều lần Quân đã xin bố mẹ dừng việc điều trị.
Dù vô cùng đạm bạc nhưng mâm cơm của mẹ trẻ vẫn khuyến nhiều người xuýt xoa.
Theo lời những người từng làm việc với người phụ nữ chết trong vườn hoa, hoàn cảnh của nạn nhân rất đáng thương vì cha mẹ ly hôn, mẹ mới mất.
"Khổ quá, khổ không tưởng được. Hắn là người làng Trầu, túng thiếu lắm, ra ở đây thì nhà xin, đất mượn, cơm không đủ ăn 3 bữa, lại bệnh tật".
Em bé 10 tuổi lang thang một mình mưu sinh giữa đêm mưa khiến những ai bắt gặp cảnh tượng này đều thương cảm và mong muốn giúp đỡ phần nào.
“Becktt là món quà dành cho tôi sau một thời gian dài chờ đợi trong tuyêt vọng nhưng thằng bé đã ra đi quá nhanh. Sự ra đi của con khiến trái tim tôi như tan vỡ”.
Giữa lòng Hà Nội ồn ào huyên náo, có 1 quán ốc đặc biệt mà giữa người bán và kẻ mua 20 năm qua không nói với nhau một lời nào. Ấy thế mà thực khách vẫn nườm nượp tới đây, nhâm nhi hương vị ốc luộc đặc trưng mỗi khi rảnh rỗi.
Câu chuyện về cụ già trên đang được chia sẻ rất nhiều trên các mạng xã hội Thái Lan và có rất nhiều người đã lên tiếng bày tỏ sự xót thương cho hoàn cảnh của cụ.
Bị cắt cụt 2 tay sau tai nạn điện giật khi đi làm thuê, anh Hải trở thành người tàn phế. Cũng từ đó, bi kịch liên tiếp đến với anh khi vợ bỏ đi khiến cuộc đời anh trở về con số 0.
Mảnh giấy ghi lại ước mơ nhỏ bé của cô gái trong đoạn clip dưới đây thực sự khiến người xem ám ảnh, xúc động.
10 mánh khóe tinh vi của bè lũ lừa đảo giả dạng ăn xin dưới đây có lẽ sẽ giúp bạn nhận biết được đâu mới là "hàng xịn", còn đâu mới là "phái diễn xuất thực lực".