Hóa ra, bầu Đức đâu có "giết HAGL", ông đang "giải cứu" Xuân Trường, Tuấn Anh đấy chứ!

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh |

"Các bạn không thay đổi, chứng tôi đành từ bỏ", người hâm mộ HAGL đã căng tấm băng rôn ấy trên sân Hàng Đẫy, nhưng mấy ai hiểu được uẩn khúc sau phát biểu của bầu Đức.

1. Hẳn nhiên, tấm băng rôn ấy cùng những chiếc khẩu trang được đeo trên mặt của những cổ động viên trung thành HAGL có mặt trên sân Hàng Đẫy không chỉ xuất phát từ câu nói của bầu Đức, rằng đội bóng phố Núi chỉ "đá cho vui", mà còn do thành tích cực kỳ bết bát của đội bóng trong suốt quãng thời gian gần đây.

"Giận thời giận, mà thương thời thương", tấm băng rôn ấy và những chiếc khẩu trang, theo thỏa thuận từ trước chỉ xuất hiện có 10 phút đầu trận, còn suốt hơn 80 phút còn lại, là một màn cổ vũ chưa bao giờ người ta được chứng kiến ở cổ động viên HAGL trên sân Hàng Đẫy. Suốt hơn 80 phút ấy là những bài hát nối tiếp nhau không dứt, là chuỗi pháo điện cháy không ngừng, là một không khí tưng bừng như đội bóng phố Núi thắng trận, như không khí của 4 năm về trước.

Và trên sân, HAGL cũng thể hiện hai gương mặt hoàn toàn khác nhau ở hai hiệp đấu. Bị dẫn trước từ quá sớm, nhưng hiệp thi đấu đầu tiên của đội bóng phố Núi trôi qua chẳng khác gì "giời đầy" các đôi chân từng thoăn thoắt của những ngày U19 năm xưa. Liên tục là các đường chuyền hỏng, và đại đa số các pha tấn công hoặc phản công của HAGL, địa chỉ cuối cùng bóng tìm đến lại là thủ thành Sietsma của họ.

Phải khẳng định rằng HAGL hôm qua thực sự may mắn khi CLB Hà Nội có bàn thắng quá sớm, và lái trận đấu theo đúng cách mà họ muốn. Suốt hiệp 1, họ áp đảo hoàn toàn đội bóng phố Núi để tìm kiếm thêm bàn thắng, còn ở hiệp 2, họ chủ động chơi lùi, phần nào nhường bóng cho đối phương để rình rập với những cơ hội phản công hòng "cắt tiết" đối phương.

"Bài" ấy đã được đội bóng của những Quang Hải, Văn Quyết dùng khá nhiều, và không ít lần thành công. Trên sân Hàng Đẫy tối qua, đối mặt với họ là một HAGL tưởng chừng đã nắm chắc thất bại, nhưng có điều họ không thể ngờ tới ngoài vận đen khó lý giải, đấy là tinh thần vùng lên mạnh mẽ của Xuân Trường, Tuấn Anh cùng các đồng đội của mình từ khi hiệp hai trận đấu bắt đầu, cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài nổi lên.

Hóa ra, bầu Đức đâu có giết HAGL, ông đang giải cứu Xuân Trường, Tuấn Anh đấy chứ! - Ảnh 2.

2. Bầu Đức bảo HAGL "đá cho vui", không hẳn vì ông bầu phố Núi này quá bất mãn vì V.League nằm trong tay bầu Hiển, mà có lẽ dưới góc nhìn của một doanh nhân lão luyện chốn thương trường, ông biết đã đến lúc những "đưa con cưng" của mình cần một "liều vắc xin" khích tướng để có thể lột xác khỏi hình ảnh được cưng chiều suốt hơn 4 mùa bóng qua.

Bầu Đức có biết rằng HAGL đang yếu nhất kể từ lúc ông đưa "bọn trẻ" lên đá V.League hay không? Ông biết chứ. Bởi bổ nhiệm HLV Lee Tae-hoon, ông đã chấp nhận việc đội bóng của mình phải thay đổi, rũ bỏ bộ mặt ngây thơ suốt những năm qua, rũ bỏ lối chơi quyến rũ, đẹp mắt từng là kim chỉ nam, để đối mặt với thực tế khắc nghiệt của bóng đá.

Đây là quãng thời gian HAGL thay đổi lối chơi dưới bàn tay của HLV người Hàn Quốc. Không khó để thấy các cầu thủ phố Núi chưa thể làm quen được với lối chơi mới, nhưng từ sau trận hòa với CLB Hà Nội hôm qua, chắc chắn quân của bầu Đức sẽ được tiếp thêm động lực để đi tiếp sau chuỗi dài khó khăn phía sau lưng.

Hóa ra, bầu Đức đâu có giết HAGL, ông đang giải cứu Xuân Trường, Tuấn Anh đấy chứ! - Ảnh 3.

Thay vì chấp nhận dễ dàng việc chỉ thua CLB Hà Nội có 1 bàn là chấp nhận được, họ nhìn lên khán đài, nhìn về bầu Đức để đá một hiệp hai "như không có ngày mai", để rồi được đền đáp bằng bàn gỡ hòa không thể kịch tính hơn, đúng vào phút bù giờ cuối cùng.

Chưa bao giờ, người ta thấy một Tuấn Anh vốn mong manh lại quyết liệt đến thế với hàng loạt cú xoạc bóng "cảm tử" như thế. Chưa bao giờ người ta thấy các cầu thủ HAGL động viên, hò hét nhau thủ vững trước những đợt tấn công đầy tính sát thương của đội bóng thủ đô như thế. Và có lẽ chưa bao giờ người ta lại được thấy Văn Thanh phản ứng quyết liệt với Ban huấn luyện khi bị thay ra đến thế.

Hóa ra, bầu Đức đâu có giết HAGL, ông đang giải cứu Xuân Trường, Tuấn Anh đấy chứ! - Ảnh 4.

Với một HAGL đang rệu rã sau trận thua "sấp mặt" đến 3 bàn trắng trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước, cũng như suốt hiệp 1 trận đấu với CLB Hà Nội, một hiệp 2 đầy quả cảm để thu về thành quả khó ngờ trên sân Hàng Đẫy là điểm nhấn còn rạng rỡ hơn cả kết quả đầu mỹ mãn là 1 điểm kiếm được trước đội đương kim vô địch V.League.

Suốt hiệp 2 trận đấu, cổ động viên HAGL ít ỏi trên khán đài hô vang "3-2", ấy là tỷ số của trận đấu lượt về V.League 2015 - mùa đầu tiên lứa U19 được bầu Đức đôn lên chơi V.League. Trận đấu ấy, Hà Nội T&T dẫn trước HAGL 2-0 sau hiệp 1 ngay trên sân Pleiku, để rồi đội bóng phố Núi có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong 45 phút thi đấu cuối cùng.

Trận đấu gần 4 năm trước ấy là bước ngoặt quan trọng nhất giúp HAGL của bầu Đức trụ hạng mùa bóng ấy, và trận hòa 1-1 hôm qua, dẫu đang nhấn chìm HAGL sâu hơn vào nguy cơ rớt hạng khi chỉ còn hơn đội bét bảng có 2 điểm, nhưng lại thắp lên ngọn lửa tinh thần sáng chói, để rồi rất có thể sẽ là điểm nhất sáng nhất của mùa bóng này, giúp họ trụ hạng thành công.

Và trong chiến công tuy kém phần lẫy lừng nhưng lại cực kỳ thực dụng ấy, đóng góp của bầu Đức là không hề nhỏ. Có thể không phải lúc nào ông cũng đúng, nhưng đừng buộc tội ông "giết chết" HAGL, bởi đội bóng phố Núi, những chàng trai U19 ngày nào không chỉ thuộc quyền sở hữu, mà còn là một phần máu thịt của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại