Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: "Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay"

Pa Dun |

Đôi khi một cái buông tay chớp nhoáng có thể đánh đổi bằng cả hạnh phúc của một đời người.

Ở tuổi 35, Hồ Ca có trong tay tất cả từ sự nghiệp và tới danh tiếng và cả sự giàu có. Nam diễn viên nổi tiếng còn được mệnh danh là quý ông độc thân đắt giá của làng giải trí Trung Quốc.

Ngày qua ngày, mỗi khi có cặp đôi nào đó của làng giải trí công bố chuyện yêu đương hay kết hôn, Hồ Ca đều được réo tên.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 1.

Cũng như bao nam diễn viên điển trai khác, Hồ Ca cũng "sắm sửa" cho mình những cuộc tình. Nhưng nhiều năm qua đi, có một người con gái vẫn mãi ở vị trí trân quý trong trái tim anh dù ở thời điểm hiện tại, cả hai chỉ còn là những người những người bạn cũ.

Người con gái mang tên Tiết Giai Ngưng.

Người đời tiếc cho Hồ Ca lỡ mất một người phụ nữ tốt. Tiếc cho Tiết Giai Ngưng đặt cược trái tim rồi nhận về nỗi buồn. Tiếc cho chuyện tình của hai người từng là cả thế giới của nhau.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng của quá khứ: Chúng ta đã từng là thế giới của nhau

Hồ Ca lần đầu gặp Tiết Giai Ngưng khi là một gã trai trẻ trong mắt cả bầu trời yêu đương.

Lần đầu nhìn thấy Tiết Giai Ngưng xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có Lục Nghị, Hồ Ca đã nhanh chóng bị ấn tượng bởi cô gái có nhan sắc mặn mà và nụ cười tươi rạng rỡ.

Chàng trai 22 tuổi ngày ấy lần đầu biết mùi vị của tình yêu đơn phương. Khi Giai Ngưng bận rộn ở phim trường Như Ý - Cát Tường, Hồ Ca suốt ngày chạy tới phim trường để rủ đàn chị... đi ăn cơm.

Vì khoảng cách giữa 2 là 4 tuổi nên ngày ấy Tiết Giai Ngưng không hề nghĩ tới việc cậu em si tình đem mộng yêu đương.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 2.

Tiết Giai Ngưng

Sau thời gian dài quen biết, Hồ Ca quyết định tỏ tình với đàn chị. Quá bất ngờ trước tình cảm của Hồ Ca lại thêm nhiều e ngại về tuổi tác, Tiết Giai Ngưng quyết định từ chối với lý do thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

Ngay sau khi nghe được những lời từ chối của Tiết Giai Ngưng, chàng trai 22 tuổi ngày ấy bỗng cảm thấy tự ái nên quyết định bỏ đi trong sự hụt hẫng và đau lòng cùa cả hai.

Những tưởng cả hai sẽ bỏ mất nhau thì sau 2 năm thương nhớ đối phương trong im lặng, cả hai gặp lại trong đám cưới của Lục Nghị vào năm 2006. Lần gặp gỡ ấy đã khiến Hồ Ca quyết định rằng sẽ không "buông tha" cho Tiết Giai Ngưng.

Chàng trai 24 tuổi lại dùng hết sự nhiệt thành của tuổi trẻ để theo đuổi Tiết Giai Ngưng và cuối cùng đã nhận được cái gật đầu của người đẹp.

Những ngày tháng ấy được xem là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng bởi cả hai đã phải đi cả một đường vòng để gặp được nhau.

Rồi giông tố kéo đến khi vừa yêu nhau được nửa năm, Hồ Ca bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trợ lý của Hồ Ca qua đời ngay trên đường đến bệnh viện còn nam diễn viên bị hủy dung phải trải qua vô số cuộc phẫu thuật để giữ được mạng sống.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 3.

Hình ảnh Giai Ngưng mắt nhòe lệ chạy tới bệnh viện khiến nhiều người xúc động.

Ngày nghe tin Hồ Ca bị tai nạn, Tiết Giai Ngưng như chết nửa con người. Chẳng còn bận tâm truyền thông dư luận, cô òa khóc chạy tới bệnh viện để ngày đêm chờ Hồ Ca bên ngoài phòng phẫu thuật rồi thức trọn đêm để chăm sóc anh.

Theo một nguồn tin kể lại, khi Hồ Ca tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là Tiết Giai Ngưng, khi ấy người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ đến thế cũng òa khóc.

Trong suốt những tháng ngày tăm tối ấy, Tiết Giai Ngưng chưa từng rời khỏi Hồ Ca một ngày.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 4.

Chúng ta đã từng là thế giới của nhau

Trong một năm Hồ Ca ở nhà dưỡng bệnh, Tiết Giai Ngưng cũng từ chối mọi lịch trình dù lúc ấy cô đang là ngôi sao được săn đón để ở nhà chăm sóc cho bạn trai.

Trước mặt báo chí, để bảo vệ cho hình ảnh thần tượng của Hồ Ca, cô cũng phủ định hoàn toàn quan hệ của hai người.

Ngày ấy, Tiết Giai Ngưng là cả thế giới của Hồ Ca, Hồ Ca là tất cả nhung nhớ, yêu thương và sự nghiệp cả cuộc đời Tiết Giai Ngưng.

Chúng ta cùng nhau vượt qua biết bao giông bão, rồi chẳng đổi được gì ngoài chia tay

Tới lúc Hồ Ca hồi phục sức khỏe, những tưởng tình yêu hạnh phúc sẽ đến với Giai Ngưng nhưng đến một lời cảm ơn cô cũng không nhận được, thay vào đó lại là lời nói chia tay.

Chuyện Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng chia tay, có lẽ chẳng phải là lỗi của ai. Cả hai quyết định chia tay trong hòa bình để từ bạn bè thành người yêu rồi lại trở thành bạn bè.

Sau này, khi mọi chuyện đã trở thành quá khứ, Hồ Cả bất ngờ chia sẻ nguyên nhân chia tay: "Lúc đó tôi vừa mới bình phục, không hề tự tin vào bản thân mình.

Tôi cũng là một người đàn ông khá gia trưởng, nên nếu hai người ở bên nhau, tôi phải là người nuôi cô ấy, chăm sóc cô ấy. Tôi sợ mình không làm được.

Cũng có một lý do khác là cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nên cô ấy cũng có những áp lực khác nữa. Tôi không có cách nào cho cô ấy cuộc sống mơ ước".

Có nhiều lý do để kết thúc một chuyện tình. Yêu nhiều quá, thương nhiều quá, không hợp, không xứng... và cứ thế người ta rời xa nhau mãi mãi. Có người lại giá như đến sớm một chút, hoặc muộn một chút, có lẽ chuyện tình yêu này còn có tương lai.

Yêu đương rồi hợp tan vốn là chuyện bình thường trong cuộc đời này giống như hai người đi cùng nhau trên một con đường, đến ngã rẽ là mỗi người đi một ngả.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 6.

Tiết Giai Ngưng.

Nhưng trong tình yêu, điều khiến người ta trăn trở, xót xa nhất là phải chia tay khi đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, đã từng đan chặt bàn tay vượt qua mọi lời điều tiếng, thị phi của người đời.

Đã từng cùng nhau chống lại cả thế giới bão giông ngoài kia nhưng điều nhận lại chẳng ngoài một câu chia tay.

Nhiều năm qua đi, Tiết Giai Ngưng vẫn vậy. Người ta vẫn mãi gọi cô là "người cũ của Hồ Ca". Cái tên này được nhắc nhiều tới nỗi gần 40 tuổi, cô gái tuyệt sắc hương ngày nào của showbiz vẫn một mình lẻ bóng.

Nghĩ về những ngày tháng bên cạnh Hồ Ca, Tiết Giai Ngưng chẳng có gì tiếc nuối.

Cô đã yêu đến tận cùng của con tim, đã dốc hết cả yêu thương hờn giận dành cho Hồ Ca, đã từ bỏ cả tương lai sáng lạng để đổi lại những ngày bên cạnh bạn trai.

Nhiều người từng nói Tiết Giai Ngưng dại khờ nhưng cô lại không hề thấy vậy. Bởi suy cho cùng, cuộc đời này phải chăng ai cũng mong được yêu đương say đắm, được hết lòng vì người mình yêu mà không hề hơn so thiệt hơn.

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 7.

Chính vì thế, nhiều năm sau khi chia tay khi nhắc về người cũ Tiết Giai Ngưng vẫn không hề oán hận.

Bởi người cũ bây giờ là người thuộc về một câu chuyện tình yêu đã qua mà ở trong câu chuyện đó, từng có cả những ngọt ngào và cả cay đắng. Điều quan trọng, cả hai đều không hối hận vì khoảng thời gian đã ở bên cạnh nhau.

Về phần mình, không hẩm hiu như bạn gái cũ, Hồ Ca cũng tìm được những người con gái bên cuộc đời mình đều là các cô gái tuyệt sắc. Nhưng hẹn hò rồi chia tay, ở tuổi 35 Hồ Ca vẫn một mình lẻ bóng.

Và điều quan trọng, dù đi qua biết bao cuộc tình thì Tiết Giai Ngưng cũng là cô gái đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này khiến Hồ Ca rơi nước mắt khi nghĩ tới. Đó vẫn là một miền quá khứ được Hồ Ca trân trọng và nâng niu.

Nhiều năm về sau, nhắc về Tiết Giai Ngưng, Hồ Ca vẫn rơi nước mắt.

Bởi chính anh đã bỏ lỡ người con gái tốt nhất, người con gái yêu anh nhất, người con gái hi sinh vì anh nhiều nhất. Bởi chính anh đã nợ người con gái ấy một lời xin lỗi, một lời cám ơn...

Hồ Ca - Tiết Giai Ngưng: Từng đan chặt tay vượt qua giông bão rồi chẳng đổi được gì ngoài hai tiếng chia tay - Ảnh 8.

"Tiếc nuối lớn nhất của bản thân có lẽ tôi sẽ chẳng thể bù đắp được".

Anh thừa nhận, điều tiếc nuối trong cuộc đời mình đó là tình yêu với Tiết Giai Ngưng: "Tiếc nuối lớn nhất của bản thân có lẽ tôi sẽ chẳng thể bù đắp được.

Thời gian tôi bị tai nạn, cô ấy một mực chăm lo cho tôi, cô ấy từ bỏ sự nghiệp của mình, vì tôi mà hy sinh rất nhiều, nhưng tôi không hề nhắc tới cô ấy hay cảm ơn cô ấy trước mặt truyền thông và công chúng".

Người ta hay nói đùa rằng, sau này ai yêu Hồ Ca không chỉ phải đề phòng với tất cả các cô gái ngoài kia mà còn phải chống lại một Tiết Giai Ngưng của quá khứ trong lòng Hồ Ca.

Người ta đều hi vọng một ngày Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng sẽ quay lại với nhau nhưng ai cũng hiểu rằng bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng có những điều sẽ mãi thuộc về ngày hôm qua.

Nhưng biết đâu, tình yêu mà, ai cũng cho mình quyền hi vọng bởi ở thời điểm hiện tại cả hai đều đang độc thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại