Hổ bất lực và thảm bại trong ao nhỏ chỉ vì cô vịt quá thông minh

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến tưởng như kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu, ấy vậy mà diễn biến thật bất ngờ và khó tin.

Trong một ao nước nhỏ, có một con hổ lớn và chú vịt cái bé nhỏ. Có thể bạn sẽ đoán rằng cô vịt này sẽ không trụ được quá vài nốt nhạc trước chúa sơn lâm với kỹ năng săn mồi điêu luyện, thượng hạng.

Cuộc chiến giữa hổ và vịt trong ao nhỏ

Vịt vốn cũng chẳng phải con mồi mà hổ hướng tới nên có chăng đây cũng chỉ là một cuộc chơi đùa dưới nước của chúa sơn lâm.

Ấy vậy mà, kẻ bị đem ra tiêu khiển trong hồ nước lại chính là mãnh hổ oai hùng. Không những thế, chú hổ này còn bất lực trước loài vật hiền lành bé nhỏ và đành muối mặt bỏ đi.

Xem video:

Hổ và vịt trong hồ nước nhỏ. Nguồn: Youtube/Ozzy Man Reviews.

Hổ là sinh vật ăn thịt lớn nhất họ Mèo, thứ ba trong số các loài ăn thịt trên cạn (sau gấu trắng và gấu nâu) với kỹ năng toàn diện, có thể săn cả khỉ trên cây cao hay bơi dưới nước, bản năng sát thủ và vô cùng hung dữ, hàm sắc khỏe, móng vuốt nguy hiểm.

Ngoài ra, hổ còn có nhiều kỹ năng, đức tính khác giúp chúng trở thành sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn như khả năng nhảy cao hay chạy với tốc độ lên tới 65 km/h, sự kiên trì khi rình mồi, có chiến thuật săn rất rõ ràng.

Hổ bất lực và thảm bại trong ao nhỏ chỉ vì cô vịt quá thông minh - Ảnh 2.

Hổ thất bại dù đói thủ chỉ là một con vịt! Ảnh cắt từ clip.

Bài học từ cuộc chiến trong chiếc ao nhỏ

Vị chúa sơn lâm gần như không e ngại khi phải đối đầu với các loài thú dữ ăn thịt to lớn khác như gấu hay sư tử, ấy vậy mà đối thủ bé nhỏ lần này của nó lại dễ dàng "trêu ngươi" ngay trước mắt mà hổ không thể làm gì được.

Dù không gian nhỏ hẹp, nhưng loài vịt đã tận dụng tối đa điểm mạnh của mình là khả năng bơi lội, giúp nó thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Còn hổ thì không thể làm gì được dù nó có vô vàn điểm mạnh vượt trội khi gặp chiến thuật của cô vịt này.

Mỗi sinh vật đều được tạo hóa ban tặng những khả năng khác nhau, không ai giống ai cả, cuộc sống luôn công bằng theo một cách nào đó, không ai hoàn hảo và cũng không ai hoàn toàn thiếu năng lực, vấn đề là phát huy sở trường như thế nào mà thôi!

Hổ tuy mạnh nhưng lại không có đất dụng võ, những thế mạnh này gần như bị triệt tiêu khiến nó chỉ là kẻ vô hại. 

Ở đây, cô vịt đã phát huy tối đa sở trường của mình, tận dụng địa hình địa lợi để biến những sở trường của đối thủ thành hư vô, từ đó chiến thắng một cách ngoạn mục.

Tạm kết: Nhiều điểm mạnh nhưng không phát huy được cũng vô dụng, ngược lại nếu biết phát huy sở trường, một con vịt cũng thể chiến thắng cả chúa sơn lâm trong chiếc ao nhỏ.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại