Hoa hậu Jennifer Phạm: "Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng"

H.H - Ảnh Hải Bá |

Trân trọng hạnh phúc đang có trong cuộc hôn nhân thứ hai với doanh nhân Đức Hải nhưng Jennifer Phạm không còn đặt niềm tin tuyệt đối vào tương lai.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... 

Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Trở lại showbiz không lâu sau khi sinh con thứ ba, Jennifer Phạm được khen ngợi ngày càng rực rỡ và thu hút. Song cái sự bận rộn chạy show của một Hoa hậu lấy chồng đại gia có gì đó "sai sai". Và đó là cớ cho những lời thêu dệt trên mạng xã hội.

Thêu dệt thì cứ thêu dệt, Jennifer Phạm vẫn luôn giữ một phong thái điềm tĩnh, khéo léo và kín kẽ y như cái ngày cô mới đặt chân vào showbiz Việt. Khéo léo và kín kẽ đến mức đôi khi khiến người đối diện phải mệt mỏi nếu muốn xâm nhập sâu hơn vào cuộc sống riêng và suy tư giấu kín của cô. 

Nàng Hoa hậu có giọng nói ngọt ngào ấy lúc nào cũng phủ rèm nhung lên đời tư của mình, tránh mọi sự nhòm ngó chủ đích. Có phải vì thế mà gần 10 năm đã trôi đi, Jennifer Phạm vẫn cứ là một mã số cuốn hút giữa vô biên chân dài showbiz đã được định danh?

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 2.

"Tôi yêu công việc nhưng không đánh đổi nó lấy hạnh phúc gia đình"

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Đức Hải, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm không biến mất theo quy luật showbiz mà ngược lại, xuất hiện với tần suất dày đặc hơn kèm vị thế cao hơn. Thê nhưng đời tư của Jennifer Phạm vẫn kín như bưng. 

Kín quá nên chẳng tránh được những lời đồn thổi. Nhất là gần đây khi Đức Hải gặp sự cố trong việc kinh doanh, cộng đồng mạng được thể suy diễn Jennifer Phạm phải "cày show" để trả nợ cho chồng. Nghe thế, Jenni chỉ cười. Cười rất ngọt.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 3.

Jennifer Phạm bảo, những người phụ nữ sinh trưởng ở phương Tây như cô không có khái niệm ở nhà nội trợ nếu lấy được chồng đại gia. Nên như một lẽ tất nhiên, sau mỗi lần sinh nở, cô lại nhanh chóng quay trở lại với công việc. 

"Tôi không tham công tiếc việc như mọi người nghĩ. Có thể vì khán giả nhìn thấy hình ảnh tôi tại các chương trình nhiều, trong khi tôi ít khi cập nhật hình ảnh gia đình lên trang cá nhân nên bị hiểu nhầm chăng?", Jennifer Phạm giãi bày. 

Rồi cô dẫn chứng: "Tôi rất thích đóng phim mà không thể bỏ con đi quay xa nhà dài ngày. Lời mời tham gia sự kiện quy mô lớn thế nào mà trùng vào kế hoạch nghỉ ngơi của gia đình thì tôi cũng sẵn sàng từ chối".

Thế nên, Đức Hải chẳng bao giờ có cớ để ngăn cản cô vợ xinh đẹp của mình. Mẹ chồng của cô tất nhiên lại càng không.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 4.

Tôi yêu thương và ngưỡng mộ mẹ chồng

Khi biết mẹ chồng là nữ doanh nhân Trương Thị Thanh Thanh – một trong những quý bà giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, Jenni khá lo lắng:

"Ban đầu tôi e ngại. Không e ngại Đức Hải mà là nghe nhiều về mẹ chồng ở Việt Nam. Mẹ chồng gốc Bắc thì càng khó. Tôi đã có một đời chồng và một con riêng. Bà sẽ chấp nhận tôi như thế nào?" Nhưng tất cả đã không như những gì Jennifer tưởng tượng.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 5.

Đức Hải dẫn Jennifer Phạm về ra mắt gia đình anh vào đúng ngày sinh nhật của mẹ anh. Đó là một bữa tiệc ấm cúng tại nhà. Jennifer thú nhận cô đã rất căng thẳng và mang nhiều lo lắng, suy đoán đến nhà bạn trai. Song, sự lịch thiệp và ân cần từ bố mẹ chồng tương lai đã giúp Hoa hậu giải tỏa.

"Đó là một buổi ra mắt rất nhẹ nhõm. Có thể trong lòng bà cũng có những suy nghĩ như mọi người về cô con dâu tương lai đặc biệt nhưng bà không thể hiện ra bên ngoài. Bà tôn trọng tôi và chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi. 

Sau này, cách bà dành tình cảm cho Bảo Nam trong mỗi lần gặp gỡ cũng khiến tôi ngưỡng mộ và yêu thương bà nhiều hơn. Bà lúc nào cũng hỏi Bảo Nam muốn ăn gì để bà làm, rồi đưa Bảo Nam đi chơi, hoàn toàn không có khoảng cách".

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 6.

Jennifer Phạm chia sẻ, mỗi lần vào Sài Gòn công tác, về nhà bố mẹ chồng ở, cô luôn được bà chăm chút như con gái. 

"Mẹ chồng tôi chỉ có con trai nên bà thích con gái lắm. Bà xem hai cô con dâu như con gái ruột. Mỗi khi tôi đi làm về khuya, dù phải dậy sớm để tập thể dục nhưng bà vẫn thức chờ tôi để nấu cho tôi ăn những món bổ dưỡng

Ở nhà bà, tôi luôn nghĩ mình là con gái chứ không phải con dâu",Jennifer cho hay. Một gia đình gốc Bắc, có địa vị xã hội, lại giàu có được xếp hạng, có quý tử tài ba, nhưng sẵn sàng chấp nhận một nàng dâu hoạt động nghệ thuật, từng trải qua một cuộc hôn nhân ồn ào và có con riêng, lại dành tình cảm đặc biệt cho cô con dâu ấy nữa, là điều là Jennifer Phạm đã từng không hình dung ra. Bởi với chính Đức Hải, cô còn đầy e dè và sợ sệt trong những ngày đầu quen biết.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 7.

Khi quyết định yêu Đức Hải, tôi luôn nghĩ anh sẽ bị thiệt thòi

Jennifer Phạm chia sẻ, cuộc hôn nhân đầu tiên với Quang Dũng diễn ra chóng vánh tới mức cô gần như không còn kí ức cụ thể về nó. Từ yêu đến cưới rồi sinh con rồi chia tay như những tia chớp xẹt qua trí óc. Nhưng nỗi sợ sệt chới với sau ly hôn thì cô nhớ. 

Một mình nuôi Bảo Nam lúc đó còn vô cùng bấy bớt, phải làm quen dần với cuộc sống và làng giải trí Việt, lại không muốn ai biết sự yếu đuối của mình, cứ phải gồng lên chứng tỏ "tôi mạnh mẽ". 

 Thế nên, khi Đức Hải xuất hiện, Jennifer đã suy nghĩ rất nhiều. "Mình cần thời gian để ổn định sau vấp ngã và bởi mọi quyết định không còn là của riêng mình nữa vì bên cạnh mình là Bảo Nam".

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 8.

Thời gian đó, Jennifer đã để Đức Hải và Bảo Nam tiếp xúc với nhau. "Tôi muốn xem Bảo Nam đón nhận anh bạn này của mình thế nào và anh ấy khi tiếp xúc với con riêng của mình thì sẽ ra sao", Jennifer Phạm hồi tưởng. 

Bằng cách nào đó, Đức Hải nhanh chóng chiếm được cảm tình của Bảo Nam. Mỗi khi Jennifer Phạm bận công việc, anh lại chủ động đưa Bảo Nam đi chơi hay dành thời gian ở nhà chăm con.

"Nhìn Bảo Nam và anh Hải chơi đùa cùng nhau, tôi cảm giác hai người rất yêu quý nhau. Dần dần thì tôi tự tin hơn, nhận lời yêu và tiếp tục bước thêm những bước nữa. Giờ thì chúng tôi chung một nhà."

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 9.

Tuy vậy, từ lúc quyết định yêu Đức Hải tới lúc quyết định nhận lời cầu hôn, Jennifer Phạm còn trải qua nhiều trở ngại tâm lý khác. Một trong những suy nghĩ thường trực của cô là Đức Hải phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này. 

Nhưng chính Đức Hải lại phủ nhận. "Anh bảo với tôi anh không cảm thấy thiệt thòi. Thậm chí còn vui thì có thêm một đứa con", Jennifer kể. Tới thời điểm hiện tại, Jennifer mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi không hề ân hận vì quyết định đó của mình."

Ngay cả ý định đón Bảo Nam về nước sống chung cũng là đề nghị của Đức Hải. Bảo Nam ở với mẹ và bố Đức Hải được hơn ba tháng đã phải trở lại Mỹ vì mẹ Jennifer không thể xa được cháu ngoại. 

Song Đức Hải lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với vợ rằng, khi nào đủ điều kiện thì nên đưa Bảo Nam về bởi con cái sống cạnh bố mẹ vẫn tốt hơn.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 10.

Trong mắt Đức Hải, Bảo Nam là thành viên không thể thiếu trong gia đình. Khi cô chuẩn bị sinh bé Na – con gái đầu tiên của cô và Đức Hải, chính anh đã chuẩn bị tâm lý cho Bảo Nam đón em, tâm sự với con về việc sẽ phải chia sẻ tình cảm của bố mẹ với em như thế nào. 

"Khi tôi sinh bé Na, đích thân anh Hải và Bảo Nam vào phòng sinh cắt rốn cho em bé. Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc thiêng liêng mà Bảo Nam không bao giờ quên.", Jennifer Phạm cho hay.

"Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng"

Sau 5 năm cưới nhau với trái ngọt là hai đứa trẻ, Jennifer Phạm bảo cô và Đức Hải vẫn thường xuyên có những khoảng thời gian danh riêng cho thế giới 2 người như những buổi hẹn hò xem phim, những bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn. "Chấp nhận có lỗi với con một tí", Jennifer dí dỏm.

Cô cũng không quên mình là một Hoa hậu, phải đẹp cho công chúng và cho chính fan hâm mộ đang ở chung nhà. Cô bảo đó là cách thêm củi cho cuộc hôn nhân của mình mỗi ngày. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với những mê đắm về tương lai.

"Có lẽ đã qua một lần đổ vỡ rồi nên mình hiểu và xác định tương lai là điều không biết trước. Không phải là mình sẵn sàng chuẩn bị mà chỉ là một tâm thế để lỡ điều đó có xảy ra thì mình vẫn có thể sống tốt. Còn hiện tại mình chỉ biết cố gắng mỗi ngày để giữ lửa cho hạnh phúc đó, tình yêu đó."

Hoa hậu Jennifer Phạm: Đôi khi chấp nhận có lỗi với con để có không gian riêng với chồng - Ảnh 11.

Là Jennifer Phạm đấy. Sống trọn vẹn cho hiện tại và chăm bón cho nó, còn tương lai cứ tạm gác qua một bên.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại