Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt

Cẩm Mai |

Natron nằm phía bắc Tanzania, gần với biên giới Kenya, là một hồ nước mặn rất đẹp của châu Phi nhưng lại là mối nguy hiểm cho các loài sinh vật nơi đây.

Hồ nước Natron rất đẹp bởi nó gây ảo ảnh khi chụp ảnh. Nước hồ đỏ như máu và nổi váng. Bất cứ sinh vật nào chạm vào nước hồ đều bị "biến thành đá" bởi nồng độ pH trong nước cao đến 10,5 và nước hồ nóng đến 60 độ C gây bỏng da và mắt.

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 1.

Hồ nước Natron đỏ như máu.

Nước hồ chứa hàm lượng cao các khoáng chất và chất natri carbonat (giống như chất người Ai Cập đã dùng để ướp xác) từ đồi núi xung quanh chảy vào, làm cho động vật cứng lại như đá. Không sinh vật nào sống được trong hồ, trừ chim hồng hạc nhỏ và một số loài tảo, vi khuẩn.

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 2.

Hồ nước Natron lên ảnh rất đẹp.

Nước hồ có tính chất kiềm thích hợp cho hệ sinh thái đầm lầy ngập mặn, đầm lầy nước ngọt, chim hồng hạc và các loài chim vùng đầm lầy khác.

Chỉ có tảo và vi khuẩn sống được trong hồ làm thức ăn cho chim hồng hạc. Chúng thường làm tổ trên các hòn đảo nhỏ trong hồ vào mùa khô. Trong đó có một loại vi khuẩn đặc biệt mang sắc tố đỏ làm nước hồ đỏ như máu.

Hơn nữa, độ phản quang quá mạnh của hồ Natron khiến chim bay qua đây dễ bị lóa mắt, rơi xuống và bị biến luôn thành đá, nên hồ bị gọi là "hồ tử thần". Thực ra, chúng không phải tượng đá, mà sinh vật bị chết do nước hồ và bị vôi hóa.

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 3.

Con vật nào chạm vào nước hồ cũng hóa đá.

Quang cảnh hồ Natron trông rất đáng sợ bởi mặt nước đỏ như máu nhưng lại thu hút các nhiếp ảnh gia đến đây chụp ảnh.

Các nhiếp ảnh gia khi đến đây tác nghiệp cũng thấy sợ khi họ để hở các cuộn phim máy ảnh chỉ sau chưa đến 1 phút đã bị khô cong.

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 4.

Chim hồng hạc cũng hóa đá.

Nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã đến hồ Natron chụp ảnh những sinh vật bị biến thành đá cho cuốn sách ảnh có tên "Across the Ravaged Land" (Băng qua vùng đất chết).

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 5.

Đàn chim hồng hạc sống gần hồ Natron.

Ngoài hồ Natron, vùng Đông Phi còn có hồ nước kiềm nữa là hồ Bahi. Cả hai hồ đều là điểm đến cuối cùng của dòng nước, không đổ ra sông hay biển nào nữa. Nước từ các con sông nhỏ chảy vào hai hồ này vào mùa xuân. Khi hồ nước cạn vào lúc nắng nóng, nước hồ nóng 41 độ C.

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 6.

Cận cảnh nước hồ.

Hồ nước đỏ như máu, biến sinh vật hóa đá trong chớp mắt - Ảnh 7.

Mặt nước hồ Natron rất lạ.

Dự án xây nhà máy thủ điện bên sông Ewaso Ngiro đang đe dọa hồ Natron và đàn chim hồng hạc vì sông Ewaso Ngiro là con sông chính cung cấp nước cho hồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại