Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm

Mộng Mơ |

"Tôi chỉ có vài mối tình thôi chứ không phải có 30 đến 40 anh đâu", Hà Hồ chia sẻ.

Tối 19/10, liveshow Lavie En Rose – Cuộc sống màu hồng với sự tham gia của Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Pha Lê đã diễn ra đêm đầu tiên tại Hà Nội.

Không gian đêm nhạc khá nhỏ nhưng ấm cúng, các ca sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu và trò chuyện với nhau hơn.

Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Phần trình diễn của Hà Hồ sau Pha Lê, Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên nhưng vẫn thu hút được sự chú ý, yêu thích của người hâm mộ. Không chỉ đẹp và có nhiều tiến bộ trong giọng hát, Hà Hồ còn cuốn hút người yêu nhạc bằng khả năng ăn nói khéo léo.

Hà Hồ tâm sự, nhiều lúc nhìn lại quãng đường đã đi qua cô không tin mình đã gắn bó với nghiệp cầm ca được hơn 10 năm. Thời điểm mới hát, cô cũng buồn nhiều bởi những lời dị nghị về giọng hát từ phía dư luận.

Nhưng Hà nhận ra, ngoài những lời chê bai thì vẫn còn có rất nhiều người luôn ở bên cạnh động viên để cô tiếp tục theo đuổi đam mê.

Hà chia sẻ thêm rằng, khi tuổi còn trẻ cô lựa chọn âm nhạc gắn liền với vũ đạo để gây ấn tượng với người xem nhưng khi ngày một trưởng thành hơn, cô nhận ra nếu cứ mãi theo đuổi một dòng nhạc như vậy là không ổn.

Thế nên vài năm gần đây, Hà đã thay đổi hướng đi và bắt đầu được khán giả ở nhiều lứa tuổi đón nhận hơn.

"Tại chương trình Love Song năm ngoái, mình tôi hát cùng với ban nhạc trên sân khấu, trải lòng hết những câu chuyện từng xảy ra trong cuộc sống của mình và tôi không ngờ rằng, những điều bình dị nhất lại chiếm được trái tim của nhiều người đến như vậy.

Tôi nhận ra một điều đôi khi mình không cần làm gì quá trên sân khấu chỉ cần đơn giản lại là lúc mình được yêu thương nhất", Hà Hồ chia sẻ..

Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm - Ảnh 2.

Sau khi giãi bày về con đường âm nhạc, Hà Hồ còn khéo léo giới thiệu ca khúc mà cô chuẩn bị biểu diễn:

"Khi tôi thể hiện ca khúc này ở liveshow Love Song tại Hà Nội, tôi không nghĩ nó lại được yêu mến đến như vậy.

Sau khi hát ca khúc này, nhiều người hỏi liệu có phải tôi hát dành tặng cho ai đó bởi vì tựa đề ca khúc là "Gửi người yêu cũ".

Và một số trang tin cũng đăng rằng, tôi yêu rất nhiều nhưng tôi xin phép được trả lời là tôi yêu nhiều thật nhưng tôi yêu nhiều năm, nhiều sâu đậm chứ không phải nhiều số lượng.

Vì mỗi người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm và ít nhất là 3 năm mà năm nay tôi mới 32, 33 tuổi nhưng trên báo đăng tôi yêu 30 anh thì tôi không biết tôi yêu từ năm mấy tuổi nữa.

Tôi chỉ có vài mối tình thôi chứ không phải có 30 đến 40 anh đâu", Hà Hồ thoải mái tiết lộ.

Trước đó, ca sĩ Pha Lê là người mở đầu chương trình với hai ca khúc nhạc Pháp là Donna Donna và Quelque Chose Mon Coeur. Nối tiếp là tiết mục sôi động "Vì anh là soái ca" của Đàm Vĩnh Hưng.

Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm - Ảnh 3.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Tại chương trình, Đàm Vĩnh Hưng vui mừng khi thông báo ca khúc Tình bơ vơ đã được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Và anh đã mang niềm vui đó đến ngay với liveshow Cuộc sống màu hồng với màn song ca cùng Lệ Quyên.

Sau khi xem phần biểu diễn của Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng, MC Thùy Linh đã chia sẻ rằng: "Khi xem anh chị hát, tôi thấy sự tận tình của anh Hưng dành cho chị Quyên. Anh Hưng để ý đến từng bước chân của chị Quyên và nâng đỡ chị Quyên rất nhẹ nhàng.

Mặc dù anh Hưng từng chia sẻ là mới chỉ đủ tiêu chuẩn làm soái ca thôi nhưng trong mắt tôi, anh còn vượt quá cả soái ca rất nhiều".

Trước lời khen tặng của MC xinh đẹp, Mr. Đàm hài hước nói: "Đàm Vĩnh Hưng vượt qua rất nhiều chính là tuổi. Soái ca chỉ 25 - 30 tuổi thôi...".

Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm - Ảnh 4.

Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng và MC Thùy Linh.

Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm - Ảnh 5.

Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng.

Không để người anh thân thiết nói hết câu, Lệ Quyên đã xen ngang câu chuyện và ca ngợi Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều.

"Em không nghĩ thế đâu có một câu là gừng càng già càng cay áp dụng cho cả nữ và nam. Em càng ngày càng thấy anh rất tuyệt vời. Có lẽ tất cả các ca sĩ từng hát với anh đều cảm nhận được một điều đó chính là cảm xúc.

Vì không phải người đàn ông nào trên sân khấu cũng có khả năng nâng bước cho người nghệ sĩ có thể uyển chuyển cả về những câu hát đến từng bước đi, ánh mắt như anh Hưng. Có nhiều đàn ông bên ngoài lãng mạn nhưng lên sân khấu lại khô cứng".

Hồ Ngọc Hà: Người tôi yêu nhiều nhất là 8 năm, ít nhất là 3 năm - Ảnh 6.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Trước những lời "mật ngọt" của đàn em, Đàm Vĩnh Hưng ngượng ngùng: "Đừng nói về tôi nữa đi mà hãy nói về những người đẹp".

Khi câu chuyện chuyển qua chủ đề ngày 20/10, Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của cô: "Người phụ nữ bên ngoài có cứng rắn, giỏi giang đến cỡ nào thì bản chất đều yếu mềm, tôi cũng thế. Người phụ nữ luôn luôn mong ước được sống trong yêu thương, sống trong bình yên sống trong sự chở che".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại