Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 bật khóc: Nhà bị dột, không được uống sữa, mẹ chỉ có 2 nghìn mua rau

Tùng Ninh |

"Nhà cũng bị dột nhiều, cứ mưa dột thì cha mẹ nằm chỗ ướt, hai chị em tôi thì lăn qua lăn lại coi chỗ nào không ướt thì nằm" – Hoa hậu Hoàn vũ Bùi Xuân Hạnh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Quốc Thiên và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh, được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ phải cùng nhau vượt qua thử thách để giúp đỡ các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn, không cha không mẹ. Ca sĩ Quốc Thiên xúc động tới mức bật khóc nói:

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 bật khóc: Nhà bị dột, không được uống sữa, mẹ chỉ có 2 nghìn mua rau

- Ảnh 1.

"Gia đình không có cha mẹ thì như nhà không có nóc vậy. Tôi hiểu được cảm giác này vì mẹ tôi cũng đã mất năm tôi mới 20 tuổi, khi đó tôi mới lên thành phố lập nghiệp, vô cùng khó khăn.

Còn hoàn cảnh của các em nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, ba chị em phải nương tựa vào nhau. Hai em gái còn phải đi học nữa thì chắc chắn gánh nặng đó sẽ dồn lên vai chị hai nhiều hơn.

Tôi cũng có những khi ước mẹ mình sống lại để mình báo hiếu. Vì lúc mẹ còn sống thì gia đình vẫn khó khăn.

Có lẽ xuất phát điểm của tôi cũng từ nghèo khó nên tôi hiểu được cảm xúc của các em. Mặc dù tôi không phải là một người có nhiều vật chất nhưng tôi thích được chia sẻ. Bởi bản thân tôi hiểu được là khi đang trong hoàn cảnh khó khăn mà mình nhận được sự giúp đỡ, có một bàn tay đưa ra nâng đỡ mình thì sẽ rất hạnh phúc".

Nói rồi, Quốc Thiên quyết định chi nóng 50 triệu đồng tặng gia đình các em nhỏ.

Hoa hậu Xuân Hạnh cũng bật khóc bày tỏ sự đồng cảm. Cô nói: "Tôi cũng chịu nỗi đau mất cha từ khi còn nhỏ. Hình ảnh nhà chỉ có 3 người phụ nữ quanh quẩn, nương tựa lẫn nhau quen thuộc với gia đình tôi. Do đó, khi nhìn thấy cảnh ngộ của các em nhỏ, tôi đã rất buồn, chỉ mong bản thân có thể giúp được một chút gì đó cho các em nhỏ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 bật khóc: Nhà bị dột, không được uống sữa, mẹ chỉ có 2 nghìn mua rau

- Ảnh 3.

Ngày xưa nhà tôi nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ để một cái giường thôi. Nhà cũng bị dột nhiều, cứ mưa dột thì cha mẹ nằm chỗ ướt, hai chị em tôi thì lăn qua lăn lại coi chỗ nào không ướt thì nằm.

Lúc nhỏ tôi cũng không được uống sữa, cũng không được ăn nhiều, mẹ chỉ có 2 nghìn đồng đi chợ mua rau hoặc đậu hủ về ăn cơm. Đến khi cha mất, mẹ tôi chỉ vùi đầu vào công việc để kiếm tiền lo cho chị em tôi. Nhớ lại lúc đó, tôi rất thương mẹ".

MC Quyền Linh nghẹn ngào nói: "Chúng ta đang chứng kiến những gia đình đông người nhưng không có cha mẹ. Các em còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát trong gia đình. Từ khi sinh ra đến lớn lên chưa bao giờ biết mặt cha, chưa bao giờ có ký ức về cha. Khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ thì mẹ cũng ra đi rồi, điều ước mẹ còn sống cũng không thể được nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại