Mới đây, hoa khôi cải lương Mộng Tuyền đã xúc động chia sẻ kỷ niệm với bà bầu quyền lực Thúy Uyển vừa qua đời.
Bà nói: "Thật sự, tôi vô cùng bàng hoàng khi nghe tin chị Thúy Uyển mất bên Mỹ. Vừa nghe thông tin là tôi gọi điện ngay qua Mỹ để hỏi lý do vì không tin đó là sự thật.
Mộng Tuyền
Tôi vô cùng đau đớn khi biết tin chị Thúy Uyển qua đời. Tôi quen chị Thúy Uyển từ thời trẻ, khi chị Thúy Uyển còn sống với chồng cũ. Từ thời mới 15, 16 tuổi tôi đã biết tới vợ chồng anh chị khi cả hai anh chị còn đang làm phóng viên.
Anh chị cũng từng tới phỏng vấn tôi nhiều lần để lên báo, rồi chụp hình tôi để đưa lên trang bìa tạp chí Phụ Nữ Đẹp và Phụ Nữ Mới. Anh chị lúc đó đang làm chủ hai tờ báo này.
Sau này tôi đi Pháp và bẵng đi một thời gian dài, mãi tới sau này tôi mới gặp lại chị Thúy Uyển.
Tôi từng hứa với chị Thúy Uyển một ngày nào đó sẽ qua Mỹ hát cho chị và chị Thúy Uyển cũng nói sẽ làm show cho tôi, dẫn tôi đi hát qua các tiểu bang.
Tôi phải nói thật, tôi có em sống ở Florida, cũng từng qua Mỹ mấy lần nhưng thăm em thôi chứ chưa đi hát bao giờ. Cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa có ý định đi hát ở Mỹ vì tôi qua đó một mình thì ngại, các em tôi thì không ai chịu đi cùng tôi.
Thành ra tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình với chị Thúy Uyển. Điều này khiến tôi hối tiếc. Chị Thúy Uyển cũng nói với tôi sẽ lo hết mọi thứ nếu tôi qua Mỹ diễn và chị sẽ dẫn tôi đi hát.
Đến giờ tôi cũng ở tuổi cuối đời rồi. Tôi cũng muốn trước khi ra đi sẽ qua Mỹ hát để tri ân khán giả. Đó là mơ ước của tôi.
Nhưng đáng tiếc, tôi chưa kịp làm được điều này thì chị Thúy Uyển đã ra đi. Chị Thúy Uyển ra đi quá đột ngột. Dù chị Thúy Uyển lớn tuổi rồi nhưng chị vẫn rất khỏe mạnh và tôi cũng luôn muốn chị sống lâu hơn. Vì thế, tôi vô cùng đau đớn.
Chị Thúy Uyển ở ngoài là người vô cùng dễ thương. Hồi trẻ chị ấy đẹp lắm, hiền hậu vô cùng, làm bầu show nhưng làm ăn chân chính, chưa bao giờ có lùm xùm nào về tiền bạc hay uy tín. Tôi rất ngưỡng mộ chị Thúy Uyển".