Hoa hậu Đặng Thu Thảo: 'Hiện tại, tôi đã gặp một người rất tốt...'

Cao Thanh Hương |

"Mâu thuẫn giữa chị Hai tôi và Thùy Tiên là việc của hai người. Thùy Tiên có làm gì tôi đâu mà tôi ghét cô ấy. Tôi cũng có làm gì Thùy Tiên đâu mà ghét tôi", hoa hậu Đặng Thu Thảo nói.

Cuộc sống của Đặng Thu Thảo hiện tại đang rất viên mãn. Đây cũng là lần đầu tiên, Hoa hậu Đại dương 2014 chính thức lên tiếng về thị phi bủa vây mình từ khi đăng quang đến giờ và cả hạnh phúc mới sau sóng gió hôn nhân.

"Tôi có làm gì Thùy Tiên đâu mà ghét tôi"

* Sau ồn ào ly hôn hồi cuối năm ngoái, Đặng Thu Thảo quay lại showbiz. Trở lại sau 3 năm lấy chồng, sinh con thì công việc và cát-xê của Thảo thế nào?

- Rất may mắn là tôi được mọi người quan tâm. Hiện tại, ngoài công việc ở viện thẩm mỹ, tôi thường xuyên được mời làm giám khảo chấm thi các cuộc thi nhan sắc, đi sự kiện.

Hiện tại cũng có rất nhiều người đẹp, trẻ tuổi nổi lên cùng với dàn người đẹp kỳ cựu, mình không thể so sánh được. Trong 3, 4 năm rút lui khỏi showbiz, tôi nhớ nghề vô cùng cho nên khi quay lại, được mọi người đón nhận đã là may mắn rồi nên tôi không đặt nặng giá cát-xê. Tôi làm vì tình cảm nhiều hơn vì tiền, chỉ cần phù hợp là nhận lời.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Hiện tại, tôi đã gặp một người rất tốt... - Ảnh 1.

Vậy khi quay lại, Thảo có bị anti-fan không?

- Thật ra, người ta có ghét tôi hay không, tôi cũng không bận tâm. Tuy nhiên, có một số người không thích tôi vì họ là fan của hoa hậu Thùy Tiên. Nguyên nhân họ ghét là vì chị hai tôi và Thùy Tiên mâu thuẫn. Vì chuyện này, tôi bị soi rất nhiều.

Bản thân tôi chưa gặp Thùy Tiên bao giờ và giữa chúng tôi cũng không có xích mích gì, chỉ là người này người kia nghĩ thôi. Chuyện của Thùy Tiên và chị hai, tôi cũng không biết và không liên quan. Bởi thời điểm hai người làm việc với nhau là lúc tôi và chị hai mỗi người đi một hướng khác nhau. Sau này, tôi bị gộp chung rồi nhiều người tấn công.

Họ vào Facebook, inbox chửi rủa, lăng mạ tôi nặng nề. Thật sự, tôi không bận tâm lắm. Tôi cũng không giải thích vì người ta đã không thích rồi thì mình có nói gì cũng vậy thôi.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, suy nghĩ và quan điểm riêng của mình. Không phải vì chị hai tôi xích mích với Thùy Tiên thì tôi cũng phải xích mích với cô ấy. Tôi không bao giờ có quan điểm như vậy. Tôi chưa bao giờ nói xấu ai hay theo bè phái người này mà nói xấu hay ghét người khác.

Tôi rất rõ ràng. Mâu thuẫn giữa chị hai tôi và Thùy Tiên là việc của hai người. Thùy Tiên có làm gì tôi đâu mà tôi ghét. Tôi cũng có làm gì Thùy Tiên đâu mà ghét tôi.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Hiện tại, tôi đã gặp một người rất tốt... - Ảnh 2.

Được biết, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ là 2 trong 8 thành viên giám khảo của cuộc thi Miss Teen International Việt Nam 2022. Ảnh: Facebook nhân vật.

* Có khi nào vì chuyện này mà Thảo khóc?

- Chỉ duy nhất một lần, tôi livestream và khóc, xin mọi người đừng chửi nữa. Đó là đêm Thùy Tiên đăng quang. Hôm đó, mọi người chửi tôi rất nhiều. Lần đó tôi khóc và lên tiếng là vì họ lôi cả ba mẹ và các con của tôi vào chửi. Và thời gian đó, tinh thần tôi chưa thật sự ổn định, dễ xúc động, dễ khóc.

Lúc mới quay lại showbiz, lúc tôi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, chưa đẹp, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, tôi hay bị miệt thị về ngoại hình lắm. Nhưng cũng nhờ mọi người chỉ trích, chửi mắng mà tôi có động lực làm đẹp, động lực để cố gắng.

Tôi không khóc có lẽ vì tôi đã trải qua quá nhiều thứ khủng khiếp rồi. Những điều tồi tệ nhất mình còn vượt qua được thì những thị phi kia chỉ là động lực để tôi cố gắng thôi.

* Nhìn lại gần 10 năm bước chân vào showbiz của Đặng Thu Thảo, có thể thấy, Thảo dính khá nhiều thị phi. Thảo nghĩ gì về điều này?

- Từ xưa đến giờ, tôi bị khá nhiều thị phi, đa số đều là do người khác hiểu lầm. Thậm chí, nhiều scandal không liên quan gì đến tôi nhưng tôi cũng bị lôi vào. Tính tôi từ xưa đến giờ, ai muốn nói gì thì nói, ai nghĩ gì thì nghĩ, ai làm gì thì làm, tôi không muốn lên tiếng. Thời gian sẽ khiến mọi người sẽ có cái nhìn công bằng và chính xác thôi.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Hiện tại, tôi đã gặp một người rất tốt... - Ảnh 3.

Đặng Thu Thảo bị nhiều thị phi từ trên trời rơi xuống

Tôi sợ lắm, dù người ta rất tốt, rất chu đáo với mình

* Còn nhớ trong ồn ào với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, Đặng Thu Thảo từng tuyên bố trả vương miện. Tuy nhiên, sau khi trở lại showbiz, đi sự kiện hay làm giám khảo, Thảo vẫn dùng danh hiệu này. Tại sao vậy?

- Vương miện đã được ban tổ chức bán đấu giá làm từ thiện từ rất lâu rồi. Còn về việc tiếp tục sử dụng danh hiệu Hoa hậu Đại Dương là có lý do.

Hồi xưa, tôi còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, cái tôi quá lớn. Khi xảy ra tranh chấp với ban tổ chức, tôi có tuyên bố là không dùng danh hiệu Hoa hậu Đại Dương nữa. Sau tuyên bố đó, tôi lấy chồng và nghỉ hoạt động showbiz luôn.

Khi quay lại sau nhiều biến cố, tôi nhận ra rằng, không có anh Võ Việt Chung thì không có Hoa hậu Đại Dương. Không có Hoa hậu Đại Dương thì không có tôi. Và cho dù tôi có bác bỏ danh hiệu thì mọi người sẽ vẫn nhớ tới tôi với danh hiệu đó.

Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ danh hiệu Hoa hậu Đại Dương nên dù thế nào, ơn nghĩa của anh Võ Việt Chung, tôi phải ghi nhớ, chứ không thể nông cạn mà chối bỏ, đạp đổ tất cả như vậy được.

May mắn là anh Võ Việt Chung độ lượng. Anh theo dõi cuộc sống của tôi, theo dõi biến cố tôi trải qua và ủng hộ tinh thần tôi rất nhiều.

Tôi đã tới xin lỗi anh Võ Việt Chung và hiểu rằng, làm gì thì làm, phải nhớ tới cội nguồn, nhớ tới người gieo hạt thì mình mới có trái ăn. Mình sai thì nhận, có lỗi thì đối diện và sửa.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Hiện tại, tôi đã gặp một người rất tốt... - Ảnh 4.

Đặng Thu Thảo thừa nhận, cô đã sai với Võ Việt Chung và xin lỗi anh.

* Đặng Thu Thảo còn trẻ đẹp quá. Thảo có tính sẽ tìm hạnh phúc mới?

- Tình cảm là thứ mình không thể nói trước được. Cái gì đến sẽ đến. Về lâu dài, tôi chưa có dự tính cụ thể. Bản thân tôi cũng chưa lấy lại được sự tự tin vào hôn nhân gia đình.

Chia sẻ thật với chị, hiện tại, tôi đã gặp một người rất tốt, gần như bù đắp hết mọi thiệt thòi trắc trở của tôi trước đó.

Tôi cũng hiểu, khi yêu, ai cũng đẹp, cũng dễ thương nhưng không biết sau này thế nào cho nên, hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung sự nghiệp và lo cho con. Tôi sợ lắm, dù người ta rất tốt với mình, rất chu đáo với mình. Tôi cũng không muốn làm khổ người ta.

* Không ai mong biến cố nhưng dường như sau biến cố, con người ta đều trưởng thành đúng nghĩa?

- Chị nói đúng. Sau biến cố hôn nhân, nhìn lại mọi thứ mà tôi có được từ lúc lên Sài Gòn đến giờ, tôi nhận ra nhiều thứ. Mỗi trắc trở đều cho tôi một bài học. Con người tôi ngày xưa sống cảm xúc nhiều hơn lý trí, chiều chuộng cảm xúc của mình, còn bây giờ, lý trí của tôi mạnh hơn tất cả.

Cảm ơn Đặng Thu Thảo đã chia sẻ!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại