Hoa hậu Lương Thùy Linh: Không cần đồ hiệu, quà cáp từ đàn ông, tự đủ khả năng chi trả

Tùng Ninh |

"Khi tìm kiếm đàn ông, tôi không tìm kiếm đồ hiệu mà tìm kiếm tính cách", hoa hậu Lương Thùy Linh nói.

Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, hoa hậu Lương Thùy Linh đã chia sẻ nhiều quan điểm của mình về chuyện tình yêu, kết hôn.

Hoa hậu chúng tôi không phải bình hoa di động như mọi người nói

Nhiều người nói tôi là công chúa thì cũng đúng nhưng tôi nghĩ không phải theo nghĩa tiêu cực. Tôi là người rất tự lập. Từ khi bố mẹ cho tôi xuống Hà Nội học đại học, tôi phải tự lập tất cả mọi việc, từ nấu nướng giặt giũ tới dọn nhà.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Không cần đồ hiệu, quà cáp từ đàn ông, tự đủ khả năng chi trả - Ảnh 1.

Tôi phải tự làm tất cả mọi việc. Bởi vậy, tôi không bao giờ nghĩ mình là cô công chúa kiêu sa, không biết làm gì cả.

Thời còn ở nhà, bố mẹ đã tập cho tôi tính tự lập sớm nên tôi vẫn hay vào bếp cùng bố mẹ và phụ giúp công việc nhà. Bởi vậy, lúc chuyển xuống Hà Nội, tôi không có gì bỡ ngỡ.

Sau khi đăng quang, cuộc sống của tôi bận rộn hơn vì ngoài việc học tôi còn phải tham gia nghệ thuật và đóng góp cộng đồng. Lịch trình của tôi dày đặc. Tôi nghĩ, tuy mệt mỏi nhưng được giúp đỡ người khác thì vẫn hạnh phúc.

Có người nói làm hoa hậu nhàn hạ, chỉ đi chụp hình, đóng quảng cáo, tôi thấy không đúng. Công việc nào cũng có những cái khó của nó. Ngay cả khi đi chụp hình hay đóng quảng cáo vẫn có cái khó không phải ai cũng hiểu được.

Hoa hậu chúng tôi không phải bình hoa di động như mọi người nói. Bên cạnh việc quay quảng cáo, dự event, chúng tôi vẫn làm nhiều công việc đóng góp cho cộng đồng.

Chẳng hạn, Hoa hậu Việt Nam thường có nhiều dự án nhân ái hoành tráng để đem đi thi.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Không cần đồ hiệu, quà cáp từ đàn ông, tự đủ khả năng chi trả - Ảnh 3.

Tôi không hề biết bên dưới thảm đỏ đó có một cái nắp cống nên mới bước vào nắp cống và bị vấp

Từ trước đến nay, tôi chỉ tập trung vào việc học nên thực sự chưa biết phải hướng tới hình tượng gì hay lấy hình tượng nhân vật nào trong showbiz để hướng tới.

Trong thời gian tới, tôi vẫn tập trung vào việc học và cố gắng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn. Tôi sẽ không ngừng thay đổi bản thân để cập nhật thêm những xu hướng mới, cũng như tạo ra hình ảnh mới trong lòng khán giả.

Gần đây, tôi gặp phải sự cố té ngã trên thảm đỏ một giải thưởng khiến mọi người chú ý. Sự cố này không ai mong muốn hết. Đó cũng là một phần lỗi của tôi.

Tôi không hề biết bên dưới thảm đỏ đó có một cái nắp cống nên mới bước vào nắp cống và bị vấp. Đó cũng là sự cố đầu tiên tôi gặp phải từ khi tham gia hoạt động nghệ thuật.

Tôi không đòi hỏi đồ hiệu, quà cáp từ bất kỳ đàn ông nào vì tôi đủ khả năng chi trả

Về tình yêu, tôi chưa từng yêu bao giờ nhưng tôi nghĩ khi yêu nên tùy từng lúc mà nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Ví dụ, nếu mong muốn người yêu tặng một món quà gì đó, tôi sẽ nũng nịu một chút để người ấy mềm lòng. Còn khi nào cần bảo vệ quan điểm, tôi sẽ mạnh mẽ.

Tôi cũng không đòi hỏi đồ hiệu, quà cáp từ bất kỳ người đàn ông nào vì tôi đủ khả năng chi trả được cho mình những cái đó. Vì vậy, khi tìm kiếm đàn ông, tôi không tìm kiếm đồ hiệu mà tìm kiếm tính cách.

Tôi chỉ chọn người đàn ông yêu mình chứ không chọn đàn ông đào hoa, nên tôi không sợ sẽ gặp phải một người đàn ông đào hoa nào hết rồi phải mệt mỏi đi níu giữ người ta.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Không cần đồ hiệu, quà cáp từ đàn ông, tự đủ khả năng chi trả - Ảnh 4.

Với lại, tôi chưa từng yêu bao giờ nên cũng không biết sẽ phải làm gì nếu chẳng may gặp phải một người đàn ông đào hoa.

Năm nay tôi mới 19 tuổi, chưa yêu đương gì. Lúc đi học, tôi cũng có rung động với một số người bạn thân thiết, nhưng tôi muốn giữ tình bạn hơn là đi xa hơn.

Tôi nghĩ, việc yêu đương không có gì xấu xa nên nếu có bạn trai, tôi hoàn toàn công khai với mọi người.

Về chuyện kết hôn, tôi rất hâm mộ đám cưới của Đông Nhi – Ông Cao Thắng nên rất mong muốn có một đám cưới thật lãng mạn bên bãi biển như hai anh chị. Tôi sẵn sàng bỏ 10 năm yêu đương như họ. 10 năm cũng là khoảng thời gian tìm hiểu nhau hơn sau khi về chung một nhà nên bỏ ra cũng đáng.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn mong bên cạnh gia đình vẫn có thể tham gia vào con đường nghệ thuật.

Theo tôi, nhan sắc của phụ nữ không phải cái trói chân đàn ông vì nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn. Cái để níu chân đàn ông là tính cách của phụ nữ và cách mình hiểu người đàn ông của mình.

Tôi thì mới 19 tuổi thôi, bố mẹ tôi cũng giáo dục tôi kĩ càng nên sẽ không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện kết hôn sớm. Tôi chỉ kết hôn và sinh con khi đủ năng lực tài chính để lo cho gia đình mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại