Hòa Minzy: Không ngờ, tôi hát tệ quá

Tùng Ninh |

"Trời, mày hát cái gì vậy Hòa? Hát gì vậy trời. Không thể ngờ được, tôi hát tệ quá trời tệ", Hòa Minzy ôm trán, nhăn nhó nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, Hòa Minzy đã đăng tải một clip dạng reaction. Clip này quay lại cảm xúc, phản ứng của Hòa Minzy khi nghe lại màn trình diễn từ chính mình tại lễ trao giải We Choice Award 2020. Cô nói:

"Tôi vừa mới đi diễn tại We Choice Award về và trợ lý của tôi đã quay lại một clip tôi hát live tại lễ trao giải đó.

Hòa Minzy: Không ngờ, tôi hát tệ quá - Ảnh 1.

Bây giờ tôi sẽ nghe lại bản live này vì thực sự tôi rất mong mình sẽ hát hay. Lần này, tôi không thể đổ lỗi cho sức khỏe được, nhưng tôi thú nhận hát bị chệch choạc do phải chăm chăm trong đầu việc nhớ lời bài hát".

Nói rồi, Hòa Minzy bật lại phần quay màn trình diễn của mình. Vừa vào chữ đầu tiên, cô đã giật bắn người, nhăn nhó mặt mũi và thốt lên: "Trời ơi, sao mới câu đầu đã phô rồi".

Tới câu tiếp theo, Hòa Minzy vẫn bất ngờ vì mình hát phô: "Kinh quá, hát từ "trĩu nặng" như thế là sao?". Ở câu thứ 4, cô tiếp tục nhăn mặt vì quá chênh phô.

Tới đoạn điệp khúc, Hòa Minzy liên tục hát phô chữ "yêu". Ở chữ "yêu" đầu tiên của điệp khúc, Hòa Minzy chán nản nói: "Trời ơi, tôi không hiểu nổi mình hát cái gì vậy?".

Tới chữ "yêu" tiếp theo, cô ôm trán, nhăn mặt vì tức giận chính bản thân mình: "Trơi ơi, chỉ là một nốt luyến như thế thôi mà cũng sai, tiếc quá. Ôi trời đất, chữ "nhắm mắt" đang hay mà chữ "yêu" lại như thế".

Hòa Minzy: Không ngờ, tôi hát tệ quá - Ảnh 3.

Nghe được nửa chừng, Hòa Minzy buông xuôi, mặc kệ rồi tua đến bài hát tiếp theo. Nhưng ngay khi tới bài đó, cô phải vội tắt ngay đi, mắt tròn xoe ngạc nhiên: "Trời, mày hát cái gì vậy Hòa? Hát gì vậy trời. Không thể ngờ được, tôi hát tệ quá trời tệ".

Cuối cùng, cô buồn bã tâm sự: "Đoạn cuối này trong phần thu âm là giọng của anh Anh Tú nhưng vì hơi cao nên tôi hát. Tuy nhiên, vì tôi không thể nào thuộc lời được, vừa hát vừa phải nhớ lời lên phô, không có cảm xúc. Tôi thất bại rồi, tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa ở những bài hát sau và phần trình diễn sau".

Được biết, Hòa Minzy là một trong những ca sĩ kiên quyết phản đối việc hát nhép trên sân khấu. Cô từng nói: "Với một ca sĩ chuyên hát live như tôi, tôi không hề muốn hát nhép vì thật sự tôi không hát nhép nổi. Tôi không biết hát nhép.

Thậm chí, tôi còn mong được hát live vì bản thân tôi là người vào phòng thu không biết thu.

Hòa Minzy: Không ngờ, tôi hát tệ quá - Ảnh 4.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khán giả bỏ tiền ra chỉ để xem mình hát nhép thì đúng là khổ thân cho họ quá. Nếu như thế thì người ta ở nhà mở nhạc, mở Youtube lên xem cho xong.

Tôi nghĩ, đã là một ca sĩ, nghệ sĩ chân chính thì phải tập làm sao để hát tốt đã, đừng tính đến chuyện hát nhép vội.

Nhiều người cứ nói là có những nghệ sĩ đi theo hướng trình diễn trên sân khấu, phải nhảy nhiều, nhảy mạnh, nhảy liên tục nên để đảm bảo phần trình diễn của mình, họ bắt buộc phải hát nhép vì nếu hát live sẽ không hát ra hơi nổi.

Nhưng tôi nghĩ điều đó không đúng. Mọi người phải nhìn ra những nghệ sĩ quốc tế và xem họ trình diễn ấy. Họ vẫn nhào lộn, nhảy múa, thậm chí treo người trên không nhưng vẫn hát live.

Điều quan trọng là ca sĩ có muốn luyện tập hay không thôi chứ đã luyện tập thì dù có nhảy đến đâu vẫn hát live được. Nếu đã không làm được thì đừng có nhảy, đừng có hát nữa. Cái này tôi nói thật.

Hoặc, những đoạn nào cảm thấy nhảy mệt quá không hát nổi thì dừng lại đừng nhảy nữa. Đoạn nào không hát nữa thì nhảy tiếp.

Riêng tôi, có nhiều lần đi diễn với sinh viên, giới trẻ, tôi vẫn hát live khoảng 2 3 bài theo đúng chương trình, sau đó mới bật audio lên để quẩy cùng khán giả. Trước lúc đó, tôi đều xin phép trước là lúc nãy đã hát live rồi, giờ bật bản audio lên để quẩy cùng nhau".

Vì vậy, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho Hòa Minzy khi dũng cảm tự làm clip thừa nhận hát chênh phô để khẳng định mình hát live và thà hát phô còn hơn hát nhép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại