HLV U23 Hàn Quốc dè dặt, Son Heung-min lo lắng trước trận đấu một mất một còn

Domino |

Asiad 2018 là giải đấu vô cùng quan trọng với Son Heung-min, về cả mặt tập thể lẫn cá nhân.

Nếu có thể đưa U23 Hàn Quốc giành huy chương, Son Heung-min sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự, qua đó không mất 2 năm sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Nhưng con đường ấy đang ngày càng chông gai khi đội bóng xứ kim chi gặp đối thủ mạnh Iran ở ngay vòng 1/8.

Chân sút khoác áo Tottenham rất thận trọng trước trận đấu: "Iran là đối thủ rất mạnh, chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng. Uzbekistan cũng là đối thủ đáng gờm. Tất cả đều có cơ hội giành ngôi cao nhất".

Son Heung-min cũng nhắc đến các đồng đội: "Tất cả đều là cầu thủ chuyên nghiệp và có thể tự rút ra kinh nghiệm. Thế nên tôi không nghĩ tôi cần phải nói nhiều với đồng đội. Nhưng chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa trong trận đấu sắp tới".

HLV Kim Hak-bum cũng tỏ ra vô cùng dè dặt. Nhà cầm quân này đánh giá Iran là đội bóng khó chơi và không nhắc nhiều đến khả năng vô địch của U23 Hàn Quốc: "Trận nào với chúng tôi bây giờ cũng là chung kết hết".

U23 Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 6-0 trước Bahrain nhưng bất ngờ 0-2 trước Malaysia. Tại lượt trận thứ 3, họ phải khá vất vả mới đánh bại được Kyrgyzstan với tỉ số 1-0 để nắm chắc tấm vé đi tiếp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại