Hoa hậu nóng bỏng trải lòng về quá khứ trầm cảm vì làm ăn thua lỗ tiền tỷ

Thái An |

“Tôi nhận ra những thất bại trước đó đã cho mình rất nhiều những bài học quý giá” - Dương Yến Nhung chia sẻ.

Dương Yến Nhung sinh năm 1995 tại Nha Trang và từng đạt thành tích á khôi 1 "Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam" năm 2016.

Năm 2019, cô thắng thêm giải "Hoa hậu du lịch quốc tế" tại Miss Tourism Queen Worldwide và gây chú ý khi thường xuyên thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng.

Hoa hậu nóng bỏng trải lòng về quá khứ trầm cảm vì làm ăn thua lỗ tiền tỷ - Ảnh 1.

Dương Yến Nhung sở hữu danh hiệu "Hoa hậu du lịch quốc tế".

Thời điểm cuối năm ngoái, cái tên Dương Yến Nhung gây bàn tán trên mạng xã hội và truyền thông khi cô vô tình đọc nhầm tên của đạo diễn Nguyễn Ngọc Cường C.U thành từ nhạy cảm khi công bố giải thưởng tại lễ trao giải "Ngôi sao xanh".

Trong cuộc trò chuyên mới nhất, cô đã trải lòng về sự cố không mong muốn và bật mí nhiều điều khán giả chưa biết về mình.

Trầm cảm vì làm ăn thua lỗ tiền tỷ

Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường ở Nha Trang. Bố mẹ tôi đều là người sống rất hiền lành, ấm áp và không bao giờ đặt áp lực cho con cái. Nhưng thời điểm tôi chuẩn bị rời quê để lên TP.HCM học tập, việc làm ăn của gia đình không gặp thuận lợi.

Bố mẹ tôi nuôi trồng thủy hải sản, kinh doanh nhà vườn thất bại đến mức chẳng còn gì và phải đi vay mượn để trang trải mọi thứ. Giai đoạn đó tôi cũng lo lắng cho cuộc sống, việc học tập của chính mình nhưng rất may đã nhận được sự hỗ trợ từ phía cậu ruột.

Hoa hậu nóng bỏng trải lòng về quá khứ trầm cảm vì làm ăn thua lỗ tiền tỷ - Ảnh 2.

Dương Yến Nhung xúc động kể lại thời làm ăn thua lỗ.

Khi theo học ở Học viện Hàng không Việt Nam, tôi nỗ lực phấn đấu để chạm tới ước mơ có một tương lai tươi sáng và môi trường làm việc tốt. Ngoài hàng không, tôi còn học thêm ở trường đại học Hoa Sen để tích lũy thêm nhiều kiến thức cần thiết.

Nhớ lại quãng thời gian đó, tôi chỉ có đi học rồi về nhà chứ không đi chơi với bạn bè hay có va chạm, trải nghiệm cuộc sống gì cả. Sau này khi làm việc ở sân bay, tôi mới thấy bản thân mình cần phải làm thêm nhiều thứ mới mẻ hơn nữa.

Chính suy nghĩ đó đã khiến tôi chuyển sang công việc ở nhà nước và ấp ủ thêm rất nhiều dự định. Năm 2016, do bạn bè động viên nên tôi mới thử sức ở cuộc thi "Hoa khôi nhan sắc Việt Nam".

Dù có thành tích nhưng tôi không hướng tới mục đích gì ngoài việc trải nghiệm và sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Đến giai đoạn thấy cần phải có thêm nguồn tài chính cho cuộc sống, tôi đã dồn hết tiền bạc để đầu tư kinh doanh thời trang.

Nhưng trong quá trình hoạt động, công việc phát sinh nhiều khó khăn mà tôi không thể lường trước được.

Phải làm nhiều việc một lúc, thời gian hạn hẹp và thời trang lại luôn đòi hỏi sự đổi mới nên số hàng tồn quá nhiều khiến tôi thua lỗ đến hàng tỷ đồng và bị trầm cảm suốt thời gian dài. Hiện tại tôi vẫn phải thuê một chỗ chỉ để chứa số quần áo mình chưa bán được.

Thi hoa hậu để tạo ký ức đẹp cho tuổi trẻ

Lúc mất một số tiền lớn, tôi từng có suy nghĩ mình đã mất tất cả. Nhưng sau đó tôi sống chậm lại, tìm định hướng riêng cho bản thân và nhận ra những thất bại trước đó đã cho mình rất nhiều những bài học quý giá.

Trải qua 2 năm âm thầm cố gắng, cuộc sống của tôi cũng có nhiều thay đổi tích cực hơn. Năm ngoái tôi chợt nhận ra mình đã sống khép kín, thu mình quá lâu nên quyết định làm một điều gì đó để tạo ký ức đẹp cho tuổi trẻ.

Tham gia cuộc thi "Miss Tourism Queen Worldwide" và được vinh danh là "Hoa hậu du lịch quốc tế 2019" đã mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đây cũng là dấu mốc đáng nhớ để tôi thể hiện sự nỗ lực, trưởng thành rất nhiều của bản thân.

Hoa hậu nóng bỏng trải lòng về quá khứ trầm cảm vì làm ăn thua lỗ tiền tỷ - Ảnh 4.

Vẻ gợi cảm của Dương Yến Nhung,

Không cố ý đọc nhầm tên ở "Ngôi sao xanh"

Về chuyện đọc nhầm lẫn tên trong lễ trao giải "Ngôi sao xanh 2019", khi nghĩ lại tôi thấy sự việc đó có một chút hài hước. Thực sự khi cầm bì thư kết quả, tôi không hề biết ở trong đó ghi tên của ai.

Khi mở ra và do ánh đèn sân khấu, tên nghệ danh không có dấu phân biệt nên có sao thì tôi đọc vậy thôi. Tôi cũng nghĩ rằng trong showbiz có nhiều người để tên độc lạ nên mới đọc như vậy.

Thực sự sự việc chỉ là vô tình nhầm lẫn và rất mong mọi người sẽ đón nhận tôi với những cái nhìn khác. Sắp tới, tôi dự định kết hợp với một tổ chức để thực hiện những hoạt động bảo vệ cho trẻ em.

Tôi cùng hy vọng sẽ được đi đến nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hơn và giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khó khăn. Về dự định cá nhân, tôi không dám nói trước được điều gì và muốn bất cứ việc gì mình làm cũng phải có kế hoạch cụ thể rồi mới chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại